Khởi tranh bảng C,D Asian Cup 2007: Indonesia bay cao, Malaysia đo ván

Thua Trung Quốc tới 1-5, Malaysia trở thành đồng chủ nhà đầu tiên của ASIAN Cup 2007 hứng chịu thất bại. Trước đó, Indonesia hạ gục Bahrain với tỉ số 2-1.

11/07/2007 00:00:00

Thua Trung Quốc tới 1-5, Malaysia trở thành đồng chủ nhà đầu tiên của ASIAN Cup 2007 hứng chịu thất bại. Trước đó, Indonesia hạ gục Bahrain với tỉ số 2-1.

Trước sự chứng kiến của 88.000 khán giả, Indonesia đã có một chiến thắng oanh liệt trước đối thủ được đánh giá cao hơn là Bahrain, qua đó tiếp tục nối dài những ngạc nhiên thú vị của ASIAN Cup 2007.

Indonesia (đỏ) có một trận đấu tuyệt vời – Ảnh: Reuters

Chỉ sau 14 phút bóng lăn, tỉ số đã được mở cho Indonesia. Xuất phát từ cú sục bóng thông minh qua đầu hàng thủ của Firman Utina, Budi Sudarsono phá bẫy việt vị băng xuống khống chế bằng ngực. Anh dễ dàng đưa bóng vào lưới sau khi vượt qua thủ môn Abdulrahman Abdulkarim trong tình huống mặt đối mặt.

Tuy nhiên, Bahrain nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và tìm được bàn gỡ sau đó 13 phút. Mahmoud Abdulrahman cướp bóng từ chân Mahyadi Panggabean rồi chuyền cho Abdullah Omar.

Cú sút của cầu thủ này đập vào cột dọc góc gần nhưng Sayed Mahmood Jalal đã có mặt kịp thời để dứt điểm bồi đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Bước vào hiệp thứ hai, Indonesia với tinh thần thi đấu rực lửa tỏ ra chiếm ưu thế trong phần lớn thời gian. Hệ quả là họ đã có được bàn ấn định chiến thắng hoàn toàn xứng đáng ở phút 64.

Từ cú sút xa cực mạnh ngoài vòng cấm của Firman Utina, cầu thủ chơi hay nhất trận đấu này, thủ môn Abdulkarim bay người đấm bóng bật cột dọc nảy ra. Tiền đạo Bambang Pamungkas ập vào rất nhanh đưa bóng nằm gọn trong khung thành đã bỏ trống.

Sau bàn thắng này, các học trò của HLV Ivan Kolev chơi tương đối chủ động, không cho đối thủ nhiều cơ hội áp sát cầu môn. Tuy nhiên, họ cũng may mắn tránh được một bàn thua khi Rashed Al Dosari dứt điểm kĩ thuật chạm xà ngang ở phút 78.

Tỉ số 2-1 được giữ nguyên cho đến phút cuối trận khiến các khán đài sân Gelora Bung Karno như muốn nổ tung. Indonesia đã có trọn vẹn 3 điểm trong trận ra quân, đồng thời là chiến thắng thứ tư trong lịch sử những lần dự ASIAN Cup của đội bóng này.

Trung Quốc gỡ lại thể diện cho các đại gia

Những chiến công vang dội của ba đồng chủ nhà ra quân trước đó đáng tiếc là không thể giúp Malaysia làm nên bất ngờ khi tiếp đàn anh Trung Quốc. Thậm chí các học trò của HLV Norizan Bakar còn để đối thủ dễ dàng ghi vào lưới tới 5 bàn.

Trung Quốc (đỏ) quá mạnh so với Malaysia – Ảnh: AP

Trung Quốc, á quân giải đấu năm 2004, chỉ mất 15 phút để bắt đầu cơn mưa bàn thắng. Từ quả tạt bên cánh phải của Wang Dong, bóng bay qua đầu toàn bộ hàng thủ để tiền đạo Han Peng đánh đầu đưa bóng vào lưới trong tư thế thoải mái.

Tỉ số tiếp tục nhân đôi ở phút 36 nhờ công Shao Jiayi, tiền vệ đang chơi ở Đức cho Energie Cottbus. Sai lầm mất bóng trong vòng cấm của một hậu vệ Malaysia bị đối phương tận dụng triệt để với cú căng ngang mặt gôn cho Shao dứt điểm cận thành vào lưới trống.

Hi vọng của đội chủ nhà tắt ngấm khi Wang Dong và Han Peng liên tiếp ghi điểm trong 10 phút đầu hiệp hai. Phút 51, cú sút đập chân Fauzie Nan của Wang đi thẳng vào lưới nâng tỉ số thành 3-0. Chỉ 4 phút sau, Han ghi bàn thắng thứ hai của mình từ đầu trận sau quả tạt bên cánh trái của Mao Jianqing.

Malaysia có được bàn gỡ an ủi ở phút 73 khi cầu thủ dự bị Indra Putra đánh bại Li Leilei với một cú sút chìm từ mép vòng cấm địa. Nhưng sau đó, Wang còn buộc thủ môn đối phương vào lưới nhặt bóng thêm một lần nữa ở phút cuối cùng.

Theo VNN