Khởi tranh VCK Asian Cup 2007: Thái Lan chia điểm cùng Iraq

Sau lễ khai mạc mang đậm dấn ấn của xứ sở chùa Vàng trên tinh thần hội nhập, đoàn kết nhằm cùng nhau đưa bóng đá châu lục vươn tới những tầm cao mới, VCK Asian Cup 2007 đã chính thức được Skhai hoả⬝ trên SVĐ Rajamangala tại thủ đô…

07/07/2007 00:00:00
Sau lễ khai mạc mang đậm dấn ấn của xứ sở chùa Vàng trên tinh thần hội nhập, đoàn kết nhằm cùng nhau đưa bóng đá châu lục vươn tới những tầm cao mới, VCK Asian Cup 2007 đã chính thức được Skhai hoả⬝ trên SVĐ Rajamangala tại thủ đô Bangkok với trận đấu đầu tiên tại bảng A giữa chủ nhà Thái Lan và đại diện đến từ Vùng Vịnh -Iraq.
 
Sutee Suksomkit bất ngờ đưa Thái Lan vượt lên dẫn trước 1-0 – Ảnh: AFC
 
Mặc dù trời mưa khá nặng hạt, nhưng cả Thái Lan và Iraq đều nhập cuộc đầy hứng khởi. Thế trận đôi công ngay sau tiếng còi khai cuộc đã mang lại cho khán giả hâm mộ những ấn tượng ban đầu tốt đẹp về Asian Cup kỳ này khi đại diện của Đông Nam Á, vốn vẫn bị đánh giá là yếu hơn, đã thể hiện sự tự tin rất lớn khi đối đầu với đội bóng có thể hình, thể lực vượt trội đến từ Tây Á.
 
Và bất ngờ đã xảy ra ở ngay phút thứ 6 của trận đấu khi chân sút kỳ cựu Sutee Suksomkit (17) đưa Thái Lan vượt lên dẫn trước từ chấm 11m. Tuy nhiên, trước đối thủ trội hơn về đẳng cấp, thành quả đó đã không được đội bóng xứ chùa Vàng bảo toàn trọn vẹn bởi trong phần lớn thời gian của hiệp 1, Iraq gây sức ép mạnh mẽ và khiến khung thành của thủ môn Kosin (18) liên tục rơi vào tình thế báo động. Sau một số pha cứu thua xuất sắc, đến phút 32, Kosin hoàn toàn bất lực trước cú đánh đầu hiểm hóc của Younis Mahmoud, buộc phải vào lưới nhặt bóng.
 
Những tưởng bàn thua sẽ khiến Thái Lan mất tinh thần, nhưng ngược lại, thêm một lần nữa họ khiến khán giả phải bất ngờ khi thi đấu khởi sắc hơn hẳn trong hiệp đấu thứ hai và tạo được thế trận ngang ngửa trước đội bạn.
 
Tuy nhiên, đây là trận đầu ra quân và kết quả thắng thua sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cơ hội bước tiếp của cả hai đội. Có lẽ chính vì vậy mà cả Thái Lan và Iraq tuy đều nỗ lực triển khai tấn công để tìm kiếm bàn thắng nhưng vẫn không quên siết chặt hàng phòng ngự để đảm bảo an toàn cho khung thành của mình. Điều này đã đã khiến trận đấu rơi vào thế nhập nhằng trong phân nửa thời gian cuối của hiệp hai và không có đội nào tạo ra được sự đột phá để có thể trở thành đội bóng đầu tiên giành trọn 3 điểm tại Asian Cup 2007.
 
Như vậy, với 1 điểm trong tay, cả Thái Lan và Iraq đều có quyền hy vọng vào một suất vé tại Tứ kết bởi tại bảng A, ngoại trừ Australia được đánh giá là ứng cử viên số 1, đội bóng còn lại là Oman cũng không phải là quá mạnh. Mọi bất ngờ vẫn còn nằm ở phía trước, nhưng chắc chắc rằng cuộc tranh giành suất vé thứ hai tại bảng đấu này sẽ rất gay cấn và khó lường.
 
19h35 tối mai (8/7), tại Việt Nam, bảng B cũng sẽ khai màn trên SVĐQG Mỹ Đình với cuộc đọ sức giữa ĐT Việt Nam và ĐT UAE. Trong khi đó, bảng A tiếp tục với trận đấu giữa ĐT Australia và ĐT Oman.
VFF