Khuất phục Sư tử Singapore, ĐT Việt Nam gặp Thái Lan tại chung kết AFF Suzuki Cup 2008

21/12/2008 00:00:00

Quá tuyệt vời khi HLV trưởng H.Calisto cùng các cầu thủ đã biến ước mơ của hàng triệu triệu cổ động viên Việt Nam thành hiện thực khi ghi tên ĐTVN vào trận chung kết sau 10 năm chờ đợi.


Trận đấu bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2008 đang diễn ra trên SVĐQG của Singapore. Dù phải thi đấu trên sân khách, nhưng ĐT Việt Nam đã có sự tiếp sức của rất đông các CĐV Việt Nam đang sống, học tập, làm việc tại đây và của rất đông CĐV đã bay từ Việt Nam sang.

                                         19h00 ngày 21/12/2008

SVĐQG – Singapore

Bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2008

ĐT Singapore – ĐT Việt Nam

Đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam (trang phục màu trắng):

Thủ môn: Dương Hồng Sơn (1)

Hậu vệ: Việt Cường (2), Phước Tứ (4), Như Thành (7), Quang Thanh (16)

TV: Minh Châu (5), Tài Em (22,đội trưởng), Thành Lương (19), Vũ Phong (17)

Tiền đạo: Công Vinh (9); Việt Thắng (21).

Đội hình xuất phát của ĐT Singapore (trang phục màu đỏ):

Lewis (18-TM), Muhamad (2), Khaizan (3), Rahman (5), Emuejeraye (6), Jiayi (7), Alam Shah (8), Casmir (11), Mustafic (15), Bennett (16), Ishak (17).

Đã có rất đông CĐV Việt Nam trên khán đài cổ vũ cho ĐTVN.

Ảnh H.Xuân

Chơi trên mặt sân quen thuộc, lại được tiếp sức từ sự cổ vũ cuồng nhiệt của rất không khán giả nhà, “Sư Tử biển” Singapore tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ở bên kia chiến tuyến, sớm lường trước đấu pháp của đội bạn, ĐT Việt Nam không hề tỏ ra bất ngờ, chủ động giữ vững cự ly đội hình, tổ chức tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân và sẵn sàng tăng tốc tấn công mỗi khi có bóng.

 

Tuy nhiên, Sigapore đã thể hiện rất rõ sức mạnh của nhà ĐKVĐ, đặc biệt là khi được thi đấu trên sân nhà qua khả năng kiểm soát bóng và gây sức ép mạnh mẽ bên phần sân của ĐT Việt Nam. Chính vì vậy, dù thi đấu rất tập trung nhưng hàng thủ của ĐT Việt Nam nhiều phen phải hoạt động vất vả trước sự năng động của bộ đôi Alam Shah và Casmir. Rất may là các pha dứt điểm của đội bạn hoặc không trúng đích hoặc không qua khỏi tầm kiểm soát của thủ thành Hồng Sơn. Cơ hội ăn bàn rõ nét nhất bên phía ĐT Singapore trong 45 phút thi đấu đầu tiên là tình huống lộn xộn trước khung thành thủ môn Hồng Sơn ở phút 44 sau một quả đá phạt góc, nhưng Thành Lương (19) và Vũ Phong (17) đã lần lượt kịp thời phá bóng ngay trước vạch vôi, cứu nguy cho ĐT Việt Nam.

Sang hiệp 2, Singapore tiếp tục duy trì sức tấn công về phía khung thành ĐT Việt Nam. Chỉ 2 phút sau khi bắt nhịp trở lại với trận đấu, họ đã suýt có bàn thắng phá vỡ thế quân bình nếu thủ môn Hồng Sơn không xuất sắc phản xạ đẩy bóng kịp thời sau cú sút căng của tiền vệ gốc Trung Quốc Jiayi (7).

 

Sau khoảng 10 phút “gồng mình” trước sức ép của đội bạn, các học trò của HLV Calisto bắt đầu đáp trả với các pha tấn công khá mạch lạc. Tuy nhiên, đây cũng lại chính là thời điểm khung thành của thủ môn Hồng Sơn phải chịu khá nhiều sóng gió bởi việc ĐT Việt Nam quyết định lựa chọn lối chơi tấn công mạo hiểm hơn để tìm kiếm bàn thắng đã tạo nhiều khoảng trống dưới hàng phòng ngự để đội bạn khai thác.

 

Phút 69, HLV Calisto quyết định có sự điều chỉnh khi tung tiểu tướng Quang Hải vào sân thay thế Việt Thắng đá cặp cùng Công Vinh trên hàng công.Tiếp đó, ông cũng tạo sự thay đổi nơi tuyến giữa khi rút Thành Lương ra và đưa Tấn Tài- cầu thủ có nhiều kinh nghiệm thi đấu trong màu áo ĐTQG hơn vào đảm nhiệm bên cánh trái.

 

Dù bị ép sân nhưng với nỗ lực, ĐTVN đã có bàn thắng quý như vàng của Quang Hải (13, trắng). Ảnh H.Xuân

Phút 75, lựa chọn thay đổi về nhân sự của HLV Calisto đã phát huy tác dụng khi Công Vinh đi bóng đầy nỗ lực trước khi trả bóng thuận lợi cho Quang Hải dễ dàng đưa bóng vào lưới, mở tỷ số 1-0 cho ĐT Việt Nam trong niềm vui khôn tả của hơn 2000 CĐV nhà có mặt trên SVĐ Kallang cũng như của hàng triệu trái tim hâm mộ đang dõi theo từng bước chân của đội tuyển tại quê nhà.

 

Bàn thua đã đẩy Sư tử biến Singapore rơi vào thế đường cùng. Họ buộc phải dốc toàn lực để tìm cách gỡ hoà. Tuy nhiên, khi “cờ đã nắm trong tay”, ĐT Việt Nam không dễ gì đánh mất. Các học trò HLV Calisto bình tĩnh tổ chức phòng ngự chặt chẽ, hoá giải mọi đường lên bóng của đội bạn, xuất sắc bảo vệ thành quả cho đến phút cuối cùng.

Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ và TTK Trần Quốc Tuấn chia vui với ĐTVN sau chiến thắng nghẹt thở. Ảnh H.X

 

Khuất phục ĐKVĐ Singapore với thắng lợi 1-0 trên đất khách, ĐT Việt Nam đã đoạt vé vào Chung kết một cách đầy ấn tượng. Họ đã mang về niềm tự hào, niềm kiêu hãnh cho bóng đá Việt Nam tại đấu trường Đông Nam Á năm nay.

* 10h00 sáng mai (22/12), ĐTVN sẽ bay thẳng từ Singapore sang Bangkok – Thái Lan để chuẩn bị cho trận chung kết lượt về với đội chủ nhà vào 19h00 ngày 24/12/2008, sau đó về nước đá trận chung kết lượt về vào ngày 28/12/2008 trên SVĐQG Mỹ Đình – Hà Nội.

Nguồn: PV VFF truyền từ Singapore