Người hâm mộ chia sẻ cảm xúc sau chiến thắng tuyệt vời của ĐT Việt Nam

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, hàng ngàn người hâm mộ đã tràn ra khắp các ngả đường ăn mừng chiến công của đoàn quân áo đỏ, hoà nhịp cùng bữa tiệc cờ hoa, cùng men say chiến thắng và không quên gửi gắm những tâm tư, cảm xúc của mình đến các tuyển thủ thân yêu

26/12/2008 00:00:00

Đêm thăng hoa của ĐT Việt Nam khi quật ngã Thái Lan với tỷ số 2-1 ngay tại chảo lửa Rajamangala cũng là đêm không ngủ của hàng triệu trái tim hâm mộ nước nhà. Những giọt nước mắt sung sướng và tự hào đã rơi trong tối Noel kỳ ảo. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, hàng ngàn người hâm mộ đã tràn ra khắp các ngả đường ăn mừng chiến công của đoàn quân áo đỏ, hoà nhịp cùng bữa tiệc cờ hoa, cùng men say chiến thắng và không quên gửi gắm những tâm tư, cảm xúc của mình đến các tuyển thủ thân yêu, sẵn sàng tiếp thêm sức mạnh cho ĐT Việt Nam trước thử thách cam go của trận chung kết lượt về.

 

Lịch sử đang gọi tên ĐT Việt Nam và thầy trò HLV Calisto cần phải tiếp tục giữ vững “cái đầu lạnh và trái tim nóng” trong 90 phút sắp tới để có thể lần đầu tiên đem về vinh quang cho bóng đá Việt Nam tại đấu trường khu vực. Đó cũng chính là lời nhắn nhủ của các CĐV Việt Nam, những người luôn cháy hết mình theo từng bước chân của đội tuyển.

 

Cao Đình Năm (cadina0905@gmail.com)

Thật tuyệt vời, Hà Nội chưa có đêm nào nóng như đêm nay, mặc dù ngoài trời nhiệt độ dưới 10oC. Chúng tôi như vỡ òa trong tiếng thét Việt Nam vô địch. Hòa vào dòng người cuồn cuộn, kim Mã, Hai Bà Trưng, Bà Triệu … Xe nghẽn xe, người nghẽn người, tiếng hô Việt Nam vang lên đầy tự hào khắp các hang cùng ngỏ hẻm. Ôi, Tổ quốc mình có bao giờ đẹp thế này chăng, ôi hào khí Đông A, ôi dòng máu lạc hồng cuộn chảy, hôm nay con lại được sống trong những giấy phút cả tổ quốc như hòa chung làm một. Mọi chen lấn xô bồ, mọi lo toan cuộc số gác lại. Hôm nay từ Thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng tới Hà Nội ngàn năm văn hiến, 80 triệu người chỉ có một mà thôi. Chỉ có bóng đá, với sức hút vô cùng của nó mới làm được điều đó. Cảm ơn các anh, cảm ơn Calisto những người đã làm nên lịch sử.

 

Trương Quang Hải (truongquanghai2610@gmail.com)

Đêm Bangkok tuyệt đẹp. Sân Rajamangala biến thành vũ hội hoa đăng dành riêng cho những con tim Việt Nam. Tự hào làm sao hai tiếng Việt Nam thân yêu, đêm Noel dường như ấm áp hơn nhiều lắm bởi những đôi chân Tấn Tài, Vũ Phong, Công Vinh, Như Thành, Quang Thanh, Phước Tứ. Vui lắm, mà sao nước mắt cứ chảy tràn…. 4 ngày nữa là trận chung kết lượt về. Mong các bạn tận dụng được thời cơ 10 năm có một. Từ năm 1998 đến nay người Việt Nam mới lại được dịp phập phồng trước một trận đánh lớn đến như thế. Để mãi mãi khắc ghi tên mình vào tâm trí dân tộc. Lịch sử chỉ còn cách các bạn một bức tường mang tên Thái Lan, và 90 phút nữa thôi. Khi biển người Mỹ Đình gầm vang tiếng hét, và 80 triệu trái tim dõi theo các bạn, tôi tin, các bạn tin, chúng ta tin, triệu triệu người Việt Nam đều tin… Tự hào thay hai tiếng Việt Nam…

 

Lê Hồng Diễm (dle7@naz.edu)

Em hiện đang là sinh viên sinh sống và học tập tại Mỹ. Nhớ những ngày ở nhà em chưa bao giờ bỏ qua 1 trận đấu nào của đội tuyển quốc gia cả. Sáng nay, thức dậy điều đầu tiên em làm là vào mạng xem tin tức và biết đội nhà đã chiến thắng, em cũng xem các clip bàn thắng và có cảm giác như em vẫn đang ở nhà. Em vui lắm, em đã viết hẳn 1 bài viết Tiếng Anh để chia sẻ cảm xúc vói các bạn nước ngoài. Bây giờ em chỉ muốn về nhà, được chạy ra đường được hò hét được hát vang : Việt Nam thôi.. Chúc cho các chàng trai áo đỏ sẽ tiếp tục giữ vững tinh thần này, và giành chức vô địch mà người hâm mộ đã chờ đợi từ rất lâu. Tôi mãi mãi yêu và tự hào về Việt Nam Gửi từ Rochester, New York, USA Lê Hồng Diễm

 

Lucky Dinh (lucky_duchoa_blue12@yahoo.com)

Hic…tôi đã khóc đấy…Hic…Hic…!!!! Tôi khóc bằng chính con tim được thổi bùng cháy bởi các các tuyển thủ của chúng ta. Hôm nay họ đã chơi một trận đấu thật khó quên. Họ đã mang lại cho người dân VIỆT NAM một đêm Noel tuyệt vời…!!! Bây giờ, tôi vẫn còn đang rất ngẹn ngào, không biết nói gì hơn là chúc các cầu thủ của chúng ta thật khỏe mạnh, vẫn giữ được “MỘT CÁI ĐẦU LẠNH VÀ MỘT TRÁI TIM NÓNG” (lời của BLV VTV2) để “làm gỏi” Thái Lan trên chảo lửa Mỹ Đình; chúc HLV Calisto vẫn giữ được sự tỉnh táo và bản lĩnh để đem cúp về cho Việt Nam. YEAHHHH……VIỆT NAM VÔ ĐỊCH…!!!!

 

Xuân Thiện (hanoi0802@yahoo.com)

10 năm trước tôi mới tốt nghiệp PTTH và từ tỉnh nghèo ra Hà Nội học đại học. Trước trận CK với Sing tôi cứ ngóng trông đồng hồ nhà bà chị họ để chứng kién trận CK. Nhưng tất cả đều quay lưng lại với chính tôi bởi chính cái lưng của Kuma. Tôi bật khóc khi tan trận – tiếng khóc của một thằng con trai mới 18 tuổi làm cho anh họ chồng chị tôi không hiểu về tôi. Sau 10 năm, đủ chín chắn trong cuộc sống, từ tối đến giờ tôi vẫn cảm thấy rưng rưng xúc động không sao chợp mắt được. Như thế là sau 13 năm kể từ ngày tôi biết yêu bóng đá VN, có hai lần tôi nhỏ lệ vì các cầu thủ bóng đá Nam chúng ta, những giọt nước mắt của 10 năm về trước là của sự đau khổ, tức tưởi nhưng những giọt nước mắt chảy ngược vào trong đêm nay là giọt nước mắt của sự vui sướng tột cùng. Cảm ơn các thế hệ cầu thủ đã đi qua nền bóng đá Việt, cảm ơn các cầu thủ của ngày hôm nay: Tài, Thắng, Vinh, Châu, Sơn, Phong, Đoàn Cường, … và còn một người mà tôi đã đặt trọn niềm tin từ buổi ban đầu ông dẫn dắt tuyển: H.D.Calisto, chúng tôi xin cảm ơn ông làm cho chúng tôi được khóc trong hạnh phúc! Thật cảm xúc!

 

Minh Trí (kong_mingzhy@yahoo.com)

Gửi đến tất cả cầu thủ đội tuyền VN và HLV Calisto: Hãy dành trọn đêm nay để ăn mừng chiến thắng! Hãy giữ sự tự tin và bầu nhiệt huyết chiến thắng cùng cái đầu lạnh để đá trân cuối cùng và nhận cúp! Yêu các bạn nhiều! Calisto xứng đáng với biệt danh thầy Phù Thủy! Tôi đã đặt niềm tin vào “ngài” từ lúc “ngài” vừa nhận chức, và niềm tin đó ko xoay chuyển ngay khi đội tuyển ở vào chuỗi trận không thể thắng và bây giờ niềm tin đó của tôi và của tất cả người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã được đền đáp! Cảm ơn “ngài” phù thủy râu kẽm và các cầu thủ thân yêu của chúng ta! Một đêm giáng sinh thật tuyệt vời!

 

fly (truecolors_th@yahoo.com)

Một dêm Noel thật ngọt ngào biết bao! Một đêm Noel đông vui với dòng người đỗ ra đường và hô vang hai tiếng “Việt Nam”.”Việt Nam vô địch” – đã lâu lắm rồi tôi mới lại có cảm giác sống trong không khí của ngày hội bóng đá. Và cũng đã lâu lắm tôi mới thấy tuyển chúng ta chơi một trận đấu hay đến như vậy.Cám ơn các anh – cám ơn đội tuyển. Tôi hy vọng các anh sẽ chiến đấu hết mình mang vinh quang về cho tổ quốc sau bao năm chờ đợi. Hãy giữ lửa các chàng trai nhé. Cả dân tộc sẽ sát cánh bên các anh! “Việt Nam vô địch”, “Việt Nam chiến thắng”. “Việt Nam cố lên!”.

 

Dương Thạch Quang (thachquang1987@yahoo.com)

Bây giờ nói gì ư!!!! TUYỆT VỜI……..Hơn 10 năm tôi mới có dịp sống lại không khí bóng đá thật sự. Bạn biết gì không khi tôi xuống đường ăn mừng, tôi có nói chuyện với một du khách người Anh, anh ta đã nói: Tôi không biết đội bóng của các bạn như thế nào, nhưng giờ thì tôi đã biết tại sao các bạn giành chiến thắng trong 2 cuộc chiến tranh. Giờ đây trong con người tôi rất sôi sục tinh thần !!!!!!! WOW, WOW….THẬT ĐÃ QUÁ ĐI!!!!!!!

 

ke vuong (nguyetoantap_vt@yahoo.com)

Thật quá đỗi sung sướng,đó có lẽ là cảm giác của tất cả người dân VN đêm nay.Xin được ngỏ lời cám ơn chân thành nhất tới ĐTVN,các bạn đã chiến đấu thật ngoan cường,chúng tôi tự hào vì các bạn!!!

 

nguyễn hoàng giang 18t đh TM, HN (myangel_Foreverloveyou@yahoo.com)

Không thể tin nổi, đến bây giờ tôi vẫn không thể hiểu nổi tại sao Việt Nam lại đá hay đến thế!! đá trên sân nhà với TL còn không ăn thua gì, thế mà tối nay, đêm Noel Đội tuyển bóng đá Việt Nam đã quật ngã Thái Lan, Thái Lan không phải ở Mỹ Đình mà ở trên đất Thái. Vậy là từ lúc VN tham dự giải bóng đá ĐNA đến giờ, chưa bao giờ các cầu thủ của chúng ta làm NHM có một cảm giác lâng lâng như ngày hôm nay.. Tất cả mọi dự đoán đều sai hết, VN đã làm cả đất nước thái lan sững sờ, chết đứng.. Còn người VN thì vỡ oà trong niềm vui chiến thắng.. Chúng ta vẫn còn 1 trận lượt về trên sân nhà Mỹ Đình nữa, và chắc chắn 100% VN sẽ lại giành chiến thắng…

 

ohobake (ohobake@yahoo.com)

Hạnh phúc, vui sướng!!! Cảm giác này có lẽ tất cả người Việt Nam trong đêm Noel này đều có. Ôi!! Bây h tôi còn đang lâng lâng!! Mình mơ ư?? Không!! Đây là sự thật, sự thật là chúng ta đã thắng, thắng người Thái. Đúng!! Chúng ta thắng Thái Lan ngay tại sân nhà của họ, tại Bangkok!! Cảm ơn các cầu thủ VN, cảm ơn ngài Calisto( cho tôi được gọi là ngài vì ông xứng đáng được như thế). Các bạn đã cho chúng tôi một đên Noel tuyệt vời nhất trong lịch sử. Vâng các bạn chính là những ông già Noel của người VN.

  

trung hau (bogia1002003@yahoo.com)

bây giờ vẫn còn quá sớm để nói về việc chúng ta có giành được cúp vô địch hay không. theo tôi, hiện nay, cơ hội là 50-50. bởi chúng ta có một bàn dẫn trước người Thái 1 bàn, nhưng chắc ai cũng đồng ý với tôi rằng bóng đá Thái lan vẫn hơn ta một cái đầu. Cứ qua trận đấu sẽ rõ, họ giữ bóng, phối hợp tốt hơn ta, lối đá đa dạng. (điều tôi ngạc nhiên ở trận đấu này là dường như đội tuyển TL không còn là chính họ). nhưng tôi vẫn tin và hi vọng rằng, cứ đá thế này thì ước mơ lần đầu vô địch khu vực ĐNA sẽ không quá xa vời, nhất là ở thời điểm này. Và tôi cũng xin cảm ơn các cầu thủ VN, các bạn đã có một đêm thi đấu trên cả tuyệt vời, các bạn đã mang lại cho mọi người dân VN một món quà Noel vô giá. TIẾN LÊN VIỆT NAM. VIỆT NAM VÔ ĐỊCH!

 

AyaUeto (ayauetophinhung@yahoo.com.vn)

Nếu cứ chơi như trong trận vừa rồi thì chúng ta thắng là cái chắc ! Tôi chỉ sợ rằng sau trận thắng này các cầu thủ Việt Nam lại sinh ra chủ quan trong trận lượt về thì nguy to ! Khoảng cách 1 bàn là rất mong manh và Thái Lan vẫn có thể lật ngược thế cờ khi mà họ đã nắm được những miếng võ của ta sau trận thua đau đớn vừa rồi. Coi như chúng ta mới thắng họ được ” hiệp 1 ” , còn 90 phút của hiệp 2 nữa mà ? Tôi cũng như bao người hâm mộ khác mong các cầu thủ Việt Nam hãy KÌM NÉN CẢM XÚC , GIỮ ĐƯỢC MỘT CÁI ĐẦU LẠNH VÀ MỘT TINH THẦN THÉP ĐỂ GIÀNH CHIẾN THẮNG CUỐI CÙNG !

 

Nguyễn Thành Nam (orientsea@yahoo.com)

Tôi biết tin đội tuyển Việt Nam dẫn Thái Lan 2-0 trong hiệp một qua điện thoại di động lúc chuyến bay về Việt Nam của chúng tôi dừng Quảng Châu. Tôi đã thông báo ngay và tất cả nhứng người Việt Nam trên chuyến bay vỡ òa trong sung sướng. Hóa ra tất cả người Việt Nam trên chuyến bay đều biết và hướng về trận đấu chung kết lượt đi của đội tuyển với Thái Lan. Máy bay vừa hạ cánh ở Nội Bài tôi lại tiếp tục có được tin và thông báo trận đấu đã kết thúc với thắng lợi 2-1 của Việt Nam. Một chị ngồi bên cạnh ngay sau đó cũng nhận được tin nhắn của con báo Việt nam thắng 2-1. Thật là tuyệt vời và hạnh phúc. Xin nhắn gửi đến đội tuyển rằng chúng tôi, những người Việt Nam dù ở bất cứ đâu, dù đang làm gì cũng luôn hướng về đội tuyển mỗi khi các anh thi đấu. Các anh đã giành được lợi thế trong cuộc đấu giành chức vô địch lần này. Rất mong các anh giữ được cái đầu lạnh và trái tim nóng để sử dụng hợp lý lợi thế đang có được, giành chiến thắng trong trận đấu cuối cùng tại Mỹ Đình ngày 28/12 và mang về chiếc cúp vô địch một cách xứng đáng sau bao năm chờ đợi.

 

Lai Minh Khoa (laiminhkhoa@gmail.com)

Mỹ Đình ơi, Hà Nội ơi… Hãy thay mặt cho 80 triệu dân Việt Nam tiếp lửa cho đội tuyển chúng ta đêm 28/12 nhé. Chúng tôi tuy không trực tiếp xem được trận đấu và cổ vũ cho đội tuyển thân yêu, nhưng mong là các bạn ở Mỹ Đình sẽ là nguồn động lực lớn giúp các chàng trai của chúng ta nâng cao cúp tại Việt Nam. Yêu lắm Việt Nam….!

 

Đinh Anh Hoàng (hoang@yahoo.com.vn)

Người Thái kiêu ngạo đã phải trả giá, em rất đồng ý với nhận định là đội Thái mạnh nhưng không đồng tình suy nghĩ là người Thái thua vì không may,nói một cách khác nếu gọi là đẳng cấp thì trong trận này Việt Nam đẳng cấp hơn người Thái một cái đầu.

 

Hãy bỏ cái kiểu suy nghĩ tự ti như vậy và thật tỉnh táo thì sẽ thấy. Trận này Việt Nam đá phòng thủ phản công ( Một chiến thuật mà tất cả các HLV trên thế giới khi đá sân khách đều áp dụng), vì vậy tỷ lệ cầm bóng ít hơn là đương nhiên, bị tấn công nhiều là đương nhiên, cơ hội người Thái tấn công nhiều là tất nhiên phải có. Nếu thật sự họ đẳng cấp thì những cơ hội như vậy đã thành bàn? Nếu đẳng cấp họ đã bình tĩnh cầm bóng và tận dụng kỹ thuật xâm nhập vùng cấm chứ việc gì phải đá dài cầu may? Người Thái đã làm cho rất nhiều người nghĩ là họ đẳng cấp vượt trội do họ chơi bóng kiểu thong dong và phối hợp nhóm lấy số đông làm người ta dễ tưởng là gắn bó, hiểu ý. Hãy xem trận hôm nay khi các chàng trai Việt phong tỏa họ có còn thong dong không?

 

Vâng, sẽ có không ít người nếu hôm nay chiến thắng đấy là của Thái Lan thì sẽ có rất nhiều người, nhiều bài báo ngày mai sẽ viết là đẳng cấp người Thái đã được thể hiện, họ đá chặt chẽ sân nhà và những thời điểm cần tăng tốc họ tăng tốc bằng bài phản công nhanh và chỉ trong 3 phút họ tung ra hai nhát kiếm quyết định hạ gục đối thủ sau đó tiếp tục thế trận phòng ngự trong khi đối thủ tấn công dồn dập, sút sa liên tục nhưng có một bàn thắng nhờ cái chân của thủ môn, đấy là bản lĩnh? Vậy Việt Nam thắng trận này có đẳng cấp không? Em cam đoan những người đưa ra ý nghĩ trên đây có khi ít đá bóng và luôn có cai nhìn phiến diện và tiêu cực. Lạ một điều là cứ người Thái thắng thì cho là đẳng cấp, người Thái thua thì cho là không may, sao lạ thế nhỉ? Như thế người Thái ngang Braxin rồi đấy?

 

Em nói dài dòng vì em đã từng thi đấu trên sân Rajamangala trong màu áo đội tuyển U 15 Việt Nam tham gia giải học sinh châu Á hè vừa rồi, có đứng dưới sân mới thấy hết sự khủng khiếp của chảo lửa này,nhưng khi thi đấu bất chấp đối thủ là ai, kể cả Thái Lan cũng vậy hay Trung Quốc cũng thế, họ không hơn gì ta cả thậm chí còn rất sợ gặp Việt Nam, em kể ra để mọi người thấy rằng người Thái luôn e sợ Việt Nam dưới các cấp độ đội tuyển, nhưng buồn cười thay một số dân Việt mình lại luôn cho là Thái hơn đẳng cấp, họ là một đội bóng mạnh, tự tin và thường thắng ta do ta tự ti và tâm lý, đấy là chìa khóa của cái gọi là đẳng cấp, hay nói một cách khác là ta tự thua thì đúng hơn.

 

Sau trận này, chắc chắn tâm lý của các cầu thủ Việt Nam sẽ không e ngại người Thái, cuộc đối đầu Việt Thái sẽ sang một trang mới. Có được điều này công đầu do phù thủy Calisto, chính ông chứ không phải ai khác làm cho những người luôn nói Thái đẳng cấp phải nghĩ lại và hãy dùng từ cho đúng, đó là Thái tự tin hơn mà thôi. Trận đấu đêm nay đã mở ra một kỷ nguyên mới, một trật tự mới cho bóng đá ĐNA, Tổ Quốc và nhân dân Việt Nam ghi công các anh, những người đã đem lại niềm vui, hạnh phúc vô bờ bến cho mỗi người dân nước Việt. Mỹ Đình chờ đón các anh ngày trở về, dù kết quả có thế nào đi nữa các anh vẫn là những nhà vô địch.

  

VFF(tổng hợp)