Mỹ – Ghana (2-1): Rượt đuổi phút cuối

Bế tắc cả trận nhưng những phút cuối trận Mỹ-Ghana diễn ra kịch tính đến nghẹt thở với màn rượt đuổi tỉ số hấp dẫn như phim. Để rồi khép lại 90 phút giao tranh, đội bóng xứ cờ hoa giành trọn 3 điểm mệt nhoài.

17/06/2014 08:45:09

Người Mỹ vốn sòng phẳng. Họ chẳng muốn nợ nần ai lâu. Hôm nay thầy trò Klinsmann đã thanh toán mọi nợ nần với Ghana bằng đúng tỉ số họ thua tại 2 kỳ World Cup trước: 2-1.

Đây được coi là trận chung kết ngược của bảng đấu. Đội nào thua trong cặp đấu này thì khả năng xách vali về nước sớm rất cao vì hai đối thủ còn lại là Đức và Bồ Đào Nha cực mạnh. Chính tính chất quan trọng ấy khiến hai đội nhập cuộc khá thận trọng.

Bàn thắng từ ngay phút đầu tiên của Clint Demsey càng khiến trận đấu trở nên buồn tẻ khi Mỹ chủ động chơi chắc chắn ở phần sân nhà để giữ thành quả, trong khi khả năng tổ chức tổ chức tấn công của Ghana khá tệ.

80 phút của trận đấu trôi qua khá tẻ nhạt khi bóng chỉ lăn loanh quanh khu vực giữa sân. Nhưng nếu ai đã vội tắt tivi thì thật đáng tiếc bởi những gì hay ho nhất của cuộc đấu này nằm ở 10 phút cuối.

Ghana bất ngờ có bàn gỡ ở phút 82 từ một pha phối hợp mạch lạc đến không ngờ. Nhưng người Mỹ với tinh thần Đức của HLV Klinsmann đã nhanh chóng tái lập thế dẫn trước. John Brooks, cầu thủ mới vào sân từ hiệp 2 đã bật cao đánh đầu ấn định tỉ số 2-1 ở phút 86. Ghana dù rất cố gắng nhưng những phút cuối quá ít ỏi không thể giúp họ làm được điều thần kì thêm một lần nữa.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng xứng đáng giành cho tuyển Mỹ.

 

Nguồn: TPO