Phương Nam làm "mát mặt" HLV Riedl

Dưới sự chứng kiến của HLV Alfred Riedl, tiền đạo mới được gọi trở lại ĐTQG Đặng Phương Nam đã trực tiếp ghi một bàn, chơi khá ấn tượng giúp Thể Công Viettel hạ HN ACB 2-1 trong trận mở màn giải bóng đá Quân đội mở rộng.

Dưới sự chứng kiến của HLV Alfred Riedl, tiền đạo mới được gọi trở lại ĐTQG Đặng Phương Nam đã trực tiếp ghi một bàn, chơi khá ấn tượng giúp Thể Công Viettel hạ HN ACB 2-1 trong trận mở màn giải bóng đá Quân đội mở rộng.

HLV Alfred Riedl đã lặn lội ra tận Mỹ Đình để chứng kiến trận đấu ra mắt của người bạn Tomas Viczko trong trận đấu chính thức đầu tiên trên cương vị thuyền trưởng của Thể Công Viettel. Ông Riedl chính là người đã giới thiệu HLV Tomas Viczko đến Việt Nam còn HLV Viczko lại đảm bảo với ông Riedl về trường hợp của tiền đạo Phương Nam sau một thời gian huấn luyện.

Đội trưởng Phương Nam đã chào mừng việc trở lại ĐTQG bằng phong độ ấn tượng. Ảnh: VTC

Phương Nam đã có tên trong danh sách ĐTVN chuẩn bị cho AFF Cup và tiền đạo đội trưởng của Thể Công Viettel không phụ lòng của hai ông thầy ngoại này khi ghi bàn và chơi tốt trong trận thắng HN ACB 2-1. Phương Nam đã chơi đủ 90 phút và không hề bộc lộ dấu hiệu của tuổi tác.

Khác hẳn với những trận giao hữu gần đây, Thể Công Viettel đã chơi tốt hơn hẳn HN ACB, dù họ không có 3 cầu thủ ngoại đứng trong đội hình như đối thủ. Thể lực dồi dào, lối chơi hừng hực quyết tâm và rất kỷ luật của đội bóng quân đội đã khiến đội bóng chuyên nghiệp HN ACB toát mồ hôi.

Ra sân với đội hình 4-5-1, chỉ cắm Phương Nam trên hàng công và Trung kiên đá tự do trong vai trò một hộ công, Thể Công Viettel cầm bóng phối hợp chững chạc, mạch lạc, đơn giản nhưng rất hiệu quả.

Họ mở tỷ số ngày phút 11. Trung Kiên đột phá rồi vẩy má ngoài hiểm hóc để tiền vệ trẻ Văn Thông băng xuống sút căng vào góc xa tung lưới HN ACB. Đội bóng Thủ đô gỡ hoà 1-1 trước khi hiệp 1 kết thúc bằng pha khống chế bóng bằng ngực rồi dứt điểm nhanh của Huỳnh Điệp.

Các cầu thủ Thể Công Viettel đã làm chính đối thủ của họ, vốn rất không lạ gì nhau trong các trận đấu tập, bất ngờ bởi nền thể lực sung mãn suốt hiệp 2. Họ chạy chỗ, di chuyển và không ngần ngại cầm bóng đột phá.

Trung Kiên (áo đỏ), người đã chơi rất hay trong trận này. Ảnh: VTC

Phút 70, lại là Trung Kiên từ bên cánh trái tỉa khe thông minh loại cả hàng thủ HN ACB để Phương Nam phá bẫy việt vị lao xuống đệm lòng đưa Thể Công Viettel vươn lên dẫn trước.

Những phút cuối, HN ACB đưa cả trung vệ cao to Sama lên và đá tiền đạo ngoại nhưng không tạo được nhiều áp lực lên cầu môn của thủ môn Vũ Dũng bởi hành phòng ngự của Thể Công Viettel được tổ chức tốt, chơi kỷ luật.

Chung cuộc, Thể Công Viettel thắng HN ACB 2-1. Trong trận đấu trước đó, HP.HN đã hòa 0-0 với Pjico SLNA.    

PJICO SLNA và HP.HN hoà 0-0 trong trận đấu “nhạt như nước ốc”. Ảnh: VTC

Giải bóng đá Quân đội mở rộng chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12) gồm có 5 đội bóng tham dự gồm có Thể Công Viettel, HP.HN, HN ACB, P.SLNA, Halida Thanh Hoá.

Đây là giải đấu được tổ chức với mục đích là tạo sân chơi để các đội phía Bắc thi đấu cọ xát, thử nghiệm đội hình và lực lượng, đặc biệt là để kiểm tra khả năng của HLV Tomas Viczko sau gần 2 tháng cầm quân. Giải đấu này thuộc loại kỷ lục về “nghèo” khi đội vô địch được nhận đúng 10 triệu đồng.

Trong lượt trận tới, ngày 14/12, sẽ diễn ra 2 cặp đấu: SLNA – HN ACB và H.Thanh Hóa – Thể Công.

Theo thethao.vtc.vn

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA