Nhìn lại AFF SUZUKI CUP 2008

Giải đấu AFF SUZUKI CUP nhằm tìm ra nhà đội vô địch bóng đá Đông Nam Á, diễn ra với 18 trận đấu đầy cảm xúc, 56 bàn thắng và đội vô địch danh giá ở Việt Nam.

22/11/2010 00:00:00

Giải đấu AFF SUZUKI CUP nhằm tìm ra nhà đội vô địch bóng đá Đông Nam Á, diễn ra với 18 trận đấu đầy cảm xúc, 56 bàn thắng và đội vô địch danh giá ở Việt Nam.

Đó là 3 tuần tuyệt vời của bóng đá với những cảm xúc mạnh mẽ, của những người hùng mới và thể hiện tầm quan trọng của những cổ động viên giải bóng đá khu vực.

Tình yêu của người hâm mộ đã chấp cánh thành công cho BĐVN.

Ảnh: Minh Tuấn 

Không nơi nào có thể so sánh với bầu không khí sân vận động quốc gia Mỹ Đình tại Hà Nội, nơi cầu thủ toàn năng Lê Công Vinh đã dẫn dắt đội chủ nhà ghi bàn thắng vào những phút bù giờ cuối cùng, đưa Việt Nam lần đầu tiên ghi tên mình với danh hiệu cao quý nhất của bóng đá khu vực.

Chung cuộc Việt Nam đã giành chiến thắng 3-2  trước nhà vô địch 3 lần AFF Cup Thái Lan.

Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á duy nhất lọt vào vòng tứ kết gồm tám đội bóng có thành tích xuất sắc nhất tại Cúp Châu Á 2007. Một năm sau, đội tuyển U22 Việt Nam lại vinh dự nâng cao Cúp Merdeka Cup tại Malaysia.

Người Việt Nam đã chơi 1 lối bóng đá đẹp, chiến thắng của đội tuyển quốc gia tại AFF Suzuki Cup đã đưa Lê Công Vinh và thủ môn Lê Hồng Sơn trở thành những cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu, được tôn vinh như những cầu thủ anh hùng đang chơi bóng tại giải bóng đá ngoại hạng Anh hay La Liga của Tây Ban Nha.

Thành công trên đấu trường quốc tế của đội tuyển quốc gia Việt Nam đã trở lại sau một thời gian dài. Vào năm 1998, Việt Nam là quốc gia chủ nhà của giải đấu này và đã rất được mong chờ để trở thành nhà vô địch. Họ đã đi đến trận đấu cuối cùng và chỉ để thua Singapore với tỉ số 1-0. Đó là thành tích tốt nhất của đội tuyển đạt được tính đến trước 9h tối ngày 28 tháng 12 năm 2008.

Thái Lan, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Peter Reid đã chơi 1 thứ bóng đá hấp dẫn, đã rất được chờ đợi để ghi tên mình lần thứ 4 trở thành nhà vô địch. Nhưng họ đã phải trả giá khi để vụt mất cơ hội trong cả 2 trận đấu cuối cùng lượt đi và về.

Việt Nam đã giành chiến thắng bất ngờ 2-1 trước Thái Lan trong trận chung kết lượt đi tại sân vận động Rajamangala Bangkok nhưng lại đưa các cầu thủ Thái Lan trở lại cuộc cạnh tranh sau bàn thắng phút thứ 21 của Teerasil Dangda trong trận lượt về.

Đội bị đánh bại tại vòng bán kết Singapore, đương kim vô địch, cùng Indonesia đã cùng góp sức to lớn cho sự thành công của giải đấu AFF SUZUKI.

Singapore đã đứng đầu vòng bảng sau khi đánh bại Indonesia, Myanmar và Campuchia và được mong đợi lần thứ ba liên tiếp vào thi đấu trận chung kết sau khi hoà Việt nam ở trận bán kết lượt đi tại Hà Nội với tỷ số 0-0.

Sân vận động Quốc gia Singapore với số lượng cổ động viên lớn đang mong chờ những chú sư tử của mình đánh bại Việt Nam ở trận bán kết lượt về, nhưng các học trò của HLV Henrique Calisto đã bảo vệ tốt khung thành của mình và ghi bàn ở phút 74.

Động tác giả nhanh như chớp của Lê Công Vinh đã tạo cơ hội cho cầu thủ dự bị Nguyễn Quang Hải ghi bàn cho đội giành chiến thắng, đội Việt Nam.

Indonesia gây thất vọng khi để thua Thái Lan ngay trên sân nhà ở trận bán kết lượt đi nhưng nhờ chiến thuận thông minh của HLV Benny Dolo, ho đã dành được bàn thắng sớm ở trận lượt về Nhưng Thái Lan vẫn rất kiên nhẫn làm mất dần sức mạnh của Indonesia với những pha tấn công liên tiếp và giành chiến thắng với hai trận đấu muộn, bước tiếp vào trận chung kết.

Myanmar và Malaysia, đã giành vị trí thứ 3 tại bảng A và B, để lại những khoảnh khắc của mình tại giải đấu. Các cầu thủ của Myanmar gặp phải những rắc rối về sự vô kỷ luật cộng thêm sự dẫn dắt thiếu uy lực từ đội trưởng Soe Myat Min đã làm ảnh hưởng tới hình ảnh của giải đấu.

Malaysia đáng lẽ đã vào được bán kết với 1 chiến thắng với đội Việt Nam ở vòng bảng tại Phuket nhưng đã bị thất bại 3-2, đặc biệt sau bàn thắng của Nguyễn Vũ  Phong.

Campuchia và Lào, 2 đội đã phải rời khỏi giải đấu sau 3 trận thua nhưng họ có nhiều lí do để lạc quan vào tương lai phía trước. Cả 2 đội đã chơi tốt trong suốt giải đấu nhưng sự thiếu kinh nghiệm và thể lực không tốt đã phải chịu thất bại trước các đối thủ mạnh.

Giải đôi giày vàng dành cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất được chia sẻ giữa 3 cầu thủ ghi được 4 bàn thắng là tiền đạo trẻ người Thái Teerasil Dangda, tiền vệ trung tâm Budi Sudarsono của Indonesia và chân sút Agu Casmir của Singapore.

Thái Lan giành giải phong cách tại giải đấu với nhiều khoảng khắc “nóng”, nhưng nhìn chung  giải đấu đã diễn ra với tinh thần thể thao cao.