Quật ngã Thái Lan, Tuyển Việt Nam ngẩng cao đầu “vượt ải” Rajamangala

Hạ gục chủ nhà Thái Lan ngay tại thánh địa Rajamangala với tỷ số 2-1, ĐT Việt Nam đang đứng trước cơ hội lịch sử để bước lên ngôi cao nhất của bóng đá khu vực khi được tiếp sức từ khán giả nhà trong trận tái đấu ngày 28/12 tới tại SVĐQG Mỹ Đình.

24/12/2008 00:00:00

Hạ gục chủ nhà Thái Lan ngay tại thánh địa Rajamangala với tỷ số 2-1, ĐT Việt Nam đang đứng trước cơ hội lịch sử để bước lên ngôi cao nhất của bóng đá khu vực khi được tiếp sức từ khán giả nhà trong trận tái đấu ngày 28/12 tới tại SVĐQG Mỹ Đình.

 

Tròn 10 năm kể từ Tiger Cup 1998, đoàn quân áo đỏ mới được tận hưởng bầu khí căng thẳng và cuồng nhiệt của một trận chung kết tại giải đấu đỉnh cao Đông Nam Á này. Sự “lột xác”  của các học trò HLV Calisto sau vòng đấu bảng với thành tích xuất sắc khuất phục Sư tử biển Singapore tại bán kết đã mang lại cho khán giả hâm mộ nước nhà một niềm tin về một tối Giáng sinh kỳ ảo của ĐT Việt Nam trong cuộc tái ngộ đội bóng xứ chùa Vàng.

 

Và điều kỳ ảo ấy đã trở thành hiện thực nhờ đấu pháp phòng ngự phản công hợp lý và nhờ tinh thần quyết đấu kiên cường, tỉnh táo của các tuyển thủ. Họ đã cháy hết mình trước một đối thủ cực mạnh của khu vực để rồi ngẩng cao đầu trong tư thế của người chiến thắng một cách thuyết phục.

Niềm vui của Công Vinh với bàn thắng đầu tiên tại AFF Suzuki Cup 2008 – Ảnh: Hà Xuân

 

Dưới đây là những diễn biến chính của trận đấu đáng nhớ này

 

19h00

SVĐ Rajamangala-Bangkok-Thái Lan

Chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2008

ĐT Thái Lan – ĐT Việt Nam: 1-2 (Hiệp 2)

 

ĐT Việt Nam ra quân trong trang phục  Áo trắng-Quần trắng-Tất trắng. ĐT Thái Lan mặc Áo vàng-Quần vàng-Tất vàng


Đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam

Thủ môn: Hồng Sơn (1)

Hậu vệ: Quang Cường (11 ), Như Thành (7), Phước Tứ (4), Quang Thanh (16)

Tiền vệ: Vũ Phong (17), Minh Châu (5), Tài Em (22), Tấn Tài (14)

Tiền đạo: Công Vinh (9), Việt Thắng (21)

Đội hình xuất phát của ĐT Thái Lan

Kosin (TM), Suree Sukha (2), Phanrit (6), Thonglao (7), Choeichu (19), Winothai (14), Suksomkit (17), Dangda (10), Samana (12), Jankatam (4), Surat Sukha (15)

 

HIỆP 1(Bắt đầu từ 19h00)


Tận dụng ưu thế sân nhà, Thái Lan tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Phút 4, Tấn Tài (14) nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Sukha (2). ĐT Thái Lan vẫn đang kiểm soát bóng nhiều hơn. Tuy nhiên, các tuyển thủ Việt Nam thi đấu rất tập trung và quyết liệt trong các tình huống tranh chấp ở khu vực giữa sân.

Phút 8, ĐT Thái Lan được hưởng quả phạt góc bên cánh phải. Thủ môn Hồng Sơn dễ dàng hoá giải cú đánh đầu của một bóng áo vàng.

Phút 13, Hồng Sơn một lần nữa thể hiện tài năng và phản xạ tuyệt vời khi chặn đứng cú đánh đầu cận thành của Suksomkit (17) sau đường tạt bóng từ cánh phải của Thonglao (7).

Phút 19, Thái Lan chớp cơ hội phản công nhanh, Teerathep thoát xuống rất nhanh, xử lý bóng kỹ thuật qua hậu vệ Quang Thanh trước khi thực hiện đường chuyền cắt ngang khung thành thủ môn Hồng Sơn. Rất may là Dangda (10) đã không theo kịp pha bóng này, nếu không lưới ĐT Việt Nam đã phải rung lên.

Phút 22, ĐT Việt Nam tổ chức tấn công trung lộ, bóng đến chân Công Vinh nhưng tiền đạo xứ Nghệ dứt điểm không chuẩn xác.

Phút 28,  Dangda (10) dứt điểm khá hiểm hóc ngay trong vòng cấm. Thủ thành Hồng Sơn phản xạ đẩy bóng kịp thời cứu nguy cho khung thành ĐT Việt Nam.

Phút 30, Suksomkit tỏ ra quá nguy hiểm bên cánh trái của ĐT Thái Lan. Cầu thủ này vừa có pha tạt bóng rất khó chịu, bóng đi thẳng về hướng khung thành thủ môn Hồng Sơn, leo xà ngang trước khi nẩy ra ngoài đường biên ngang.

Phút 33, Quang Cường (11) có bóng ở vị trí rất thuận lợi bên cánh phải, tuy nhiên đường tạt bóng của Quang Cường không gây nhiều khó khăn cho phán đoán của thủ thành Kosin.

Phút 39, Việt Thắng tạt bóng rất căng vào thẳng trung lộ, buộc hậu vệ đội bạn phải đánh đầu chịu phạt góc.

PHÚT 40 VÀOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! BÀN THẮNG ĐÃ ĐẾN VỚI ĐT VIỆT NAM. TỪ MỘT ĐƯỜNG TẤN CÔNG SẮC SẢO BÊN CÁNH TRÁI, TẤN TÀI THỰC HIỆN ĐƯỜNG CHUYỀN CHUẨN XÁC ĐỂ NGƯỜI HÙNG VŨ PHONG CHẠY CẮT MẶT HÀNG THỦ ĐT THÁI LAN, ĐÁNH ĐẦU VÀO GÓC XA, ĐƯA VIỆT NAM VƯỢT LÊN DẪN TRƯỚC 1-0. THẬT TUYỆT VỜI!

PHÚT 42 VÀOOOOOOOOOOOO!!!!!!! ĐT VIỆT NAM LẠI CÓ BÀN THẮNG THỨ HAI. XUẤT PHÁT TỪ MỘT PHA BỨT PHÁ THẦN TỐC, VIỆT THẮNG DỐC BÓNG XÂM NHẬP THẲNG VÒNG CẤM ĐỊA ĐT THÁI LAN TRƯỚC KHI CHUYỀN NGANG THUẬN LỢI CHO CÔNG VINH DỄ DÀNG SÚT TUNG LƯỚI THỦ THÀNH KOSIN. ĐÂY CŨNG LÀ BÀN THẮNG ĐẦU TIÊN CỦA TIỀN ĐẠO CÔNG VINH TẠI AFF SUZUKI CUP 2008. 2-0 CHO ĐT VIỆT NAM.


Trọng tài thổi còi kết thúc hiệp một, 2 đội rời sân tạm nghỉ với tỷ số 2-0 nghiêng về ĐT Việt Nam

Ghi bàn vào lưới Thái Lan luôn mang lại cảm giác phấn khích cho các tuyển thủ – Ảnh: Hà Xuân

HIỆP 2


Không nằm ngoài dự đoán, bị dẫn trước 2 bàn, chủ nhà Thái Lan dốc toàn lực đẩy nhanh tốc độ ngay khi trở lại với cuộc chơi nhằm gây sức ép và tìm kiếm bàn gỡ.

 

Phút 49, ĐT Việt Nam tổ chức phối hợp tấn công ăn ý. Nhận đường trả bóng của đồng đội, Việt Thắng tung cú sút chệch cột dọc khung thành ĐT Thái Lan.

Phút 53, ĐT Việt Nam tổ chức phản công nhanh. Tiếc rằng pha dứt điểm của Tài Em lại không đủ hiểm hóc để lần thứ ba buộc Kosin vào lưới nhặt bóng. Hàng thủ ĐT Thái Lan đang dâng lên quá cao và đây là cơ hội để các học trò HLV Calisto phát huy hiệu quả của đấu pháp phòng ngự phản công sở trường.


Tại khu kỹ thuật của ĐT Thái Lan, HLV Peter Reid liên tục hội ý cùng trợ lý Steve Darby. Có lẽ ông hy vọng với kinh nghiệm của “chàng rể Việt” (Biệt danh của HLV Steve Darby), ông sẽ tìm ra giải pháp giúp đội bóng xứ chùa Vàng lật ngược thế cờ.


Phút 63, ĐT Thái Lan được hưởng quả phạt bóng, bóng đến chân Sukha và cầu thủ này ngay lập tức tung cú dứt điểm “búa bổ” về phía khung thành ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, thủ thành Hồng Sơn vẫn thi đấu đầy tập trung, hoá giải kịp thời.


Phút 66, ĐT Việt Nam có sự thay đổi người đầu tiên: Việt Thắng rời sân nhường vị trí cho Quang Hải – tác giả của bàn thắng vào lưới Singapore tại trận bán kết lượt về, đưa Việt Nam vào chung kết.


Phút 73, ĐT Thái Lan thay người: Teerathep ra sân, Rangsiyo (9) vào sân

 

Phút 74, ĐT Thái Lan có bàn gỡ rút ngắn tỷ số 1-2. Người lập công cho ĐT Thái Lan là cầu thủ mới vào sân thay người Rangsiyo (9)


Phút 76
, lưới ĐT Việt Nam lại rung lên, nhưng rất may trước khi thực hiện cú dứt điểm, Dangda (10) đã rơi vào thế việt vị.


Phút 83, thủ thành Hồng Sơn một lần nữa toả sáng với pha bay người ngoạn mục chặn đứng cú sút phạt hiểm hóc của Choeichiu (19).


Trận đấu đã đi vào những phút cuối và ĐT Việt Nam đang kiên cường ngăn chặn các mũi lên bóng của đội bạn.


Phút 87, ĐT Thái Lan được hưởng quả đá phạt ngoài vòng cấm. Cú sút của Thonglao đi chệch khung thành ĐT Việt Nam.


Phút 89, ĐT Việt Nam phản công nhanh, người dứt điểm cuối cùng là Quang Hải nhưng bóng đi vọt xà.


HẾT GIỜ! CHIẾN THẮNG ĐÃ THUỘC VỀ ĐT VIỆT NAM. XIN CẢM ƠN HLV CALISTO, CẢM ƠN CÁC TUYỂN THỦ VIỆT NAM, XIN CHÚC MỪNG CHIẾN THẮNG TUYỆT VỜI CỦA ĐOÀN QUÂN ÁO ĐỎ!!!