Phát biểu trước trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2008

Chỉ còn không đầy 24 giờ nữa, trận chung kết lượt đi giữa đội tuyển Thái Lan với đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra tại SVĐQG Rajamangar. Trận đấu dự báo sẽ thu hút được rất đông sự quan tâm của người hâm mộ Thái Lan và Việt Nam. Trước giờ bóng lăn, HLV trưởng của hai đội đã đưa ra những nhận định về trận đấu này.

23/12/2008 00:00:00

Chỉ còn không đầy 24 giờ nữa, trận chung kết lượt đi giữa đội tuyển Thái Lan với đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra tại SVĐQG Rajamangar. Trận đấu dự báo sẽ thu hút được rất đông sự quan tâm của người hâm mộ Thái Lan và Việt Nam. Trước giờ bóng lăn, HLV trưởng của hai đội đã đưa ra những nhận định về trận đấu này.

 

HLV Peter Reid (Thái Lan): Chúng tôi đang khát khao chiến thắng

 

“Tôi nghĩ trận đấu với đội tuyển Việt Nam chiều mai sẽ là trận đấu khó. Việt Nam luôn được đánh giá là đội bóng mạnh và họ đang chứng minh điều đó. Các bạn hãy nhìn cách họ vượt qua Singapore – đương kim Vô địch AFF Cup, thật là ấn tượng! Đội tuyển Việt Nam không chỉ có Công Vinh nguy hiểm mà họ còn sở hữu nhiều cầu thủ khác cũng cần phải hạn chế sức mạnh và tôi đang có những tính toán cụ thể”.

 

Đánh giá về việc Thái Lan sẽ thiếu vắng trụ cột Suchao do đã nhận 2 thẻ vàng ở vòng bảng, vị HLV người Anh nói: “Không có Suchao là một thiệt thòi nhưng chúng tôi vẫn còn các cầu thủ khác và tất cả họ đều đang sẵn sàng cho trận đấu quan trọng ngày mai”.

 

HLV Peter Reid cũng cho biết thêm: “Chúng tôi sẽ tiếp tục chơi như ở Phuket (vòng bảng Thái Lan thắng Việt Nam 2-0), không có gì thay đổi. Tôi và các cầu thủ đang rất khát khao chiến thắng để tạo lợi thế cho trận lượt về trên sân khách. Tuy nhiên, trong bóng đá không phải cứ muốn là được. Hãy khát khao chiến thắng và nó sẽ đến!”.

 

HLV Calisto (ĐTVN): Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức

 

Bước chân vào phòng họp báo, HLV Calisto nhận xét ngay về trận đấu ngày mai và cũng tương tự như Peter Reid, ông cho rằng: “Đây sẽ là trận đấu khó của ĐTVN. Đối thủ ở trận chung kết là Thái Lan, không phải Singapore và chúng tôi sẽ phải có những thay đổi cho phù hợp. Thái Lan có những cầu thủ tốt và một HLV trưởng tốt, tư tưởng cũng tốt. Việt Nam đã hoà Thái Lan 2-2 ở Mỹ Đình (tại giải T&T Cup 2008), sau đó thua 0-2 ở Phuket và bây giờ chuẩn bị gặp lại, biết đâu chúng tôi sẽ giành chiến thắng! Đội bóng của tôi đang rất tốt, đặc biệt sau trận thắng Singapore, tinh thần các cầu thủ của tôi càng phấn khích hơn. Trước trận bán kết lượt về có ai nghĩ chúng tôi sẽ thắng Singapore đâu?

 

Thái Lan đang có lợi thế hơn ĐTVN về thể lực, bởi sau vòng bảng họ chỉ phải di chuyển 1 trận sang Indonesia và được nghỉ nhiều hơn ĐTVN 1 ngày. Trong khi đó, ĐTVN phải di chuyển liên tục: Hà Nội – Phuket – Hà Nội – Singapore và giờ là Bangkok, sau trận lại di chuyển về Hà Nội. Dù khó khăn nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để có trận đấu tốt”.

Trước câu hỏi của phóng viên đài truyền hình Thái Lan về vấn đề trọng tài, điều mà ở vòng bảng ĐTVN, cụ thể là HLV Calisto đã phải không dưới 2 lần lên tiếng, HLV trưởng ĐTVN trả lời rất thẳng thắn: “Việc gì đã qua hãy để nó qua, không nên nhắc lại nhiều, bởi vì nếu chúng ta cứ tiếp tục nói về điều này thì cũng chẳng để làm gì”.

 

Cũng như ĐT Thái Lan, trong trận chung kết lượt đi, ĐTVN sẽ vắng hậu vệ Việt Cường (2) do 2 thẻ vàng. Về sự thiếu vắng này, HLV Calisto tỏ ra bí mật khi nói: “Chúng tôi có nhiều cầu thủ khác có thể thay thế và tôi chưa biết xếp ai”.

Nguồn: PV VFF truyền từ Bangkok