HLV trưởng ĐTVN Phan Thanh Hùng: Tôi xin chịu mọi trách nhiệm

Bước vào phòng họp báo với tâm trạng nặng nề, HLV trưởng ĐTVN Phan Thanh Hùng đã thẳng thắn thừa nhận: “Chúng tôi đã có trận đấu kém nhất từ trước đến nay. Ngay từ khi nhập cuộc các cầu thủ đã có hiện tượng căng cứng và kết quả thua là điều dễ hiểu.

27/11/2012 00:00:00

Bước vào phòng họp báo với tâm trạng nặng nề, HLV trưởng ĐTVN Phan Thanh Hùng đã thẳng thắn thừa nhận: “Chúng tôi đã có trận đấu kém nhất từ trước đến nay. Ngay từ khi nhập cuộc các cầu thủ đã có hiện tượng căng cứng và kết quả thua là điều dễ hiểu.

 

PV: Phải chăng ĐTVN đã bị áp lực quá lớn?

HLV Phan Thanh Hùng: Trước trận đấu BHL đã cùng các cầu thủ chuẩn bị rất kỹ. Trước khi vào trận, các học trò của tôi đã thể hiện sự quyết tâm giành chiến thắng, tuy nhiên khi vào trận đã xuất hiện sự căng cứng, chuyền bóng hỏng nhiều, bàn thua cũng là lỗi chuyền bóng.

 

? Ông thấy các đối thủ của ĐTVN như thế nào?

– Họ chơi co cụm và dùng thể hình để làm tường chắn và ĐTVN phải tìm mọi cách để xuyên qua bức tường đó nhằm tạo cơ hội. Trận Myanmar chúng ta  có cơ hội nhưng trận gặp Phlippines là bế tắc. Khi tập luyện họ đã thể hiện rất tốt nhưng khi vào trận lại không tạo được sự đột biến nào. Đây là một thất bại!

 

? Ông đã làm gì để giúp cầu thủ bớt căng cứng trong trận đấu quan trọng này?

– Chúng tôi đã quan tâm hết sức, làm mọi cách để động viên tinh thần các cầu thủ. Bản thân các cầu thủ  của tôi đã thi đấu hết sức và tôi cũng đã cố gắng hết sức. Là HLV trưởng tôi xin  nhận trách nhiệm.

 

? Còn về Công Vinh, trận nào cũng phải thay ra giữa chừng?

– Khi xếp cầu thủ vào sân, chúng tôi đã có phương án và các cầu thủ đã rất tuân thủ đấu pháp của BHL.

 

? Vậy các cầu thủ trẻ thì sao thưa ông?

– Các cầu thủ trẻ ở trận thử nghiệm họ thi đấu tốt, nhưng vào giải đấu chính thì bộc lộ những điểm yếu của mình là thiếu kinh nghiệm.

 

HLV trưởng Michael Weiss (ĐT Philippines): “Chúc mừng các học trò của tôi. Chúng tôi chọn chiến thuật phù hợp để chống lại sức mạnh của Việt Nam vì họ có lối chơi bóng nhỏ. Trên thực tế, các cầu thủ của tôi đã chống đỡ rất tốt các đợt tấn công của đội tuyển Việt Nam. Trong 60 phút đầu chúng tôi chỉ chú trọng phòng ngự, nhưng 30 phút sau chúng tôi đã có màn trình diễn tuyệt vời. Tôi rất hài lòng và khen ngợi các cầu thủ của mình, đặc biệt là Caligdong (cầu thủ số 13 ghi bàn cho Philippines). Chiến thắng này giúp chúng tôi trở lại cuộc đua và hi vọng sẽ có kết quả tốt.

 

Trước trận tôi có nói với các học trò: hoà là một kết quả tốt, nhưng chúng ta vẫn có cơ hội chiến thắng. Và hôm nay chúng tôi đã thể hiện rất tốt. Chúng tôi tự nhủ phải chơi chặt chẽ và đã nghiên cứu rất kĩ lối đá của Việt Nam (trận gặp Myanmar) và nhận thấy cần phải kèm người chặt để không cho các cầu thủ Việt Nam phối hợp với nhau. Khi hiệp hai bắt đầu 15 phút, tôi đã quyết định thay một số cầu thủ có dấu hiệu xuống sức và căng cứng bằng những cầu thủ nhanh nhẹn. Thực tế, Philippines đã giữ được nhịp độ trận đấu, giữ bóng tốt hơn và cuối cùng là bàn thắng.

 

Myanmar cũng là đối thủ mạnh và tôi hi vọng chúng tôi sẽ giành vé vào bán kết, nếu họ không có điểm trước Thái Lan. Tôi nghĩ các cầu thủ tự tin hơn, đặc biệt là vị trí thủ môn.

 

 

Nguồn: VFF