Thái Lan đặt niềm tin vào thần đồng Chanathip

Thái Lan đang hy vọng rằng tốc độ và kĩ thuật của Chanathip “Messi J” Songkrasin có thể hóa giải được lớp phòng ngự dày đặc của Philippines trong trận đấu quyết định tại bán kết lượt về AFF Suzuki Cup trên sân nhà Rajamangala, diễn ra vào thứ 4 tới đây.

10/12/2014 16:49:07
Thần đồng Chanathip sẽ là hi vọng của đội tuyển Thái Lan trong trận bán kết lượt về gặp Philippines

Hai đội có trận hòa 0 bàn thắng ở trận lượt đi trên SVĐ Rizal Memorial, trận đấu mà người Thái phải chơi với chỉ 10 người trong phần lớn thời gian hiệp 2 sau khi tiền đạo Adisak Kraisorn nhận thẻ đỏ rời sân.

Adisak, người ghi 2 bàn vào lưới Malaysia tại vòng bảng, sẽ không thể góp mặt tại trận đấu vào ngày mai do án treo giò. Bên cạnh đó, tiền đạo còn lại của Thái Lan là Kirati Keawsombut cũng phải ngồi ngoài do chấn thương.

Trong những buổi tập gần đây, HLV Kiatisuk Senamuang đã thử nghiệm cầu thủ 21 tuổi này ở vị trí tiền đạo cắm, với hy vọng nhà kiến thiết lối chơi có thể trở thành người trực tiếp ghi bàn.

“Tôi đã sử dụng Chanathip ở vị trí tiền đạo trong các buổi tập, nhưng tôi vẫn chưa quyết định sẽ cho anh ấy chơi ở vị trí đó khi đối đầu với Philippines.” Kiatisuk nói. Ông vẫn còn 1 sự lựa chọn cho vị trí tiền đạo ở Sompong Soleb.

Thái Lan gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai những đường chuyền tại trận đấu trên sân Rizal Memorial và Kiatisuk đang hy vọng vào việc tiền vệ Charyl Chappuis – người từng giành chức Vô địch World Cup U17 với Thụy Sĩ – sẽ thi đấu vững chắc hơn ở tuyến giữa trước sự cổ vũ của hàng vạn khán giả trên sân Rajamangala.

“Chúng tôi sẽ trung thành với lối đá tấn công nhanh,” Kiatisuk nói. “Điều kiện mặt sân ở đây (Băng Cốc) quen thuộc với chúng tôi hơn ở Manila.” HLV người Thái Lan từng 3 lần Vô địch Đông Nam Á khi còn là cầu thủ.

Trợ lý HLV Choketawee Promrut của Thái Lan nói rằng mục tiêu lớn nhất là đoạt chức Vô địch AFF Suzuki Cup lần thứ 4, nhưng họ luôn cẩn trọng trong trận đấu ngày mai.

“Chúng tôi muốn trở thành nhà vô địch một lần nữa, nhưng chúng tôi không đánh giá thấp đối thủ,” ông nói. “Chúng tôi sẽ giữ vững lối chơi, nhưng đồng thời sẽ chơi vì một suất vào chung kết.”

Thái Lan, đội đã Vô địch giải đấu 3 lần, có niềm tin lớn từ lịch sử khi họ đã thắng 6 trong tổng số những lần đối đầu với Philippines tại các giải Vô địch ĐNÁ và chưa hề nhận thất bại trước đội bóng này kể từ năm 1972.

Những con số khả quan kể trên mang lợi chút lợi thế về mặt tâm lý, tuy nhiên, theo HLV Thomas Dooley của Philippines, đội bóng của ông có cơ hội lớn để tạo nên cơn địa chấn trước ứng cử viên số 1 của giải đấu để tiến vào chung kết AFF Suzuki Cup lần đầu tiên trong lịch sử.

Với Amani Aguinaldo vững chắc ở tuyến sau cùng Jerry Lucena và Manuel Ott khống chế khu vực trung tuyến, Dooley tin rằng nếu đội bóng của ông có thể vượt qua những đợt tấn công sớm từ Thái Lan, chiến thắng sẽ nằm trong tầm tay.

“Chúng tôi hài lòng về lối chơi của đội trong trận lượt đi, dù chúng tôi không giành chiến thắng,” cựu đội trưởng Mĩ phát biểu. “Nếu chúng tôi có thể ngăn cản Thái Lan trong vòng 15-20 phút đầu tiên, tôi nghĩ chúng tôi có cơ hội lớn.”

Với luật bàn thắng trên sân khách, bất kể tỉ số hòa nào trừ 0-0 sẽ đưa Philippines vào chung kết và Dooley cho rằng điều đó sẽ gây không ít áp lực cho đội chủ nhà.

“0-0 là kết quả hoàn hảo cho chúng tôi tại Manila, nhưng tất nhiên, chúng tôi vẫn được đánh giá là chiếu dưới ở đây khi phải đối mặt với 50,000 hay 60,000 khán giả.” Ông nói thêm. “Sẽ là rất khó khăn, nhưng vì thế chúng tôi biết rằng mình phải cẩn trọng. Nếu chúng tôi ghi được 1 bàn, họ sẽ gặp khó khăn lớn.”

Tiền đạo Patrick Reichelt, người ghi 2 bàn từ ghế dự bị trong chiến thắng 4-1 trước Lào tại bảng A đã chính thức trở lại sau chấn thương đầu gối và được kỳ vọng sẽ trở lại đội hình xuất phát thay cho Hartmann và Paul Mulders.

 

 

Nguồn: affsuzukicup.com