HLV Falko Götz: “Hôm nay là một ngày tốt lành đối với các tiền đạo”

Trút “mưa gôn” 8 bàn thắng vào lưới U23 Brunei, U23 Việt Nam không chỉ trở lại với ngôi đầu bảng mà còn mở rộng đường vào bán kết. Dù vẫn còn bỏ lỡ một số cơ hội, nhưng tất cả các cầu thủ được giao nhiệm vụ tấn công đều đã “khai hỏa”. Đó chính là lý do khiến HLV Falko Götz tỏ ra rất hài lòng. Ông cho rằng, hôm nay là một ngày tốt lành đối với các tiền đạo.

Trút “mưa gôn” 8 bàn thắng vào lưới U23 Brunei, U23 Việt Nam không chỉ trở lại với ngôi đầu bảng mà còn mở rộng đường vào bán kết. Dù vẫn còn bỏ lỡ một số cơ hội, nhưng tất cả các cầu thủ được giao nhiệm vụ tấn công đều đã “khai hỏa”. Đó chính là lý do khiến HLV Falko Götz tỏ ra rất hài lòng. Ông cho rằng, hôm nay là một ngày tốt lành đối với các tiền đạo.

 

HLV Falko Götz nói: “Trận đấu đã kết thúc với kết quả rất tốt đối với U23 Việt Nam. Như tất cả mọi người đã thấy, với mong muốn sớm có bàn thắng, chúng tôi tấn công gây áp lực ngay từ đầu trận đấu và đã thực hiện được điều đó. Việc có bàn thắng sớm đã giúp chúng tôi thi đấu thoải mái, tự tin hơn. Tôi rất hài lòng khi toàn đội chơi tốt, giành chiến thắng và trở lại ngôi đầu bảng”.

 

Chứng kiến U23 Việt Nam vượt qua U23 Đông Timor với tỷ số 8-0, một số phóng viên nước ngoài đã đặt câu hỏi đối với HLV Falko Götz về khả năng vô địch của U23 Việt Nam. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Đức tỏ ra thận trọng và khiêm nhường. Ông nói: “Chúng tôi sẽ cố gắng hết mình để có được một giải đấu tốt. Hiện tại, tôi chỉ nghĩ tới trận đấu cuối cùng tại bảng B gặp U23 Lào vào ngày 17 sắp tới”.

 

Đánh giá về các tiền đạo của U23 Việt Nam trong trận đấu ngày hôm nay, HLV Falko Götz nói: “Tôi rất vui vì hôm nay các tiền đạo đã sớm ghi được bàn thắng để qua đó tạo tâm lý tốt đối với toàn đội. Qua các thông tin báo chí, tôi biết rằng khâu dứt điểm của U23 Việt Nam đang phải chịu những phê bình, chỉ trích. Vì vậy, hôm nay có thể xem là một ngày tốt lành đối với các chân sút của U23 Việt Nam. Tôi hi vọng trong những trận đấu tới, họ sẽ tận dụng được những cơ hội dù là nhỏ nhất để ghi bàn và giúp đội tuyển tiếp tục giành chiến thắng”.

 

Với 10 điểm sau 4 lượt trận, một trong 2 suất vé giành quyền bước tiếp tại bảng B sẽ khó có thể lọt khỏi tay thầy trf HLV Falko Götz. Tuy nhiên, khi được hỏi U23 Việt Nam thích gặp đối thủ nào nhất tại bán kết, HLV Falko Götz trả lời: “Tôi xin nhắc lại, hiện tại chúng tôi chỉ nghĩ đến trận đấu gặp U23 Lào sắp tới. Còn quá sớm khi nói về bán kết bởi vòng đấu bảng vẫn còn chưa kết thúc. Nhiệm vụ của chúng tôi là nỗ lực hết mình trong từng trận đấu. Còn đối thủ tại bán kết, theo tôi dù là đội bóng nào thì cũng đều rất mạnh”.

 

HLV Dayem Bin Hj Ali (U23 Brunei):

“U23 Việt Nam đã cho thấy là đội bóng mạnh nhất tại bảng B. Trong hiệp 1, chúng tôi đã phạm nhiều sai lầm và đã để thua tới 3-4 bàn chỉ trong vòng hơn 15 phút đầu trận đấu.

 

Ở trận đấu này, chúng tôi đã cũng đã nhận ra một số sơ hở trong hàng phòng ngự của U23 Việt Nam nhưng lại không thể khai thác để ghi bàn. Chúng tôi vẫn còn 1 trận đấu nữa gặp U23 Philippines và sẽ nỗ lực hết mình để có thể có được một kết quả tốt”.

 

“Trong trận đấu này thủ môn số 1 của chúng tôi đã gặp một số vấn đề về tâm lý, phạm nhiều sai lầm. Đó là lý do khiến tôi buộc phải thay thế cậu ta bằng thủ môn số 2. Tôi không muốn bình luận về các học trò, nhưng vì các nhà báo đã hỏi nên tôi buộc trả lời. Thực sự hôm nay thủ môn của chúng tôi đã có một trận đấu tồi”.