Phước Tứ: Ngại gì Singapore

Chỉ còn ít 2 tiếng nữa, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp lại Singapore trong trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2008. Đây là trận đấu cực kỳ quan trọng, quyết định việc đi tiếp vào chung kết hay không. Trước giờ xuất quân, các cầu thủ ĐTVN đã nói gì?

21/12/2008 00:00:00

Chỉ còn ít 2 tiếng nữa, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp lại Singapore trong trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2008. Đây là trận đấu cực kỳ quan trọng, quyết định việc đi tiếp vào chung kết hay không. Trước giờ xuất quân, các cầu thủ ĐTVN đã nói gì?

Phước Tứ: “Cách đá của Singapore không khiến chúng tôi phải khổ sở. Họ đá bóng dài và tấn công trực diện tương đối đơn giản bằng những quả rót bóng bổng. Tôi không nghĩ là họ có thể thay đổi hoàn toàn, vì nó đã là lối chơi, ngấm vào máu”.


“Tôi nghĩ họ có thể làm được điều đó, nếu như chúng ta cho họ khoảng trống. Nhưng nếu cứ chơi áp sát thì họ khó dâng cao, áp sát khung thành để khoét xuống nách rồi tạt ngang”.


“Thực lòng mà nói, phong tỏa cặp tiền đạo của Singapore không vất vả như khi chúng tôi đối diện với các tiền đạo ngoại xuất sắc ở V-League”.


Tiền vệ Minh Châu lại nhìn nhận, nếu như Singapore tiếp tục sử dụng tiền vệ trung tâm Isa Halim (4), thì đó là một may mắn cho ĐTVN. “Anh ta (Halim) khá non, chỉ tập trung vào nhiệm vụ phòng ngự. Nhưng tôi nghĩ Singapore có thể sẽ có điều chỉnh ở hàng tiền vệ. Chúng tôi sẵn sàng để đương đầu với những thử thách mà họ sẽ mang đến”.


Trong khi ấy, tiền vệ Tài Em, người đeo băng đội trưởng trong trận đấu lượt đi lại nhìn nhận trận đấu một cách toàn diện hơn. “Chúng tôi rất thoải mái và tự tin trước Singapore. Việc đội tuyển chơi được trước Singapore trong 2 trận gần đây khiến anh em tin tưởng sẽ tiếp tục chơi tốt vào hôm nay. Nếu bị đối phương ghi bàn trước, chúng tôi sẽ san bằng được tỉ số. Nếu chúng tôi ghi bàn trước, tôi nghĩ, đội tuyển sẽ ghi được thêm bàn thắng và chúng tôi sẽ cố gắng để làm điều đó”.

Nguồn: Theo TT&VH Online