Pele – Vua của những vị vua (Phần II)

Tài năng sớm phát triển của vua bóng đá Pele được De Brito phát hiện, một cựu HLV của đội tuyển Brazil và cũng là người bắt đầu trở thành thầy của Pele.

Tài năng sớm phát triển của vua bóng đá Pele được De Brito phát hiện, một cựu HLV của đội tuyển Brazil và cũng là người bắt đầu trở thành thầy của Pele. Năm 1954, Pele lúc đó mới 14 tuổi, ông đã gia nhập vào CLB bóng đá thiếu niên Bauru Athletic ở Sao Paulo.

Đến năm 16, mặc dù một chấn thương đầu gối đã gây ra nhiều phiền toái cho sự nghiệp của ông, vị vua này vẫn chuyển đến CLB Santos và thi đấu ở đó cho tới năm 1974.

Cùng đồng hành với Pele, CLB Santos đã trở thành huyền thoại, du đấu khắp châu u và chơi nhiều trận giao hữu. Một trong những CLB của Anh đã từng thi đấu giao hữu với Santos là Sheffield Wednesday. Vào cuối năm 1972, Pele đã rời đội tuyển vốn nổi tiếng với màu áo trắng sang chơi nửa hiệp còn lại với lời mời thiện chí của CLB Hillsborough.

Kỳ World Cup tại Thụy Điển 1958 đã mở ra một trang khác cho cuộc đời của thiên tài bóng đá Pele. Chàng trai Pele khi ấy 17 tuổi, đến đất nước Thụy Điển với một chấn thương và chính trở ngại đó đã kéo ĐT Vàng – Xanh xuống thứ hạng 3 trong nhóm các đội vào chung kết khi để thua ĐT Liên bang Nga trên sân Gothenburg.

Brazil đã thắng 2-0, Pele khẳng định được vị trí, kiến tạo một bàn thắng thứ hai cho Vava và một ngôi sao nữa được sinh ra. Trận tứ kết, Brazil so tài cùng với ĐT xứ Wales và “Vũ điệu Samba” chỉ giành được chiến thắng 1-0. Bàn thắng sút tung lưới thủ môn Stuart Williams lúc đó là của Pele – bàn thắng đầu tiên của ông tại World Cup, sau đó ông tiếp tục ghi thêm 6 bàn nữa cho đến khi kết thúc giải.

Một hat-trick lội ngược dòng trước ĐT Pháp trong trận bán kết và tiếp đến là 2 bàn vào lưới đội chủ nhà Thụy Điển ở trận chung kết. Một trong số những bàn thắng của Pele tại các kỳ World Cup – một sự nỗ lực không ngừng của vị vua huyền thoại đã được miêu tả dưới ngòi bút của một chuyên gia bóng đá lão luyện Brian Glanville trong quyển sách có tên Câu chuyện về World Cup.

Glanville viết: SLấy được bóng từ trên cao, cho rơi xuống đùi trong khu vực khó khăn dày đặc các hậu vệ đội bạn, anh hất ngược bóng lên đầu, xoáy bóng và dùng hết sức volley bóng bay qua Svensson.”

Pele cũng thể hiện được địa vị của mình khi ĐT Thụy Điển để thua 5-2 ngay trước mặt đông đảo các CĐV đội nhà. Brazil lần đầu tiên bước lên bục vinh quang và một thần đồng tuổi thiếu niên đang tiến bước trên con đường khẳng định tên tuổi và vận mệnh của mình trong làng bóng đá quốc tế.

Cho đến năm 1962, Brazil tiếp tục giành Cup và Pele được phong danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Khi ấy, ông mới vừa tròn 21 tuổi. Thế nhưng, thời gian ở trận chung kết đấu với ĐT Chile dường như ngắn hơn đối với ông vì ĐT Brazil cố gắng duy trì ngôi vị quán quân.

Tại trận đấu khai mạc với ĐT Mexico, Brazil thắng 2-0. Pele đã ghi một bàn thắng vô cùng ngoạn mục khi ông đi bóng loại 4 cầu thủ đội bạn rồi tung cú sút hạ gục thủ môn. Tuy nhiên, ở trận hòa 0-0 tiếp theo với CH Sec, Pele đã bị rách cơ đùi và phải bỏ dở trận đấu. Dù thế, Brazil vẫn trở thành ĐT lần thứ hai liên tiếp vô địch thế giới khi thắng vẻ vang 3-1 trước CH Sec ở trận chung kết.

Nếu năm 1962 là một năm không may mắn cho Pele thì năm 1966 lại còn tệ hơn nữa. Đó là thời điểm đen đủi dành cho ông và cho cả ĐT nơi đã sinh ra thiên tài bóng đá này. Cái năm mà ĐT Anh vui mừng giành Cup và nhìn Brazil hùng mạnh lần đầu tiên bại trận sau 12 năm và sau đó còn bị loại ngay từ vòng đầu trước ĐT Bồ Đào Nha.

Tại kỳ World Cup năm 1966 ấy, Brazil chỉ thi đấu vỏn vẹn có 3 trận, và tất cả đều diễn ra trên sân Goodison Park của Eveton. Họ đã khởi đầu bằng một trận thắng Bulgari với tỉ số 2-0, Pele đã ghi bàn từ một quả đá tự do. Thế nhưng, ở trận thứ hai gặp Hungari, họ đã phải hứng chịu một bài học ê chề trong bóng đá của những “kẻ hùng dũng” Magyar với thất bại thảm hại 3-1 vì Pele bị chấn thương.

Trong trận đấu quyết định với Bồ Đào Nha, Pele được gọi trở lại nhưng đúng là lúc đó ông chưa hề phục hồi sức khỏe. Brazil đã thay người tới 7 lần sau cú sốc thất bại trước Hungary. Tuy nhiên, chiến thuật đó cũng không làm xoay chuyển tình thế vì Bồ Đào Nha đã nhanh chóng thể hiện họ không phải là đội dễ bị chế ngự. Morais bất nhân đã đốn ngã Pele bằng một hành động vô cùng hung bạo và còn đáng kinh ngạc hơn nữa là trọng tài người Anh George McCabe vẫn cho phép Morais tiếp tục thi đấu. Pele bị chấn thương phải rời khỏi sân, và cho dù Brazil chỉ còn là cái bóng của những kẻ đã từng thống trị cả thế giới, thì chiến thắng 3-1 của Bồ Đào Nha cũng không chiếm được cảm tình của các CĐV có mặt trên sân… (Còn nữa)