SLNA 2-1 Tampines Rover: SLNA rộng cửa đi tiếp ở AFC Cup

Trước đối thủ được đánh giá yếu nhất bảng như Tampines Rover, SLNA dù chơi với đội hình 2 vẫn có được chiến thắng nhẹ nhàng 2-1, qua đó đứng trước cơ hội lớn giành quyền vào chơi vòng sau ở AFC Cup 2018.

11/04/2018 10:21:44

SLNA 2-1 Tampines Rover: SLNA rộng cửa đi tiếp ở AFC Cup

Ghi bàn

SLNA: Olaha (16’), Tuấn Tài (75’)

Tampines Rover: Najeeb (38’)

Lịch thi đấu tại V.League, Cúp QG và AFC Cup của SLNA sắp tới là rất dày đặc, nên đội bóng xứ Nghệ buộc phải có những tính toán về mặt nhân sự để có thể đủ sức chinh chiến ở 3 mặt trận. Và đúng như chia sẻ trước khi cuộc tiếp đón Tampines Rover diễn ra, HLV Nguyễn Đức Thắng quyết định để nhiều trụ cột nghỉ ngơi, đưa ra sân đội hình không phải mạnh nhất của mình. 

Ngoại trừ hai tuyển thủ U23 Việt Nam là Văn Đức và Xuân Mạnh, SLNA xuất trận với hầu hết những gương mặt chỉ quen ngồi ghế dự bị. Chơi với đội hình 2, nhưng trước đội khách được đánh giá là yếu nhất bảng, đội bóng xứ Nghệ thể hiện sự tin khi nhập cuộc khá chủ động.

Các học trò HLV Đức Thắng áp đảo hoàn toàn về mặt thế trận. Theo thống kê, thời lượng kiểm soát bóng trong hiệp 1 của SLNA lên đến gần 70%. Với thế trận như thế nên không quá ngạc nhiên khi đội chủ nhà sớm có bàn thắng vươn lên dẫn trước.

Phút 16, xuất phát từ quả phạt góc của Thanh Phong, ngoại binh Olaha bật cao lắc đầu hiểm hóc tung lưới đội bóng đến từ Singapore. Sớm tạo được ưu thế, các cầu thủ trẻ của SLNA chơi càng tự tin hơn. 

Dù chơi với đội hình 2, SLNA vẫn có được chiến thắng nhẹ nhàng 2-1 trước Tampines Rover để rộng cửa đi tiếp - Ảnh: Minh Tuấn

Dù chơi với đội hình 2, SLNA vẫn có được chiến thắng nhẹ nhàng 2-1 trước Tampines Rover để rộng cửa đi tiếp – Ảnh: Minh Tuấn

Thế nhưng rất tiếc khi đang có được thế trận tốt, đội chủ nhà lại bất ngờ bị gỡ hòa từ pha bóng lộn trong vòng cấm ở phút 38. Từ quả phạt góc của Tampines Rover, thủ môn Văn Hùng đấm bóng ra để cầu thủ đội khách tung cú sút đập đất từ ngoài vòng cấm, tạo điều kiện cho Irfan Najeeb đánh đầu nối rất nhanh quân bình tỷ số 1-1.

Bàn thua không đáng có như chạm vào sự tự ái của SLNA. Đội chủ nhà thể hiện quyết tâm rất lớn muốn có chiến thắng trên sân nhà để tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé vào vòng sau. Đó là lý do mà sang hiệp 2, HLV Đức Thắng quyết định tung vào sân những quân bài chủ chốt của mình là Thế Cường, Khắc Ngọc. 

Sự góp mặt của bộ đôi tiền vệ trụ cột này giúp lối chơi của SLNA mềm mại và khởi sắc hơn. Hàng loạt cơ hội ngon ăn đã được đội bóng xứ Nghệ tạo ra về phía khung thành của Tampines Rover.

Tuy vậy, cũng phải đợi đến tình huống mắc sai lầm của hàng thủ đối phương, SLNA mới có được bàn thắng vươn lên dẫn trước 2-1. Phút 75, sau pha đỡ bóng hỏng của trung vệ đội khách trong vòng cấm, Tuấn Tài chớp thời cơ rất nhanh dứt điểm quyết đoán hạ gục thủ môn Buhari.

Những phút cuối trận, Tampines Rover chơi nỗ lực để hy vọng tìm kiếm bàn gỡ, nhưng việc phải thi đấu dưới thời tiết nắng nóng tại Vinh và gặp phải đối thủ đẳng cấp hơn, đội khách đã chấp nhận ra về tay trắng với thất bại 1-2. Với 3 điểm giành điểm trên sân nhà, SLNA mở rộng cánh cửa đi tiếp ở AFC Cup. Ngày 24/4, thầy trò Đức Thắng sẽ có trận đấu cuối cùng tại bảng H với chuyến làm khách trên sân của Johor Darum Ta’zim, đối thủ đã thua họ với tỷ số 0-2 ở lượt đi.


Đội hình thi đấu

SLNA: Văn Hùng, Thế Nhật, Mạnh Hùng, Ngọc Đức, Xuân Mạnh, Thanh Phong (Khắc Ngọc, 67’), Văn Đức, Mạnh Dũng, Tuấn Tài, Sỹ Nam (Thế Cường, 59’), Olaha (Xuân Thắng, 81’)

Tampines Rover: Buhari, Najeeb, Armi, Hanapi, Bennett, Aziq (Shahiran, 86’), Webb, Megumi, Sulaiman (Yunos, 83’), Adli, Mustafic (Suzliman, 83’)