HN T&T – Persib Bandung 4-0: Song sát Gonzalo – Samson hủy diệt đối thủ

“HN T&T rất hay, chơi bóng với tốc độ rất cao. Chúng tôi đã cố gắng thay đổi nhưng đã không thể và đành chịu thua”, HLV trưởng của Persib Bandung lắc đầu ngán ngẩm trong phòng họp báo, một cái lắc đầu tóm gọn lại những gì đã diễn ra trên sân Mỹ Đình tối ngày 10/2.

11/02/2015 09:17:19

Đội bóng Thủ đô đã chính thức tiến một bước sâu hơn vào vòng sơ loại AFC Champions League, sau khi đả bại đối thủ Persib Bandung với tỉ số đậm đà 4-0 bằng 2 cú đúp của Gonzalo Marronkle và Hoàng Vũ Samson.

HLV Phan Thanh Hùng (phải) và tiền đạo Samson (trái) vui mừng vì HN T&T đã vượt qua vòng sơ loại đầu tiên. Ảnh: Dũng Lê

T&T quá mạnh so với Bandung

Ngay từ đầu trận đấu, đội chủ nhà đã kiểm soát thế trận và dễ dàng dồn ép đối thủ. Các cầu thủ Bandung dù mới chỉ nhập cuộc nhưng đã thể hiện một trạng thái tương đối thiếu tích cực.

Giải thích về điều này sau trận đấu, HLV Djajang Nurdjaman cho biết: “Chúng tôi đã quá mệt mỏi. Cả đội mới chỉ tới Hà Nội vào đêm hôm trước, vì vậy chúng tôi đã không đảm bảo được thể lực. Thời tiết cũng là không quen thuộc”.

Dù vậy, ông Nurdjaman cũng không thể giấu nổi sự ngưỡng mộ dành cho lối chơi mà người đồng nghiệp Phan Thanh Hùng đã xây dựng. “T&T có các bài đánh biên rất hiệu quả. Các bạn tạt bóng rất tốt”.

Ông Nurdjaman cũng dành những lời khen cho các cầu thủ trẻ như Dương Thanh Hào và Đỗ Duy Mạnh.

Trong 2 cái tên này, Duy Mạnh là người đã gặp xui xẻo khi phải sớm rời sân trong hiệp 2 vì một chấn thương ở cổ chân. Dẫu sao, ông Hùng đã có thể cảm thấy hài lòng: “Chúng tôi đã khởi đầu không tốt ở V-League, vì vậy kết quả này là một sự khích lệ tinh thần rất tốt”.

Hãy cùng hy vọng rằng T&T sẽ… mất Tết

“Dĩ nhiên là đã chơi bóng thì mục tiêu sẽ là cố gắng, đến đâu được thì đến”, ông Hùng nở nụ cười thoải mái khi được hỏi về mục tiêu tại đấu trường này, “HN T&T đã tham gia giải châu lục này 2 lần, lần gần nhất thì kết quả cũng rất tốt. Dĩ nhiên đây là một đấu trường khó khăn”.

Ông Hùng từ chối nói về đối thủ ở vòng tiếp theo là FC Seoul (Hàn Quốc) và chỉ khẳng định rằng chơi trên sân khách đồng nghĩa rằng điều quan trọng nhất là màn trình diễn của các học trò.

Có mặt bên cạnh ông Hùng trong phòng họp báo là Samson, Cầu thủ xuất sắc nhất trận (do BTC xác định). Chân sút mang quốc tịch Việt Nam tỏ ra hài lòng về 2 bàn thắng ghi được. “Tôi cần tập trung vào trước mắt, quên đi chiếc thẻ đỏ” – Samson nói về việc bị truất quyền thi đấu tại V-League cách đây 2 vòng. “BHL và các CĐV đã hỗ trợ tôi rất nhiều về mặt tinh thần”.

Samson cũng dành những lời cám ơn cho khoảng 3.500 khán giả có mặt tại sân Mỹ Đình: “Chúng tôi được biết là hiện đội đang có thêm nhiều CĐV mới. Theo tôi nhìn nhận thì nếu không có khán giả, chúng tôi sẽ không thể là HN T&T. Tôi rất vui về bầu không khí sôi động ngày hôm nay”.

Giành chiến thắng đậm đà, HN T&T sẽ gặp FC Seoul vào ngày 17/2 tới đây, tức ngày 29 tháng Chạp âm lịch. Người đại diện của CLB cho biết, đội sẽ di chuyển tới Hàn Quốc vào ngày 14/2. Ông Hùng đùa: “Nếu thắng đội của Hàn Quốc nữa thì mất Tết luôn”!

Cổ động viên T&T hô tên… đối thủ 
 
Vào khoảng phút thứ 75 của trận đấu, khi tỉ số đã là 4-0, người hâm mộ của đội chủ nhà đã đồng thanh hô vang “Bandung” nhiều lần như một cách để động viên đối thủ Persib Bandung. Hình ảnh đẹp này đã được HLV của đội khách chú ý và dành lời cám ơn sau trận đấu.

Nguồn: TTVH