Nhật ký AFF Suzuki Cup 2016: Myanmar & sự chuyển mình vũ bão

5-6 năm trước, đọc trên các phương tiện truyền thông, người ta vẫn còn bảo Myanmar là một trong những đất nước bí hiểm nhất thế giới. Vậy nhưng chỉ vài năm gần đây, quốc gia này đã chuyển mình nhanh đến bất ngờ.

16/11/2016 09:46:46

 

Sốc với sự lột xác của mạng di động!

Với cánh phóng viên chúng tôi, điều quan tâm đầu tiên khi công tác ở nước ngoài là hệ thống internet và mạng di động vì rất quan trọng với việc tác nghiệp chuyên môn. Đặc biệt khi đến Myanmar, đây càng là nỗi lo lớn. Nói thế, bởi hồi tháng 5/2013, lúc tôi có mặt tại đây để tác nghiệp ở vòng loại giải U13 châu Á, muốn mua sim điện thoại di động là một chuyện nhiêu khê với giá đắt kinh khủng. 

Thế nên ở Myanmar chỉ những người giàu có hoặc thuộc dạng “đặc biệt” mới có thể sử dụng điện thoại di động, trong lúc hệ thống internet chạy với tốc độ của “ốc sên”. Vài tháng sau, khi SEA Games 27 (2013) diễn ra, hệ thống internet và mạng di động đã được nâng cấp đáng kể, nhưng vẫn còn là một thứ sản phẩm xa xỉ ở xứ này.

Điện thoại di động trước đây chỉ dành cho người giàu…

… Nhưng nay đã phát triển với tốc độ chóng mặt và ai cũng có thể “alo”. Ảnh: Minh Tuấn

3 năm sau quay trở lại, tôi đã không khỏi bất ngờ bởi có rất nhiều cửa hàng cung cấp mạng di động tốc độ cao với giá rẻ và chất lượng thậm chí còn tốt hơn ở ta. Sim 4G được bán với giá 1.500 kyat (khoảng 25 ngàn đồng), sau đó mua thêm dung lượng để sử dụng sẽ có nhiều mức giá khác nhau, với tốc độ chạy rất nhanh và ổn định. Tuy nhiên, đấy là chỉ dành riêng cho hệ thống internet, còn muốn gọi di động thông thường thì cần nạp thêm tiền với nhiều mức giá khác nhau tuỳ nhu cầu để có thể “alo” thoải mái.

Hiện các nhà mạng lẫn hãng cung cấp điện thoại của Trung Quốc, Hàn Quốc đang nhảy vào chiếm lĩnh thị trường béo bở này, và những chiếc smartphone hiện đại của các hãng Samsung, Oppo… đang là món đồ chơi yêu thích của giới trẻ Myanmar. Một sự lột xác đến bất ngờ!

Hương đồng cỏ nội bay đi quá nhiều

Hệ thống mạng di động có lẽ chỉ là một phần trong sự chuyển mình của đất nước này. Theo thống kê của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Myanmar là một trong những nước có nền kinh tế phát triển nhất trong năm 2016, đến 8,6%. 

Sự phát triển như thế nào người viết chẳng thể kiểm chứng, nhưng lúc vừa đặt chân đến sân bay quốc tế Yangon vừa được xây dựng và đưa vào hoạt động cách đây chưa lâu, chúng tôi đã không khỏi ngỡ ngàng với nét hiện đại và đẹp lung linh. Nó khác hẳn cái sân bay nhỏ xấu xí mà chúng tôi đã đến cách đây 3 năm, và giờ được dùng cho các hãng hàng không giá rẻ.

Một góc phố ở Myanmar. Ảnh: Minh Tuấn

Từ sự “lột xác” của sân bay quốc tế, chúng tôi càng thêm thích thú khi chứng kiến sự “thay da đổi thịt” của cố đô Yangon. Thậm chí, tôi có cảm giác nơi đây như một cô gái sau một giấc ngủ dài mệt mỏi, nay đang thức dậy và bắt đầu điểm tô lại nhan sắc của chính mình. 

Những ngày này, tại Yangon liên tiếp mọc lên rất nhiều cao ốc hiện đại để thay dần cho những toà nhà cũ kỹ, xuống cấp. Bên cạnh đó, trên các tuyến đường của cố đô cũng xuất hiện ngày càng nhiều những ô tô đời mới thay cho những chiếc xe cũ kỹ chạy ngập đường xá như cách đây 3 năm. 

Cái mới và cũ đang xen lẫn lộn khiến Yangon cứ như một cô gái nửa tỉnh, nửa quê với những nét duyên rất riêng. Chẳng hạn bên cạnh các ô tô cá nhân hiện đại thì những phương tiện giao thông công cộng như taxi, xe bus… dù có khá hơn trước, nhưng về mặt tiện nghi và hiện đại vẫn còn kém rất xa các nước trong khu vực. Đặc biệt, muốn đi taxi bạn vẫn vẫn phải trả giá rất mệt mỏi, bởi hầu hết đều không có đồng hồ tính tiền…

Yangon, giờ đây với những nét đặc trưng xưa cổ đã bay đi quá nhiều để dần thay vào đó là một thành phố ngày càng thời thượng và mang tính hiện đại. Yangon lẫn Myanmar giống như hình ảnh những gã trai trẻ Miến Điện mặc longyi, nhai trầu và nhảy bưng bừng trong các hộp đêm đang mọc lên như nấm ở xứ sở này.

Sau đây là những hình ảnh sinh hoạt của người dân cố đô Yangon do phóng viên ghi nhận:

Nguồn: bongdaplus.vn