Ngày Tình yêu (Valentine) của giới bóng đá: Bông hồng cho ai?

Giống như mọi cặp tình nhân khác ngày lễ Tình yêu đến như một điều gì đó háo hứng với những người đã có đôi, pha lẫn chút gì đó hơi lặng lẽ với những người dầm mưa dãi nắng trên sân cỏ và chưa kiếm được cho mình nửa kia của…

Giống như mọi cặp tình nhân khác ngày lễ Tình yêu đến như một điều gì đó háo hứng với những người đã có đôi, pha lẫn chút gì đó hơi lặng lẽ với những người dầm mưa dãi nắng trên sân cỏ và chưa kiếm được cho mình nửa kia của cuộc đời…

Con gái theo nghiệp đá bóng nên vất vả. Sát đến ngày lễ Tình yêu cả đội nữ TPHCM lên đường đi Thái Lan tập huấn chuẩn bị cho giải VĐQG nên chắc chắn các cầu thủ không được hưởng một kỳ Valentine đầm ấp với người yêu. Song ngay cả khi ở nhà thì cũng ít cô có bạn trai.

Có một điều rất lạ là ngày Valentine thì hầu như các máy điện thoại của các tuyển thủ nữ đều tắt máy không thể liên lạc được. Trung vệ thép của đội tuyển nữ Việt Nam vừa đoạt HCV SEA Games Bích Hạnh thì nửa đùa nửa thật khi nhắc về ngày Valentine :⬝ Em chắc vẫn một mình thôi, người yêu của mình bỏ quên mình rồi hay sao ấy. Kế hoạch của em là ⬦chưa có gì. Trong khi đó trọng tài có tiếng là xinh đẹp nhất nhì trong giới trọng tài Đông Nam Á Huỳnh Thị Phụng Tiên đang làm mới mình với mái tóc ngắn, trông dễ thương hơn hẳn. Cô bảo SVẫn giống như tình hình cũ. Tiên vẫn chưa có gì nên ngại mấy ngày lễ lắm⬝.

Các cầu thủ nam có vẻ như hào hứng hơn với ngày lễ Tình yêu. Quả bóng vàng 2005 Tài Em có người yêu là 1 kiến trúc sư đã được 1 năm rồi. Ngồi cạnh cô bạn gái ở Long An đang có vẻ ngại ngùng, mắc cỡ, Tài Em cho biết: SNhớ ngày này lắm chứ. Mai tôi tập trung ở đội, chiều được nghỉ về đi chơi chút. ~ Long An nhưng Tài Em cũng không biết có chương trình ca nhạc nào hay để đi xem nữa. Tài Em sẽ tặng thiệp cho người yêu. Chúng tôi sẽ đi ăn gì đó, rồi đi uống nước. Và lại phải chia tay về trước giờ tập trung là 9h tối⬝

Bạn gái của tiền vệ Minh Phương(GĐT.LA) làm ở siêu thị Diamon.Sài Gòn trong khi Phương tập luyện, ăn ở, sinh hoạt ở Bến Lức(Long An). Valentine nhưng không được quên nhiệm vụ tập luyện vì đội nhà vẫn đang đứng ở vị trí chót bảng nên Phương chỉ tranh thủ Sgặp được chút xíu⬝. Minh Phương không cho biết mình sẽ tặng bạn gái quà gì nhưng Stệ lắm cũng là 1 bó hoa⬝

Trung vệ Bình Minh (Đà Nẵng) đã lập gia đình, con của Minh bị bệnh tim rất nặng và Minh đã phải đưa con sang Thái Lan chữa bệnh với chi phí rất lớn. Vợ Minh ở quê nhà Phan Thiết tần tảo chăm sóc con. Từ Đà Nẵng, Minh cho biết: SCậu con trai đã khoẻ hẳn sau kỳ mổ và lên được 4,6kg. Vì ở xa quá nên tôi sẽ gửi tình yêu qua chiếc máy điện thoại! Chắc chắn sẽ là một cuộc điện thoại dài để tâm sự thật đã sao cho thoả nỗi nhớ vợ, thương con⬝.

Hậu vệ trẻ của CLB đang dẫn đầu giải hạng Nhất Đồng Tháp Châu Phong Hoà kể SEm quen bạn gái 4 năm. Năm đầu tặng 1 bó hoa. Năm sau tặng 2 bó⬦cứ thế. Đến năm thứ 5 thì 2 đứa nhất trí se duyên. Năm ngoái, em tặng cô ấy chiếc nhẫn. Năm nay, em đang có kế hoạch, tối nay sẽ đến CLB lãnh tiền thưởng trận thắng vừa rồi. Em sẽ đi tìm mua một sợi dây chuyền thật vừa ý để tặng vợ. Mình trẻ mà! nên cũng thích một chút gì đó lãng mạn cho vợ vui⬝.

 Nhưng ngày tình yêu không chỉ là một ngày vui với các cặp bạn trẻ, cầu thủ được coi là lớn tuổi nhất đang thi đấu ở giải hạng Nhất Việt Nam tiền vệ Han Young Kuk của đội Đá Mỹ Nghệ-Sài Gòn, năm nay đã 42 tuổi,  cười thật tươi: STôi không có kế hoạch gì lớn. Có lẽ vợ chồng chúng tôi sẽ hưởng cái không khí của ngày lễ tình yêu ở một nhà hàng Hàn Quốc ở quận 1⬝.

Có lẽ vui nhất là trung vệ Nguyên Chương(TMN.CSG). Vợ chồng Nguyên Chương ở cách nhau tới nửa vòng trái đất (Vợ Chương đã sang định cư ở Mỹ). Trước Tết vợ Chương đã về Việt Nam và đó quả là những ngày hạnh phúc đối với anh. Nguyên Chương cho biết: Ssẽ chở vợ, con đi chơi mừng ngày hội ngộ tình yêu trên quê hương. Chương sẽ đi chọn mua vài bông hồng tặng vợ⬝

Đức Phong

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA