HLV trưởng A.Riedl: Sẽ thi đấu vì màu cờ sắc áo

HLV trưởng ĐTVN đã nói như vậy sau buổi tập sáng nay trên SVĐQG Suphachalasai Thái Lan. Ông cũng khẳng định tinh thần toàn đội rất tốt và sẽ thi đấu vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc.

27/01/2007 00:00:00
HLV trưởng ĐTVN đã nói như vậy sau buổi tập sáng nay trên SVĐQG Suphachalasai Thái Lan. Ông cũng khẳng định tinh thần toàn đội rất tốt và sẽ thi đấu vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc.
 
* Tiếng cười đã trở lại với ĐTVN
 
Sau gần 3 ngày trầm tư, sáng nay một bầu không khí vui vẻ, thoải mái đã trở lại với đội tuyển Việt Nam. Nhìn các tuyển thủ vừa tập luyện, vừa nói chuyện, thậm chí đôi lúc Văn Biển còn chọc 3 thủ môn bằng cách bắt bóng và lăn một vòng trên sân, ông Nguyễn Lân Trung – Người phát ngôn của ĐTVN tâm sự: SSáng nay trên đường từ khách sạn ra sân tập, các cầu thủ đã bắt đầu trêu đùa nhau, điều này khiến Lãnh đội và BHL thấy rất yên tâm. Sau trận thua Thái Lan trên sân nhà mới kinh khủng, ai cũng im lặng và rất nặng nề⬦, Lãnh đội và BHL đã phải chia nhau để làm công tác tư tưởng cho các tuyển thủ. Hôm nay, tất cả đã khác và họ đang rất quyết tâm!⬝.
 
Cũng chính vì phải rất khó khăn, toàn đội mới lấy lại trạng thái thăng bằng để chuẩn bị cho trận đấu sinh tử ngày mai, nên khi phóng viên của VTC vô tình gợi lại chuyện mấy buổi tập trước trong đội luôn thiếu vắng tiếng cười thì HLV A.Riedl đã tỏ ra không hài lòng. Ông nói: STôi không đồng ý với nhận xét đó, các cầu thủ của tôi đang rất vui vẻ và sẵn sàng cho trận đấu ngày mai⬝.
 
* Thủ môn Dương Hồng Sơn bắt chính?
 
Trong buổi tập kéo dài gần 1 tiếng trên SVĐQG Suphachalasai, HLV trưởng A.Riedl đã cho tập các bài phối hợp, ông đặc biệt chú ý về sự liên kết giữa tuyến tiền vệ và tiền đạo. Không chỉ vậy, HLV người Áo còn cho tập chống bóng bổng. Quá trình tập luyện, HLV trưởng A.Riedl liên tục nhắc nhở các học trò phải di chuyển hợp lý, các tuyển thủ làm hàng rào phải chú ý đứng sao cho đúng vị trí để hỗ trợ tốt cho thủ môn và gây cản trở tầm nhìn của đối phương. Điều đáng nói trong buổi tập hôm nay, thủ môn Dương Hồng Sơn đã vận động nhiều nhất, có vẻ như anh sẽ bảo vệ cầu môn đội tuyển Việt Nam vào tối mai.
 
Tuy nhiên, khi các phóng viên đặt câu hỏi về những chi tiết này, HLV A.Riedl chỉ cười và nói: STôi sẽ trả lời vào sáng mai, bây giờ thì không thể⬝.
 
* Sẽ thi đấu vì màu cờ sắc áo
 
Nhận xét về trận đấu bán kết lượt về, HLV trưởng A.Riedl nói: SĐiều đầu tiên tôi muốn khẳng định là toàn đội tinh thần tốt, không ai chấn thương. Trận đấu ngày mai với Thái Lan không phải là trận đấu dễ, vì lượt đi chúng ta đã để thua đáng tiếc 0-2 trên sân nhà. Nhưng bóng đá cần có sự may mắn. Trận đấu đó, chúng tôi đã chơi rất nỗ lực và đặc biệt hiệp 2 đã chơi ép sân nhưng các cầu thủ đã không thể ghi bàn, kể cả khi được hưởng quả phạt 11m. Có thể nói, một phần do áp lực quá lớn, một phần do những sai sót cá nhân không đáng có. Các bạn có hiểu khán giả nhà cũng chính là một áp lực rất lớn. Nhìn cả rừng người trên khán đài đang khát khao chiến thắng các cầu thủ đã bị căng thẳng. Nhưng đó là chuyện đã qua, trước mắt chúng tôi là trận đấu tối mai. Đội tuyển Thái Lan vẫn là đội bóng số 1 ở Đông Nam Á, khi họ đá hết khả năng thì rất khó để đội bóng nào trong khu vực vượt qua được họ. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thi đấu vì màu cờ sắc áo⬝.
 
Khi được hỏi mục tiêu cụ thể trong trận đấu ngày mai với tuyển Thái Lan, HLV A.Riedl khẳng định chắc nịch: SMục tiêu là ra sân thi đấu thật tốt, cố gắng tạo cơ hội và ghi bàn⬝.
 
trước khi lên xe ôtô về lại khách sạn, HLV A.Riedl đã nói với các nhà báo rằng ông muốn gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ vì đội tuyển Việt Nam đã không làm được điều mà người dân Việt Nam mong chờ hôm 24-1, nhưng ông và toàn đội sẽ cố gắng thi đấu thật tốt trong trận đấu ngày mai.
 
Bóng đá luôn đi kèm yếu tố may mắn, biết đâu trong một buổi tối đẹp trời, các học trò của HLV A.Riedl sẽ làm nên được điều kỳ diệu mà họ đã không thể thực hiện trên SVĐQG Mỹ Đình. Chúng ta hãy cố gắng chờ đợi và cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam!
 
VFF