Tâm bão Manila chờ đón Thái Lan

HLV Kiatisuk Senamuang của Thái Lan đã cảnh báo các học trò rằng “tâm bão” tại Manila đang chờ đón khi họ làm khách trên sân Philippines trong trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup vào cuối tuần sau.

01/12/2014 13:59:17

Sau khi hạ gục Singapore, Malaysia và Myanmar để giành ngôi đầu bảng B, phần thưởng giành cho Thái Lan là tấm vé vào vòng bán kết với Philippines, đội xếp nhì bảng A.

Mặc dù có thành tích rất tốt trước Philippines, Kiatisuk thừa nhận ông sẽ cẩn trọng khi đối đầu với đoàn quân của Thomas Dooley tại SVĐ Rizal Memorial.

Tuyển Thái Lan gặp Philippines trong trận bán kết. Ảnh: affsuzukicup.com

“Khi chúng tôi đến Manila, mọi chuyện sẽ không dễ dàng. Chúng tôi hiểu Philippines. Họ có kỹ thuật rất tốt” – Kiatisuk nói. Ông từng 3 lần đăng quang giải đấu với tư cách cầu thủ.

“Nhưng chúng tôi biết cách đối phó với họ,” HLV 41 tuổi nói thêm. Ông hoàn toàn có lý do để tự tin vào khả năng của Thái Lan.

Bên cạnh lợi thế được chơi trận lượt về trên sân nhà vào ngày 10 tháng 12, chiến thắng 3-0 trong trận giao hữu trước chính Philippines tháng trước vẫn còn trong tâm trí Kiatisuk và các cầu thủ Thái Lan.

Sau chiến thắng 2-0 trước Myanmar trên SVĐ Jalan Besar trong loạt trận cuối cùng bảng B đêm thứ 7, Kiatisuk có lý do để hài lòng.

Khi mà người Thái đã chắc suất vào bán kết, Kiatisuk đã có thể cho dưỡng sức nhiều cầu thủ trụ cột.

“Tôi thực hiện nhiều sự thay đổi vì tôi muốn hướng đến trận bán kết. Tôi muốn thử xem các cầu thủ dự bị có thể chơi bóng ở đẳng cấp tương tự như các cầu thủ đá chính.

“Thật hạnh phúc khi giành trọn 9 điểm. Mục tiêu của chúng tôi hiện tại là tiến vào chung kết và đoạt cúp” ông nói.

Trong khi sự nổi tiếng cùng phong độ ấn tượng tại giải sẽ giúp Kiatisuk giữ vững vị trí tại băng ghế huấn luyện Thái Lan, HLV Radojko Avramovic của Myanmar đang đối mặt với tương lai bất ổn sau khi kết thúc giải ở vị trí bét bảng B và chỉ có 1 điểm sau 3 trận.

Khi được hỏi liệu ông có ở lại, HLV người Serbia cho biết: “Chúng tôi phải chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Thời gian sẽ trả lời.”

Dù mang lại lối chơi đẹp mắt, Myanmar phải trả giá vì sự phung phí cơ hội ghi bàn của mình.

Sau khi chứng kiến các cầu thủ tiền đạo bỏ lỡ những cơ hội mười mươi trước Thái Lan, Avramovic cho biết: “Những ai chứng kiến trận đấu thấy rằng chúng tôi đã có thể ghi ít nhất 2 bàn. Vì thế chúng tôi không xứng đáng thua. Thậm chí tôi nghĩ chúng tôi phải thắng.

“Việc chúng tôi có giỏi hơn Thái Lan hay không, không quan trọng. Nhưng sau 90 phút tôi nghĩ chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn hơn họ”.

 

Nguồn: affsuzukicup.com