Pele – vua của những vị vua (Phần I)

STôi được sinh ra để dành cho bóng đá, cũng giống như nhà soạn nhạc Beethoven là người sinh ra cho âm nhạc".

STôi được sinh ra để dành cho bóng đá, cũng giống như nhà soạn nhạc Beethoven là người sinh ra cho âm nhạc”. Đó sẽ là những lời nói hoa mỹ, ngạo mạn, trừ phi câu nói đó được phát ngôn do Edson Arantes do Nascimento, thiên tài nổi tiếng đã đi vào huyền thoại trong làng bóng đá thế giới như Pele.

Một cầu thủ kỳ cựu đã từng tham gia 4 kì World Cup, ghi 1.283 bàn thắng đỉnh cao trong đó có 12 bàn ông đã ghi được tại các vòng chung kết World Cup Pele là một thành viên của đội tuyển Brazil huyền thoại đã giành được ngôi vị cao nhất World Cup các năm 1958, 1962 và 1970.

Tuy nhiên, chỉ có những nốt nhạc không thể tạo nên một bản giao hưởng của Beethoven, những con số cũng không nói lên được những vinh quang của đội tuyển Brazil. Đó là lối chơi bóng của một đội được mệnh danh là vũ điệu Samba. Kỹ thuật đi bóng đẹp mắt, tốc độ phi thường và cách kiểm soát bóng tinh xảo là những đặc điểm nổi bật của các cầu thủ vĩ đại trong màu áo vàng xanh và Pele là một trong số đó.

Trên sân, Pele luôn trình diễn một lối chơi uyển chuyển, lanh lẹ và mạnh mẽ. Quả bóng hoàn toàn bị chinh phục dưới chân của “vua bóng đá”. Ngoài những cú sút thần thánh và khả năng vượt qua hàng phòng thủ, Pele còn chinh phục khán giả bằng những màn trình diễn dẫn dắt bóng điêu luyện đầy ấn tượng bất cứ khi nào bóng đến chân.

Lý lịch trích ngang

Sinh ngày 23/10/1940 tại Tres Coracoes, Brazil.

Các CLB đã chơi : Santos, New York Cosmos.


Thành tích thi đấu:
– 92 lần thi đấu quốc tế,
– 77 bàn thắng tại giải quốc tế.
– World Cup (1958, 62, 70)
– Giải vô địch các CLB thế giới (1962, 63)
– Giải đấu bang Sao Paulo (1956, 58, 60, 61, 62, 64, 56, 67, 68).

Danh hiệu cá nhân:
Cầu thủ Nam Mỹ xuất sắc nhất năm 1973.

Ngôi sao lớn nhất của Brazil đã chơi lối bóng đá phiêu lưu mạo hiểm, luôn luôn tấn công, liên tục ghi bàn. Liệu ai có thể quên được điệu nhạc vang lên trên khán đài của những cổ động viên cuồng nhiệt khi bóng đến chân Pele? “Bra-zil, cha cha cha, Bra-zil, cha cha cha.”

Tại World Cup 1962 được tổ chức tại Chi Lê – lần đầu tiên những câu hát này vang lên trên các kênh truyền hình của châu u và các fan hâm mộ của đội tuyển Anh đã nhanh chóng copy lại. Đầu tiên là tên những CLB được hét to và theo sau là một tràng pháo tay. Tiếp nữa là những chuỗi giai điệu “ee-ay-addeo” vang vọng trên khắp các sân cỏ khi diễn ra World Cup.

Ba thập kỷ trôi qua, các điệu nhạc có lẽ có thay đổi, nhưng nguồn gốc của nó vẫn thuộc về Brazil của Pele. Chính đội tuyển “vàng – xanh” đã mang chúng đến với cả thế giới.

Pele sinh ra tại một miền quê nghèo thuộc Tres Coracoes năm 1940. Cha ông, ông Dondhino cũng là một cầu thủ nhưng không có gì đặc biệt.

Pele đã “phải lòng” bóng đá ngay từ khi ông biết đá vào quả bóng. Mẹ ông lại không thích ông theo nghiệp cha. Người cha của Pele chỉ kiếm được chút tiền nhỏ từ các trận đấu và bà muốn mọi thứ sẽ khá hơn cho con trai mình. Nếu Pele nghe theo mẹ, có lẽ nền bóng đá đã mất đi một trong những tài năng vĩ đại… (Còn nữa)

(theo vtv.vn)