HLV Guus Hiddink được thưởng

Guus Hiddink, người "dệt giấc mơ thần tiên" cho bóng đá ac, sẽ được thưởng 850.000 đôla ac sau khi đưa đội lọt vào vòng 1/16. Đó là khoản thưởng được ghi trong giao kèo khi ông đặt bút ký vào hợp đồng dẫn dắt đội tuyển ac dự vòng chung…

24/06/2006 00:00:00

Guus Hiddink, người “dệt giấc mơ thần tiên” cho bóng đá ac, sẽ được thưởng 850.000 đôla ac sau khi đưa đội lọt vào vòng 1/16.  Đó là khoản thưởng được ghi trong giao kèo khi ông đặt bút  ký vào hợp đồng dẫn dắt đội tuyển ac dự vòng chung kết World Cup 2006.

Hiddink trở thành người hùng của bóng đá ac, ảnh AFP

Số tiền ấy khá lớn nhưng nhiều người cho rằng ông xứng đáng nhận được số tiền thưởng đó.Được biết 2,5 triệu  đôla ac là số tiền mà ông Hiddink nhận được từ LĐBĐ ac để dẫn dắt  tuyển ac từ tháng 9-2005 cho đến hết World Cup 2006 (10 tháng) cùng tiền thưởng cho trận thắng Urugoay ở trận tranh vé vớt. 

 Chỉ tính riêng việc có mặt ở VCK World Cup 2006, LĐBĐ ac nhận được từ FIFA khoản thưởng là 7 triệu đô ac.  Trong đó 30% khoản tiền đội được thưởng từ FIFA sẽ được chi cho các cầu thủ.  Nếu như  thắng Ý  ở vòng 1/16, đội ac sẽ bỏ túi thêm 20 triệu đô ac theo qui định của FIFA.

Thủ môn Mark Schwazer chắc chắn sẽ bắt chính thức cho ac trong trận gặp Ý, HLV Hiddink khẳng định như vậy sau trận hòa Croatia 2-2. Ông nói: “Tôi là người thích thử nghiệm cầu thủ.

 Nhưng sự thử nghiệm ở trận Croatia suýt trả giá đắt khi thủ môn Zeliko đã biếu không cho Croatia một bàn thắng.

Hai trận đầu ở vòng bảng, Schwazer đã có một số sai sót khiến tôi không an tâm. Chính vì vậy mà tôi đưa Zeliko vào bắt chính ở trận cuối. Nào ngờ tôi suýt phải trả giá cho sai lầm ấy…⬝.

Phát biểu sau trận hòa Coatia, thủ môn Zeliko nói: STuy được HLV Hiddink tung vào sân nhưng tôi đã không chứng minh được mình và gây thất vọng cho mọi người. Chơi không tốt, vì vậy tôi chẳng có gì buồn và vui vẻ trở lại ghế dự bị”.

(Theo Couriemail, TTO)