HLV ĐT Thái Lan Chanvit: SMong rằng Thái Lan sẽ vượt qua áp lực tại SVĐ Mỹ Đình !⬝

Sáng nay (21/1), ĐT Thái Lan đã đặt chân tới Hà Nội để chuẩn bị tham dự trận Bán kết lượt đi với ĐT Việt Nam…

21/01/2007 00:00:00
Sáng nay (21/1), ĐT Thái Lan đã đặt chân tới Hà Nội để chuẩn bị tham dự trận Bán kết lượt đi với ĐT Việt Nam. Theo kế hoạch, chiều nay đội tuyển Thái Lan có buổi tập đầu tiên tại sân tập thuộc Khu LHTT Mỹ Đình. Tuy nhiên, do vừa trải qua cuộc hành trình khá vất vả vì phải dậy từ 4h sáng để chuẩn bị hành lý sang Việt Nam, lại đột ngột đối diện với cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông miền Bắc nên HLV Chanvit quyết định cho các học trò nghỉ ngơi và tập cách thích nghi với điều kiện thời tiết bằng chuyến du ngoạn tại khu phố cổ của Hà Nội.
 
ĐT Thái Lan đóng quân tại khách sạn La Thành – Hà Nội
 
Cái lạnh của mùa đông miền Bắc thật sự là một trở ngại lớn đối với các tuyển thủ Thái Lan. Ngay cả những cầu thủ từng nhiều năm Schinh chiến⬝ tại Việt Nam như Kiatisuk hay Sarayoot cũng phải tỏ ra Sngán ngẩm⬝ khi nghĩ đến cảnh Squần đùi áo số⬝ thi đấu dưới cái lạnh 13-15oC.
 
Kiatisuk “co ro” trước cái lạnh của Hà Nội.
 
Mặc dù vậy, trong cuộc trao đổi trước báo giới, HLV Chanvit lại cho rằng đó không phải là điều khiến ĐT Thái lo ngại nhất, mà chính áp lực từ 4 vạn CĐV trên sân Mỹ Đình mới là nỗi khiếp sợ của đội bóng xứ chùa Vàng. HLV Chanvit nói: SThi đấu dưới cái lạnh như thế này quả thực là một điều không hề dễ chịu đối với chúng tôi bởi chúng tôi đang quen với việc thi đấu trong điều kiện 29 độ C, trong khi nhiệt độ ở Hà Nội bây giờ đang là 13 độ C. Tuy nhiên, tôi cũng không quá lo ngại về điều đó mà điều tôi quan tâm nhất, đó là liệu các cầu thủ Thái Lan có thể làm chủ được mình trước sức ép khủng khiếp từ 40.000 khán giả tại SVĐ Mỹ Đình hay không. Trong bóng đá, nếu bạn không tự tin và làm chủ được mình, bạn sẽ thất bại. Tôi mong rằng Thái Lan sẽ vượt qua áp lực đó để giành ít nhất một kết quả hoà ở trận lượt đi. Nếu may mắn và làm chủ được bản thân mình, chúng tôi sẽ giành chiến thắng, như cách mà chúng tôi đã làm tại Agribank Cup 2006 vừa qua”.
 
HLV Chanvit trả lời phỏng vấn báo chí tại khách sạn La Thành trước khi cùng các học trò đi vãn cảnh và mua sắm tại phố cổ Hà Nội
 
Khi được hỏi ông cảm thấy thế nào khi gặp ĐT Việt Nam tại Bán kết thay vì tại trận Chung kết AFF Cup, HLV Chanvit nói: STôi hơi buồn vì hai đội mạnh nhất tại Đông Nam Á là Thái Lan và Việt Nam lại phải loại nhau tại Bán kết. Nếu được lựa chọn, tôi vẫn thích gặp Singapore ở bán kết hơn bởi Việt Nam thực sự mạnh hơn Singapore. Đặc biệt, nếu gặp họ, chúng tôi không phải chịu áp lực lớn như sân Mỹ Đình bởi CĐV Singapore không cuồng nhiệt như tại Việt Nam⬝.
 
Mặc dù sở hữu hàng loạt các cựu binh dạn dày kinh nghiệm chinh chiến và luôn chiếm ưu thế trong những cuộc tranh tài với ĐT Việt Nam, nhưng HLV Chanvit vẫn tỏ ra khá thận trọng khi đánh giá về cơ hội của ĐT Thái Lan. HLV Chanvit nói: SThái Lan sẽ cố gắng chơi tốt trong cả hai trận bán kết và trong trận đấu lượt đi sắp tới, tôi chỉ có thể nói rằng, chúng tôi cố gắng chơi tốt trên sân Mỹ Đình và quyết không từ chối chiến thắng nếu có cơ hội⬝.
 
Cũng theo HLV Chanvit, Thonglao và Nirut đang bị chấn thương và chưa thể tập luyện cùng đồng đội. Hiện tại, hai Squân bài chủ lực⬝ này đang trong quá trình hồi phục và khả năng ra sân của họ trong trận đấu tới vẫn còn bỏ ngỏ.

VFF