Khai mạc Giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước Asean mở rộng – Cúp Báo CAND Việt Nam 2007

Sau hơn 3 tháng chuẩn bị chuẩn bị, chiều 31/7/2007, tại SVĐ Hà Nội, Giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước Asean mở rộng – Cúp Báo CAND Việt Nam 2007 chính thức khai mạc.

Sau hơn 3 tháng chuẩn bị chuẩn bị, chiều 31/7/2007, tại SVĐ Hà Nội, Giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước Asean mở rộng – Cúp Báo CAND Việt Nam 2007 chính thức khai mạc. Lế khai mạc và trận khai mạc được tường thuật trực tiếp trên sóng VTV3 – Đài Truyền hình Việt Nam.
 

Các ông Nguyễn Trọng Hỷ, Trần Đại Quang, Trương Hoà Bình và Trần Quốc Tuấn tại lễ khai mạc.

Đúng 15h30″, những nghi thức khai mạc đã diễn ra đúng như dự kiến mặc dù trên SVĐ Hà Nội, trời mưa rất to.

 
Tới dự buổi khai mạc giải có ông Trương Hòa Bình, Chánh án TAND tối cao (nguyên Thứ trưởng Bộ Công an); Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Trung tướng Trần Đại Quang, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam.
 
Về phía Liên đoàn Bóng đá Việt Nam có ông Nguyễn Trọng Hỷ – Chủ tịch và Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn. Tham dự lễ khai mạc còn có đại diện Đại sứ quán các nước tham dự giải, trưởng đoàn, huấn luyện viên, vận động viên của 9 đội bóng tham dự và đông đảo nhân dân thủ đô Hà Nội.
 
Phát biểu tại lễ khai mạc, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam, Trung tướng Trần Đại Quang, nhiệt liệt chào mừng các Đại sứ quan, các đội bóng các nước đã đến tham dự lễ khai mạc giải đấu.
 
Thứ trưởng nhấn mạnh: “Giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước Asean mở rộng – Cúp Báo CAND Việt Nam 2007 là một hoạt động có ý nghĩa của lực lượng Công an trong nỗ lực chung của các nước trong khu vực vì mục tiêu hòa bình, hữu nghị, hợp tác giữa Công an, Cảnh sát các nước trong khu vực”.
 
Các đoàn tham dự lễ khai mạc.
 
Sau lời khai mạc, Lãnh đạo Bộ Công an và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã tặng cờ lưu niệm, kỷ niệm chương và tặng hoa cho các đội dự giải.
 
Ngay sau lễ khai mạc ngắn gọn nhưng cũng không kém phần trang trọng, trận đấu đầu tiên giữa chủ nhà Công an Việt Nam và Cảnh sát Malaysia đã diễn ra hấp dẫn đúng như mong đợi.
 
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội Cảnh sát Malaysia đã dồn lên tấn công nhanh ngay từ đầu.
 
Tận dụng thể hình cao lớn và khả năng cơ động của cặp tiền vệ cánh Eddy Bin Gapil, Salvester Bin Sindih. Gần như ngay lập tức đội khách đã dồn ép chủ nhà với hai cơ hội đến từ cái đầu của tiền đạo cao to Bin Maliki ở các phút thứ 5 và thứ 7 của trận đấu.
 
Trời mưa nặng hạt đã phần nào ảnh hưởng đến chất lượng trận đấu. Và phải mất khoảng 10 phút sau khi nhập cuộc, đội Công an Việt Nam mới thực sự hòa nhập được lối chơi và bắt đầu triển khai được các đường lên bóng ở hai biên.
 
Tiền vệ đội trưởng Vũ Minh Hiếu hoạt động rất tích cực ở khu vực giữa sân và liên tục bị đội bạn phạm lỗi. Phút thứ 20, Minh Hiếu nhận thẻ vàng sau một pha vào bóng bằng gầm giày với cầu thủ đội bạn.
 
Trên khán đài, mỗi khi đội Công an Việt Nam có bóng lại vang lên “Việt Nam, Vô địch! Việt Nam, Vô địch”. Dù trời mưa, các cổ động viên của đội Công an Việt Nam vẫn không giảm nhiệt huyết khi cổ động cho “đội nhà”.
 
Cơ hội đầu tiên đến với đội Việt Nam ở phút thứ 30, nhận được đường bấm bóng thông minh của đồng đội từ trung lộ, Tuấn Thành bắt tốc độ vượt qua 2 hậu vệ đối phương, đối mặt với khung thành đội bạn và bị phạm lỗi, cầu thủ đội bạn nhận thẻ vàng cảnh cáo.
 
Ngay sau đó, Công an Malaysia cũng được hưởng quả sút phạt ở ngay ngoài vòng 16m50.
Tiền vệ số 7 Eddy Bin Gapil đã làm các cổ động viên đội chủ nhà “thót tim” khi thực hiện cú đá phạt hàng rào về phía góc cao khung thành, rất may thủ môn Trịnh Mạnh Hà đã bay người hết cỡ, cứu cho tuyển Công an Việt Nam một bàn thua.
 
Cơ hội đáng kể nhất của đội chủ nhà đến vào phút thứ 40 khi tiền đạo Tuấn Thành bay người đánh đầu sau đường căng ngang của Minh Hiếu nhưng bóng đi đúng vào vị trí thủ môn đội bạn. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0.
 
Một pha tranh bóng giữa cầu thủ đội Công an Việt Nam và đội Cảnh sát Malaysia.
 
Trong thời gian nghỉ giữa hiệp, HLV Mai Trần Hải điều chỉnh chiến thuật thúc giục các cầu thủ tấn công cánh trái của đội bạn, tăng cường các pha chồng biên ở cánh này.
 
Bước vào hiệp đấu thứ hai, đội bạn tiếp tục áp dụng lối chơi nhanh, dồn ép đội Việt Nam, chiếm lĩnh thế trận. Liên tục trong các phút 50 và 52, tiền đạo Bin Maliki đã uy hiếp khung thành thủ môn Mạnh Hà bằng các cú xỉa bóng sau các đường căng ngang từ cánh phải. Rất may, cả hai pha, bóng đều đi chệch khung thành.
 
Thế quân bình được phá vỡ ở phút thứ 20 của hiệp 2, Hoàng Trung Phong phát động đường lên bóng từ cánh phải, anh chồng cánh với số 21 Lưu Thanh Châu, bóng được căng vào vòng cấm rạo nên một pha hỗn loạn và tiền đạo Bùi Huy Diệu đã nhanh chân sút bóng vào góc xa khung thành đội bạn, mở tỉ số trận đấu.
 
Sau khi ghi được bàn thắng, các cầu thủ Việt Nam chủ động điều chỉnh nhịp độ trận đấu.
 
Phút thứ 40 của hiệp hai, cầu thủ số 9 của đội bạn Salvester Bin Sindih vào bóng thô bạo với tiền vệ Bùi Quang Hợp và lãnh thẻ đỏ rời sân. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về đội tuyển Công an Việt Nam.
 
Ngay sau trận đấu, Ban tổ chức đã trao giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu cùng phần thưởng 1 triệu đồng cho Thủ môn Trịnh Mạnh Hà.
 
Phát biểu sau trận khai mạc, HLV đội Công an Việt Nam Mai Trần Hải cho biết: “Thắng trận ra quân là lợi thế lớn với đội Công an Việt Nam cả về điểm số và tinh thần. Mừng hơn là các cầu thủ của chúng ta vẫn giữ được phong độ và thể lực trong suốt 90 phút của trận đấu”.
 
~ trận thứ 2, đội Công an Lào đã giành thắng lợi trước đội Cảnh sát Myanmar với tỉ số 2-0.
 
Các trận đấu còn lại của giải hứa hẹn sẽ quyết liệt vì trình độ các đội khá đồng đều cũng như quyết tâm giành chức vô địch của các đội
 
Theo CAND

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA