Ôi, trọng tài World Cup!

Để có những trận cầu sòng phẳng, trong sáng, FIFA đã cân nhắc và chọn lựa những trọng tài hàng đầu thế giới điều khiển VCK World Cup. Thế nhưng, chỉ mới qua vòng đấu bảng vấn đề nổi cộm nhất tại giải lần này lại là chuyện của…

25/06/2006 00:00:00

Để có những trận cầu sòng phẳng, trong sáng, FIFA đã cân nhắc và chọn lựa những trọng tài hàng đầu thế giới điều khiển VCK World Cup. Thế nhưng, chỉ mới qua vòng đấu bảng vấn đề nổi cộm nhất tại giải lần này lại là chuyện của “vua áo đen”.

Graham Poll phạt tới 3 thẻ vàng rồi mới rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Simunic. Ảnh: AFP

Không thể tin được, một tên tuổi danh tiếng chuyên điều khiển những trận đấu lớn tại giải ngoại hạng Anh như Graham Poll, mà lại là người “sáng lập ra luật mới” về thẻ phạt: 3 vàng = 1 đỏ. Trong trận Croatia hòa ac 2-2, G.Poll ngớ ngẩn đến mức phải rút đến thẻ vàng thứ 3 để phạt J.Simunic (Croatia) trước khi rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu cầu thủ này. Đó là chưa tính đến sai lầm nghiêm trọng khác mà G.Poll mắc phải trong trận đấu. Bàn san bằng tỷ số 2-2 của Kewell cũng việt vị mười mươi, vậy mà vị trọng tài này vẫn thản nhiên công nhận bàn thắng. Ông trọng tài Makus Merk của nước chủ nhà cũng sai lầm với quả phạt đền cho Ghana ở trận đấu gặp Mỹ…

Sự sai lầm nghiêm trọng của khá nhiều trọng tài ở giải đấu này khiến Shoàng đế⬝ Beckenbauer – Trưởng BTC World Cup phải thốt lên: “Trọng tài đã quá lạm dụng!”.

Dẫu biết rằng, những sai lầm của trọng tài là điều luôn tồn tại ở các giải đấu bóng đá. Thế nhưng, ở World Cup chỉ cần một tiếng còi của “vua” không chính xác, là ảnh hưởng đến sự vinh – nhục của một quốc gia. Xem World Cup nhiều người không khỏi nhớ đến ông trọng tài đầu trọc Collina. Ước gì thế giới của “vua áo đen” ngày càng có nhiều những trọng tài đức độ, nghiêm nghị, sáng suốt, công bằng và bản lĩnh như vị trọng tài người Ý này.

(Theo TNO)