Nhật Bản gặp Australia: Nảy lửa nhưng dễ hoà

Không có sự chênh lệch quá lớn về trình độ nên nhiều khả năng cuộc chạm trán giữa Nhật Bản và Australia sẽ kết thúc với tỷ số hoà.

12/06/2006 00:00:00

Không có sự chênh lệch quá lớn về trình độ nên nhiều khả năng cuộc chạm trán giữa Nhật Bản và Australia sẽ kết thúc với tỷ số hoà.

Tại bảng F, cả Nhật Bản và Australia đều không thực sự được đánh giá cao trong cuộc đua giành vé vào vòng sau. Tuy vậy, trong bối cảnh Croatia sẽ phải chạm mặt với ĐKVĐ Brazil trong trận đấu đầu tiên, cả 2 HLV Zico và Guus Hiddink đều hiểu rằng, cơ hội dành cho họ là hoàn toàn có thật.

Dĩ nhiên, nếu như bất cứ ai có 3 điểm trong trận đấu ở Kaiserslautern ngày hôm nay.

Harry Kewell là hy vọng lớn của Australia

Mặc dù Nhật Bản đã là một ’’vị khách quen’’ với World Cup trong 1 thập kỷ vừa qua, còn Australia mới chỉ trở lại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sau 32 năm, thì theo giới chuyên môn, thực lực giữa 2 đối thủ vẫn chỉ là 50-50.

Không thể phủ nhận rằng, trong vài năm qua, đội quân xứ mặt trời mọc đã có những bước tiến rất đáng kể về mặt kỹ, chiến thuật, cũng như tư duy chơi bóng.

Tuy vậy, đối thủ của họ hôm nay lại là một đội bóng được đánh giá cao ở sức mạnh, độ bền, cũng như chất thực dụng từ những pha bóng bổng – những tố chất thường rất ’’kỵ giơ’’ với các đối thủ châu Á có tầm vóc nhỏ con.

Sự khôn ngoan và đồng đều của người Nhật, trên lý thuyết, sẽ mang tới những ưu thế nhất định về mặt thế trận trong trận đấu này, thế nhưng, rào cản về chất lượng nhân sự, hay thậm chí là cả về thể hình, cũng sẽ khiến gã khổng lồ của bóng đá châu Á gặp khó khăn.

Hãy nhớ, trong hàng phòng ngự của Zico hiện nay, ngoài Yuji Nakazawa cao 1m87, các cầu thủ khác chỉ là ’’những chú lùn’’ so với tầm vóc và khả năng không chiến của Mark Viduka, mũi nhọn sẽ chơi cao nhất trong đội hình 4-5-1 ưa thích của Hiddink.

’’Tất nhiên, chúng tôi không phải là một đội bóng mạnh trong những pha bóng bổng’’, Zico thừa nhận, ’’Có lẽ đó là một điểm yếu chung của các đội bóng châu Á, nhưng mặt khác, nó sẽ buộc chúng tôi phải chơi tập trung hơn, chơi quyết liệt hơn, và khép chặt mọi khoảng trống có thể giúp đối phương tạt bóng’’.

Naohiro Takahara sẽ gánh trọng trách ghi bàn cho Nhật Bản

Có một tin vui cho Zico trong trận đấu này, đó là 2 sự lựa chọn hàng đầu của ông trên hàng công, Naohiro Takahara và Atsushi Yanagisawa, cộng với nhạc trưởng Shunsuke Nakamura, đều đã có thể thi đấu sau các chấn thương khác nhau.

Ngoài ra, cùng với sự có mặt của Hidetoshi Nakata, tiền vệ tổ chức được xem là có kinh nghiệm nhất của đội bóng xứ Phù Tang trong ngày hôm nay, Nhật Bản hoàn toàn có thể tự tin vào khả năng ít nhất là… không thua ở trận này.

Nhưng nếu như nói rằng, người Nhật có cửa thắng, thì lại có phần hơi… quá bất công đối với thầy phù thuỷ Guus Hiddink. HLV người Hà Lan này đã có khoảng thời gian hết sức thành công với đội bóng Hàn Quốc tại VCK Cúp thế giới 4 năm về trước, và không thể phủ nhận rằng, ông chính là ’’chiếc chìa khoá’’ quan trọng để Australia mở được cánh cửa tới khung thành Nhật Bản.

Trong trận đấu hôm nay, phong cách chơi bóng bằng thể lực rất khó chịu của ’’những chú Kanguru’’ sẽ còn hiệu quả và đáng gờm hơn, khi những ngôi sao đầy kỹ thuật của họ: Harry Kewell và Tim Cahill đều đồng loạt trở lại sau chấn thương.

Theo đó, Australia sẽ không chỉ trở nên nguy hiểm trong những phương án đá biên truyền thống, mà họ còn sẽ có thể tạo ra đột biến trong những lần xuyên phá ở trung lộ.

Vì tham vọng và ước mơ xa, vì danh dự và khát khao khẳng định mình, cả Australia và Nhật sẽ cùng cống hiến cho khán giả một trận đấu nảy lửa và hấp dẫn. Tuy thế, trong bối cảnh khá cần bằng về nhiều mặt, khả năng 1 trận hoà tại Kaiserslautern là rất dễ xảy ra.

Dự đoán: Hoà 2-2

Đội hình dự kiến:

Australia (4-5-1): 1-Mark Schwarzer; 7-Brett Emerton, 2-Lucas Neil, 3-Craig Moore, 14-Scott Chipperfield ; 13-Vince Grella, 5-Jason Culina, 4-Tim Cahill, 23-Marco Bresciano, 10-Harry Kewell; 11-Mark Viduka

Nhật Bản (3-5-2): 23-Yoshikatsu Kawaguchi; 5-Tsuneyasu Miyamoto, 22-Yuji Nakazawa, 19-Keisuke Tsuboi; 3-Yuichi Komano, 7-Hidetoshi Nakata, 15-Takashi Fukunishi, 10-Shunsuke Nakamura, 14-Alex; 9-Naohiro Takahara, 13-Atsushi Yanagisawa

Đối đầu: Trong 10 lần gặp nhau trước đây giữa 2 đội, Nhật Bản thắng 4 trận, Australia thắng 3 trận, còn lại là 3 trận hoà. Đội bóng châu Á ghi được 15 bàn thắng, trong khi đối thủ của họ chỉ có được 11 bàn.

(Theo VNN)