HLV trưởng đội tuyển Thái Lan Kiatisuk: 'Thái Lan sẽ chơi cẩn trọng ở trận chung kết lượt về'

HLV Kiatisuk “Zico” Senamuang của Thái Lan đã căn dặn các cầu thủ thay đổi bản năng tấn công của mình để chơi chắc chắn hơn trong trận lượt về chung kết AFF Suzuki Cup trên đất Malaysia, khi họ đang đứng trước cơ hội san bằng kỷ lục vô địch của giải đấu.

19/12/2014 08:44:02
Thái Lan đang có cơ hội lớn đăng quang ngôi vô địch tại AFF Suzuki Cup năm nay

2 bàn thắng của Charyl Chappuis và Krokriet Thawikan trong hiệp 2 trên sân Rajamangala hôm thứ 4 mang lại lợi thế khổng lồ cho đoàn quân trẻ tuổi của Thái Lan, và Kiatisuk muốn các cầu thủ của mình phải bảo vệ lợi thế.

“Chắc chắn chúng tôi sẽ chơi chặt chẽ hơn ở Kuala Lumpur,” Kiatisuk chia sẻ.

Cả 2 đội đều chơi với phương châm tấn công trong trận lượt đi, trận đấu mà Thái Lan tạo ra nhiều cơ hội hơn, đặc biệt là trong hiệp 2. Họ được đền đáp bằng những bàn thắng khiến hàng phòng ngự Malaysia sụp đổ.

Thái Lan trình làng một lối chơi quyến rũ với Chanathip “Messi J” Songkrasin là trái tim của đội bóng. Họ mang đến một pha phối hợp với phong cách tiki-taka trong những phút cuối cùng của trận đấu, khiến 50,000 khán giả phải dậy sóng vì phấn khích. Tuy nhiên, họ đã không thể thành công trong ghi bàn thắng có thể xem là đẹp nhất từ đầu giải.

Tuy nhiên, Thái Lan cũng cho thấy họ hoàn toàn có thể chơi tay đôi ở khu trung tuyến và phòng ngự chắc chắn – đó cũng là lối chơi sẽ được họ trình diễn tại Bukit Jalil để hoàn tất mục tiêu giải cơn hạn 12 năm không đoạt AFF Suzuki Cup.

Trận thắng Việt Nam 4-2 và trận chung kết hôm thứ 4 cho thấy Malaysia hoàn toàn có đủ hỏa lực để san bằng tỉ số 2-0 và Kiatisuk hiểu rõ điều đó.

“Malaysia chơi tấn công ngay trong hiệp 1 vì họ muốn có bàn thắng trên sân khách,” ông nói. “Chúng tôi cũng chơi tấn công – điều đó khiến trận đấu trở nên hấp dẫn.

“Cả 2 đội đều muốn vô địch Đông Nam Á và để giành chiến thắng, chúng tôi phải chơi tốt tại Kuala Lumpur.

“Chặng đường vẫn chưa kết thúc. Chúng tôi phải hành quân đến Kuala Lumpur và mang sâm banh chiến thắng về cho người dân Thái.”

Cả Kiatisuk và HLV Dollah Salleh của Malaysia đều góp mặt trong trận chung kết giải Đông Nam Á năm 1996, trận đấu mà người Thái giành chiến thắng với tỉ số 1-0. Tại AFF Suzuki Cup 2014, bộ đôi này tiếp tục trở thành đối thủ của nhau.

“Tôi không sợ ông ấy. Ông ấy hẳn là phải sợ tôi,” Kiatisuk nói đùa. “Hẹn gặp lại ở Bukit Jalil.”

 

Nguồn: affsuzukicup.com