Quê nhà sục sôi 'tiếp lửa’ cho tuyển Olympic Việt Nam

Trước trận đấu gặp đối thủ Hàn Quốc tại bán kết bóng đá nam trong khuôn khổ ASIAD 2018, nhiều người hâm mộ xứ Nghệ nhận định, đây sẽ là một trận cầu nhiều khó khăn. Nhưng họ vẫn tin các cầu thủ Việt Nam sẽ lại làm nên kỳ tích.

29/08/2018 17:07:41

Ngay từ khi trận đấu chưa diễn ra, chiều 29.8, dù trời đổ mưa nhưng trên mọi ngả đường ở TP.Vinh (Nghệ An) vẫn tràn ngập không khí chuẩn bị cho trận bán kết bóng đá nam ASIAD 2018 giữa Olympic Việt Nam và Olympic Hàn Quốc.

Nhiều người bắt đầu đem cờ tổ quốc, kèn, băng rôn… tỏa ra các ngả đường bán từ rất sớm để phục vụ người hâm mộ. Trước sức nóng của trận bóng, một màn hình LED 70m2 sẽ tiếp tục được lắp tại quảng trường Hồ Chí Minh để phục vụ hàng vạn người hâm mộ Nghệ An.

Nhiều quán cafe, trường học cũng lắp đặt các màn hình lớn để chuẩn bị làm điểm cầu xem bóng, cổ vũ cho đội tuyển Olympic Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Hoa, mẹ Công Phượng, mong muốn con trai ghi bàn váo lưới Hàn Quốc

Vội vã chọn mua ít đồ hoa quả để phục vụ bà con hàng xóm, người hâm mộ tới nhà xem đá bóng, bà Nguyễn Thị Hoa, mẹ cầu thủ Công Phượng, cho biết, cũng như thường lệ, sáng nay bà lại vỗi vã ra chợ chuẩn bị ít đồ ăn nhẹ để cùng người thân và bà con hàng xóm tới xem bóng, cổ vũ cho đội tuyển Olympic Việt Nam.

Sau trận tứ kết, bà Hoa cho biết, dù con trai không ghi bàn nhưng bà cũng như mọi người vẫn đang lâng lâng trong niềm vui sướng bởi chiến thắng của toàn đội.

Trong khi đó, tại các làng quê ở huyện Yên Thành (Nghệ An), quê nhà của cầu thủ Phạm Xuân Mạnh và Phan Văn Đức đang thi đấu cho đội tuyển Olympic Việt Nam, không khí bóng đá cũng đang sôi sục. Nhiều “điểm cầu” xem đá bóng “tiếp lửa” cho tuyển Olympic Việt Nam đã được chuẩn bị đầy đủ.

Bà Phan Thị Hà (trú xã Minh Thành, huyện Yên Thành), mẹ cầu thủ Phạm Xuân Mạnh, hào hứng nói: “Ngày nào đội tuyển Việt Nam đá là cả làng lại vui như hội”.

Ở các trường mầm non Lê Mao, những em nhỏ được mặc áo in hình lá cơ tổ quốc trên ngực để cổ vũ tinh thần cho các tuyển thủ Việt Nam

Những ngày qua, căn nhà nhỏ của gia đình cầu thủ Xuân Mạnh trở nên nhộn nhịp hơn bởi những câu chuyện về bóng đá của người dân địa phương.

Bà Hà cho hay, trước khi lên đường thi đấu ASIAD 2018, Xuân Mạnh gặp phải chấn thương ở cổ chân nên gia đình khá lo lắng. “Mấy hôm trước, Mạnh gọi về báo con đã ổn định nên gia đình đừng lo. Ở bên này, con được thầy và ban huấn luyện chăm sóc rất chu đáo. Tôi cũng động viên Mạnh gắng tập luyện thật tốt và nỗ lực hết mình khi được ra sân đá để cùng đồng đội mang vinh quang về cho tổ quốc”, bà Hà nói.

Không khí cổ vũ bóng đá tại TP.Vinh đang nóng hơn bao giờ hết trước trận đấu với Hàn Quốc

Để cùng người thân và hàng xóm “tiếp lửa” cho các cầu thủ Olympic Việt Nam chiều nay, gia đình đã mượn thêm bàn ghế để có thể sẵn sàng đem tivi ra sân xem nếu số lượng quá đông. Gia đình cũng đã làm thịt ít gà, vịt và chuẩn bị một chút đồ uống để mời mọi người chung vui trong lúc xem đá bóng.

“Tôi cũng không biết nhiều về chuyên môn đá bóng nhưng tôi vẫn tin Việt Nam chiều nay sẽ tiếp tục giành chiến thắng bởi đội chúng ta đang có yếu tố may mắn và niềm tin rất lớn”, bà Hà chia sẻ.

Nguồn: Dân Việt