Rooney, đá hay không đá?

HLV Alex Ferguson đã tạm thở phào nhẹ nhõm sau khi không thấy Rooney trên băng ghế dự bị trận Anh – Paraguay. Tuy vậy, giờ đây, họ lại đang như ngồi trên đống lửa trước những nguồn tin khẳng định rằng Eriksson đã quyết định sẽ dùng Rooney…

15/06/2006 00:00:00

HLV Alex Ferguson đã tạm thở phào nhẹ nhõm sau khi không thấy Rooney trên băng ghế dự bị trận Anh – Paraguay. Tuy vậy, giờ đây, họ lại đang như ngồi trên đống lửa trước những nguồn tin khẳng định rằng Eriksson đã quyết định sẽ dùng Rooney…

Rooney đang luyện tập tích cực và sẵn sàng ra sân trong trận đấu tối nay

Ferguson đã dùng đủ mọi cách. Ông thúc giục David Gill gọi điện cho Brian Barwick, Giám đốc Điều hành FA, dùng mặt báo để nói những lời đao to búa lớn, mà đại loại như sẽ đưa Sven Goran Eriksson, đưa FA ra tòa nếu như chân cẳng của “vật báu” Rooney có hề gì.

Và rồi, tất cả đã chẳng dẫn tới được kết cục gì ngoài câu thở dài đầy ngao ngán: “Số phận sẽ quyết định. Giờ đây, tôi đã không còn có thể làm được điều gì nữa rồi”. Và đúng như vậy, sẽ chỉ còn một mình Sven Goran Eriksson đưa ra quyết định liệu có nên tung Rooney vào sân hay không!

Kể từ ngày 07/06, sau khi tiến hành cuộc kiểm tra cuối cùng tại Manchester, Wayne Rooney đã luyện tập bình thường cùng các đồng đội tại đại bản doanh của tuyển Anh trên đất Đức, Baden-Baden.

Tuy vậy, theo ý kiến của Ivan Carminati, ông HLV thể lực của riêng Rooney, cầu thủ này vẫn chưa hoàn toàn tích lũy đủ thể lực để ra sân, ít nhất là trong vòng đấu bảng.

Ý kiến này nhận được sự đồng tình của Giáo sư Angus Wallace, người đã trực tiếp thực hiện cuộc kiểm tra tại Manchester vài ngày trước: “Tôi nghĩ rằng tốt nhất, Rooney cần được nghỉ ngơi cho đến ngày 20/06”.

Nhưng HLV Eriksson đã thẳng thừng gạt bỏ những lời khuyên của Carminati và Wallace: “Một cầu thủ đã có thể thực hiện được những động tác khó như volley hay móc bóng thì đâu còn vấn đề gì nữa để lo ngại. Hơn nữa, Rooney cũng khẳng định với tôi rằng cậu ấy hoàn toàn sung sức, thậm chí còn trách móc tôi không đưa cậu ấy vào sân trong trận gặp Paraguay”.

Theo một vài thông tin được trợ lý McClaren tiết lộ với báo chí Anh, HLV Eriksson không có ý định chờ đợi cho đến giai đoạn knock-out mới tung Rooney vào sân bởi điều đó là rất mạo hiểm, ít nhất là về mặt chuyên môn bởi khi đó, sẽ rất khó để Rooney bắt nhịp được với đồng đội cũng như điều kiện thi đấu sau một quãng thời gian nghỉ quá lâu.

Nếu điều này là hiện thực, vậy có lẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu như Rooney sẽ được tung vào sân trong những phút cuối của trận đấu với Trinidad & Tobago trong đêm nay.

Chỉ tội nghiệp cho HLV Alex Ferguson. Chắc hẳn vị HLV Scotland phải thầm cầu nguyện cho chấn thương của Rooney đừng có tái phát, nhất là khi World Cup 2006 cũng đã “xơi tái” cái chân của Nemanja Vidic khi trung vệ Croatia này vừa phải khăn gói về quê từ Đức bởi chấn thương.

(Theo thethao.vtc.vn)