HLV Toshiya Miura: Đội tuyển Việt Nam đến Malaysia để tìm chiến thắng!

Đó là phát biểu của HLV Toshiya Miura khi cùng các học trò đặt chân đến thủ đô Kuala Lumpur vào tối qua (3/12) để chuẩn bị cho trận gặp Malaysia ngày 7/12 tới. Sự tự tin, lạc quan cùng những nụ cười khi đến sân của đối phương là điều dễ thấy nhất ở ĐT Việt Nam lúc này.

04/12/2014 10:50:20
HLV Toshiya Miura trả lời phỏng vấn truyền thông Malaysia

 

HLV MIURA TIN VÀO CHIẾN THẮNG
 
Vừa đến sân bay Kuala Lumpur, HLV Toshiya Miura và các học trò đã bị bủa vây bởi rất đông giới truyền thông nước chủ nhà. Trong đó, nhà cầm quân người Nhật Bản cho biết: “ĐT Việt Nam từng thua Malaysia tại bán kết AFF Suzuki Cup 2010, nhưng đó là câu chuyện của ngày hôm qua. Còn bây giờ chúng tôi đang có sự tự tin và mục tiêu của chúng tôi ở trận bán kết lượt đi là giành chiến thắng trước Malaysia”.
 
Trong khi đó, tiền đạo Lê Công Vinh cũng được săn đón gắt gao. Thậm chí, khi chưa thấy Công Vinh xuất hiện ở cửa sân bay, các phóng viên nước bạn còn phân công nhau để tìm bằng được tiền đạo số 10 của ĐT Việt Nam. Không hề cảm thấy bị áp lực khi thi đấu sân khách, Công Vinh thẳng thắn: “Năm 2010, tôi bị chấn thương nên không thi đấu trận bán kết lượt đi gặp Malaysia. Bây giờ, tôi cảm thấy có phong độ tốt và cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh. Tôi và các đồng đội sẽ thi đấu với nỗ lực cao nhất để giành chiến thắng”.
 
ĐT Việt Nam chụp ảnh lưu niệm tại sân bay Kuala Lumpur

 

HỨNG KHỞI VỚI KHÁCH SẠN 5 SAO
 
Sau khi đến sân bay, ĐT Việt Nam đã nhanh chóng lên xe để  di chuyển về nơi đóng quân là khách sạn 5 sao Hilton. Các cầu thủ Việt Nam rất hứng khởi và ngay trong bữa ăn tối, tất cả đều cảm thấy hài lòng về đồ ăn. Tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh cho biết: “Malaysia là nước theo Hồi giáo nên việc ăn uống ở đây thường không hợp với khẩu vị của người Việt Nam. Tuy nhiên, khách sạn Hilton đã nấu những món ăn riêng cho ĐT Việt Nam nên chúng tôi cảm thấy rất ngon miệng”. Ngay sau khi dùng bữa tối, các cầu thủ làm thủ tục nhận phòng. Tại đây, các thành viên của ĐT Việt Nam được bố trí ở tầng 6 và tất cả đều hài lòng, thoải mái với phòng ốc tại khách sạn 5 sao này.
 
Các tuyển thủ rất hài lòng với đồ ăn ở khách sạn

 

Không chỉ ăn ngon, ngủ ở phòng ốc sang trọng, các cầu thủ Việt Nam còn được chào đón như những khách VIP tại khách sạn Hilton. Khi đội vừa đặt chân đến khách sạn, rất đông NHM bóng đá Malaysia đã có mặt để tận mắt chứng kiến thầy trò HLV Miura. Với họ, ĐT Việt Nam là trở ngại rất lớn dành cho đội chủ nhà. Về phần mình, các cầu thủ Việt Nam cũng rất tự tin. “ĐT Malaysia có lượng CĐV hùng hậu nên sân Shah Alam dù có sức chứa gần 8 vạn chỗ ngồi vẫn sẽ ken đặc ở trận đấu tới. Tuy nhiên, chúng tôi lại cảm thấy hứng khởi khi được thi đấu ở đây và chảo lửa Shah Alam không phải là điều quá lo sợ với cầu thủ Việt Nam”, tiền vệ Thành Lương chia sẻ.
 
Chỉ còn ít ngày nữa, ĐT Việt Nam sẽ bước vào trận bán kết lượt đi và với sự chuẩn bị kỹ càng cùng tâm lý thoải mái, tự tin, chúng ta tin tưởng các học trò của HLV Miura sẽ có trận đấu ấn tượng với kết quả khả quan.
Nguồn: bongdaplus.vn