HLV ĐT nữ VN Trần Ngọc Thái Tuấn: SToàn đội đã tiến bộ hơn sau từng trận đấu⬝

20 h tối nay, ĐT nữ Việt Nam đã đặt chân trở lại sân bay Nội Bài sau những trận đấu đầy nỗ lực tại Cúp bóng đá nữ châu Á 2006.

20 h tối nay, ĐT nữ Việt Nam đã đặt chân trở lại sân bay Nội Bài sau những trận đấu đầy nỗ lực tại Cúp bóng đá nữ châu Á 2006. Phó trưởng phòng các ĐTQG & Đào tạo trẻ Nguyễn Trọng Giáp và Phó trưởng phòng tạo nguồn nhân lực – Bóng đá nữ – Futsal – Bóng đá phong trào Trương Hải Tùng đã ra đón và chúc mừng toàn đội tại sân bay.
Cho dù cuộc hành trình hơn 12 giờ bay đã khiến các nữ tuyển thủ tỏ ra khá mệt mỏi, nhưng ai cũng cảm thấy vui và tự tin hơn vì thu hoạch được nhiều kinh nghiệm quý báu sau các trận đấu với các đội bóng nữ hàng đầu châu lục như Nhật Bản và Hàn Quốc.
HLV Trần Ngọc Thái Tuấn cho biết: SĐiều kiện thời tiết lạnh giá tại Adelaide đã ảnh hưởng rất nhiều đến phong độ của các tuyển thủ. Nhưng bằng tinh thần thi đấu cùng sự nỗ lực hết mình, toàn đội đã tiến bộ hơn sau từng trận đấu  và có thắng lợi hết sức ý nghĩa trước Đài Loan trong trận đấu cuối cùng để hoàn thành mục tiêu đề ra⬝.
Ông Trần Ngọc Thái Tuấn cũng rất hài lòng vì qua đấu trường đỉnh cao này, các tuyển thủ trẻ đã có thêm sự tự tin cần thiết để sẵn sàng thay thế lớp đàn chị tiếp tục phát huy cao hơn nữ thành tích của bóng đá nữ Việt Nam, trong đó mục tiêu quan trọng nhất là phấn đấu giành vị trí thứ 3 tại vòng bảng ASIAD 15 tới.
Kết thúc Cúp bóng đá nữ châu Á 2006, các tuyển thủ sẽ trở về khoác áo CLB của mình để tập luyện chuẩn bị tham dự giải Cúp các CLB bóng đá nữ quốc tế Than mở rộng vào đầu tháng 9 tới. Sau đó, theo kế hoạch dự kiến, cuối tháng 9, các tuyển thủ lại tiếp tục tập trung tập huấn để chuẩn bị thi đấu tại ASIAD 15, tổ chức tại Doha (Qatar) vào tháng 12/2006.
VCK Cúp bóng đá nữ châu Á 2006, Việt Nam – Đài Loan: 1-0
Một lần nữa, ĐTVN vượt qua ĐT Đài Loan (lần trước là tại giải Vô địch nữ ĐNA 2006) và đây được coi là điều rất đáng mừng.
Trận đấu diễn ra lúc 14h30 trên SVĐ Marden Std. Đã có rất đông bà con Việt kiều và các sinh viên Việt Nam đang học tập tại đây đội mưa đến sân cổ vũ, điều này khiến cho các thành viên của ĐTVN rất cảm động và càng quyết tâm thi đấu thật tốt, giành chiến thắng.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài, đội tuyển nữ Việt Nam đã đẩy chủ động tấn công và tạo được một số cơ hội ghi bàn nhưng tiếc rằng các chân sút của chúng ta đều lần lượt bỏ lỡ. Phút 15, Lê Thị Oanh bị cản ngã trong vòng cấm, nhưng trọng tài người CHDCND Triều Tiên Ri Hong Sil đã không thổi phạt.

Sang hiệp 2, BHL đội tuyển Việt Nam đưa Hoài Linh vào thay Hải Anh và tiền đạo trẻ này đã trở thành người hùng của ĐTVN khi ghi bàn thắng duy nhất ở phút 82: nhận đường chuyền của Hoài Thu, Linh đi bóng qua một hậu vệ Đài Loan xuống đối mặt khung thành Đài Loan và khéo léo đưa bóng qua đầu thủ môn đội bạn ghi bàn. 
Sau bàn thắng, BHL đã quyết định rút Hoài Thu ra và đưa Minh Nguyệt vào thay và mặc dù Đài Loan tấn công khá ào ạt trong những phút cuối nhưng nữ tuyển thủ Việt Nam đã thi đấu kiên cường, bảo vệ thành công chiến thắng.

Tại trận đấu cùng giờ trên sân Hindmarsh, Nhật Bản xuất sắc vượt qua Trung Quốc với tỷ số sát nút 1-0 để khẳng định ngôi đầu bảng A. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của Aya Miyama ở phút thứ 18.

Đội hình xuất phát của ĐTVN: Thủ môn Kiều Trinh; hậu vệ: Đào Thị Miện, Bùi Thị Tuyết, Ngọc Anh; tiền vệ: Kim Hồng, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Lý, Văn Thị Thanh, Kim Chi; tiền đạo: Hải Anh, Lê Thị Oanh.

* Ngay khi nhận được tin báo của BHL đội tuyển nữ VN, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã thưởng 100 triệu đồng cho đội tuyển nữ.  
Theo kế hoạch, 4 giờ sáng mai đội tuyển nữ sẽ bay về Sydney và 11h20 bay tiếp về sân bay Tân Sơn Nhất. Đội sẽ quá cảnh tại đây đến 17h bay tiếp ra Hà Nội.

Cúp bóng đá nữ châu Á 2006: Thua Trung Quốc 0-2, ĐT nữ dừng chân tại vòng bảng
Sau thất bại 0-5 trước Nhật Bản trong trận đầu ra quân, chiều nay ĐT nữ tiếp tục trắng tay trước một Sđàn chị⬝ khác của bóng đá nữ châu lục là Trung Quốc. Tuy nhiên, điểm đáng ghi nhận đó là tinh thần thi đâú kiên cường của các học trò HLV Thái Tuấn dưới cái lạnh tới 50 C cùng sức ép liên tục của Trung Quốc trong suốt 90 phút thi đấu trên sân Hindmarsh tại Adelaide.
Không hổ danh là một trong những đội bóng hàng đầu của không chỉ châu Á mà cả ở cấp độ thế giới, các cầu thủ trẻ của ĐT Trung Quốc với thể hình thể lực vượt trội đã không gặp nhiều khó khăn trong việc thiết lập thế trận và nhanh chóng đẩy tuyển nữ Việt Nam rơi vào thế chống đỡ rất vất vả. Lối chơi tấn công bóng bổng để tận dùng ưu thế về chiều cao lẫn tốc độ của các cô gái Trung Quốc đã khiến ĐT nữ Việt Nam hầu như không phát huy được sở trường của mình và buộc phải lui sâu về phần sân nhà để tổ chức phòng ngự. Đó cũng là điểm sáng của ĐT nữ khi toàn bộ các cầu thủ đều thi đấu rất tập trung và bọc lót cho nhau khá tốt để ngăn chặn các pha hãm thành của đội bạn.
Phải đến phút thứ 20 của trận đấu, Ma Xiaoxu, chân sút số 1 tại giải vô địch U19 nữ châu Á và cũng là niềm hy vọng mới của bóng đá nữ Trung Quốc mới có thể giải toả thế bế tắc cho đội bóng đại lục bằng cú sút xa đầy uy lực. Thủ môn Tuyết Mai dù đã xuất sắc phán đoán đúng tình huống nhưng cũng chỉ kịp chạm tay được vào bóng chứ không thể cứu thua cho đội nhà. 1-0 cho Trung Quốc.
Mặc dù bị dẫn bàn, tuy nhiên ĐT nữ vẫn tuân thủ chặt chẽ đấu pháp của BHL và tiếp tục kiên nhẫn chống trả các đợt tấn công của đội bạn đồng thời tổ chức phản công nhanh mỗi khi có cơ hội. Tuy nhiên, các pha lên bóng của ĐT nữ Việt Nam không gây nhiều khó khăn cho ĐT Trung Quốc bởi đội bạn sở hữu một hàng tiền vệ rất mạnh và có khả năng thu hồi bóng rất tốt.
Sang hiệp 2, ưu thế trên sân vẫn thuộc về đội quân của HLV Ma Liangxing. Phút thứ 58, nhận đường chuyền dài bên cánh trái của Li Tali, Ma Xiaoxu bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Tuyết Mai lần thứ 2, ấn định thắng lợi nhọc nhằn 2-0 cho ĐT Trung Quốc.
Phát biểu sau trận đấu, HLV ĐT Trung Quốc thừa nhận: SHàng phòng ngự ĐT Việt Nam chơi quá tốt và khiến chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn để có thể ghi được bàn thắng⬝. Trong khi đó, mặc dù thua trận nhưng HLV Trần Ngọc Thái Tuấn vẫn đánh giá rất cao những nỗ lực của các học trò. Ông nói: SChúng tôi đã thi đấu rất tốt và không dễ dàng để mất thế trận trước mội bóng rất mạnh như Trung Quốc. Tôi tin rằng chúng tôi sẽ thi đấu tốt hơn nữa trong trận đấu cuối cùng gặp ĐT Đài Loan⬝
Với 6 điểm sau 2 trận toàn thắng, Trung Quốc chính thức nối bước Nhật Bản vào Bán kết. Trong khi đó, cùng trắng tay sau 2 trận thua, Việt Nam và Đài Loan chia nhau 2 vị trí cuối bảng.
Lượt trận cuối cùng của bảng A sẽ diễn ra vào ngày 23/7 tới. Nhật Bản và Trung Quốc sẽ thử sức với nhau để phân định ngôi đầu còn Việt Nam và Đài Loan cũng đứng trước cơ hội thể hiện mình trong trận đấu được đánh giá là ngang tài ngang sức. Hy vọng các cô gái Việt Nam sẽ nói lời chia tay giải bằng một chiến thắng trước Sngười quen cũ⬝ Đài Loan.
Đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam:
Thủ môn: Lê Thị Tuyết Mai
Hậu vệ: Bùi Thị Tuyết, Đào Thị Miện, Nguyễn Thị Ngọc Anh
Tiền vệ: Trần Kim Hồng, Nguyễn Thị Lý, Nguyễn Thị Hương, Văn Thị Thanh, Đoàn Kim Chi
Tiền đạo: Lê Thị Oanh (Nguyễn Thị Minh Nguyệt vào thay ở phút 89), Đỗ Thị Hải Anh
Giải vô địch nữ châu Á 2006: Chủ nhà Australia thắng lớn

Ngày 16-7, tại Adelaide (Australia), đội nữ Thái Lan gặp Myanmar trong trận khai mạc của giải vô địch nữ châu Á 2007. Nhờ sức trẻ, đội nữ Thái Lan đã tỏ ra không thua kém Myanmar có kỹ thuật khéo léo hơn trong các pha tranh chấp, đặc biệt tiền đạo trẻ Sornsai (năm qua là trụ cột của đội U-17 Thái Lan) thi đấu xông xáo, liên tục gây khó khăn cho Myanmar.

Chính Sornsai đã mở tỷ số cho Thái Lan sau khi sút chính xác từ quả tạt của Wiphakonwit (34″). Phút 55, một lần nữa Sornsai lập công khi đón đường chuyền của Kaeobaen để đệm bóng vào lưới: 2-0. Bị dẫn khá xa, các cầu thủ Myanmar liên tục tràn lên tấn công và họ gỡ được 1 bàn nhờ công của Daw My Htwe.

1-2 cũng là kết quả chung cuộc và HLV Yapaha hài lòng các học trò trẻ của mình (Thái Lan cũng là đội trẻ nhất của giải với hầu hết thành viên là đội U-17 mùa trước): SChúng tôi là đội bóng trẻ và cố gắng học hỏi thêm kinh nghiệm. Tôi tự hào các cầu thủ trẻ của mình vì họ chơi nỗ lực⬝. HLV  Woll của Myanmar cũng thừa nhận Thái Lan chơi tốt hơn.

~ trận thứ hai của bảng B, chủ nhà Australia gặp Hàn Quốc và với thể hình to lớn hơn, Australia gây sức ép đáng kể. ~ cuối hiệp 1, Australia gặp may khi hậu vệ Kyung Jun phá bóng vào lưới nhà. Trong hiệp 2, chủ nhà tiếp tục gây sức ép và có thêm 3 bàn nữa do công của Sarah Walsh, Caitlin Munoz và Lisa De Vanna. Trận thua quá đậm khiến HLV Ahn Jong-kwan (Hàn Quốc) thất vọng: SChúng tôi đã nỗ lực hết mình nhưng việc hai trụ cột bị chấn thương đã khiến đội gặp khó khăn. Trong hiệp 2, chúng tôi thay đổi chiến lược nhưng mọi chuyện diễn ra không như mong đợi⬝.

~ ngày thi đấu thứ 2 của bảng B, CHDCND  đã giành chiến thắng đậm đà đến 9-0 trước ĐT Thái Lan trong khi đó Australia tiếp tục vượt qua Myanmar với tỷ số 2-0.

Như vậy sau hai ngày thi đấu thứ tự tạm thời của bảng B như sau: 1. Australia 6điểm.2, CHDCND Triều Tiên 3 điểm.3, Thái Lan 3đ. 4, Myanmar 0đ. 5, Hàn Quốc 0đ.

(Theo SGGP TT, BĐ)

Cúp bóng đá nữ châu Á 2006: ĐT Việt Nam đã sẵn sàng bước vào thử thách
Cuộc hành trình dài gần 17 tiếng đồng hồ, trong đó có 12 tiếng ngồi máy bay đã khiến các tuyển thủ tỏ ra khá mệt mỏi và cảm giác thiếu ngủ cũng làm các thành viên đội tuyển gần như không cảm nhận hết cái lạnh dưới 8oC tại Adelaide. Chính vì lý do đó nên BHL đội tuyển quyết định dành cả một chiều để các tuyển thủ nghỉ ngơi hồi sức và cho phép các thành viên trong đội thư giãn bằng cách thăm quan SVĐ Hindsmarh – nơi diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ bảng A, bảng đấu có sự hiện diện của ĐT Việt Nam.
BTC chức giải đón tiếp đội tuyển rất chu đáo và nhiệt tình. Ngoài việc bố trí cho các thành viên đội tuyển ở tại khách sạn 5 sao Hilton cách nơi thi đấu khoảng 15 phút đi xe buýt, BTC còn nhanh chóng thu xếp cho đội buổi tập làm quen với SVĐ trước khi bước vào trận đấu đầu tiên gặp Nhật Bản vào ngày 19/7 tới.
18h00 chiều cùng ngày, đại diện lãnh đạo đội tuyển các đội đã tham dự buổi họp kỹ thuật trước lượt trận ngày 19/7. Theo đó, ĐT nữ Việt Nam sẽ ra quân trong trang phục truyền thống trong cả 3 trận tại vòng bảng: Áo đỏ – Quần đỏ – Tất đỏ.
Hôm nay (18/7), các nữ tuyển thủ đã hoàn toàn hồi phục sức khỏe và đã có buổi tập đầu tiên trên sân Santos Std. Buổi tập kéo dài 90 phút với giáo án tập trung vào kỹ năng di chuyển và chuyền bóng trên toàn sân, các bài tập 1 kèm 1 và chia 2 nhóm tấn công, phòng ngự. Nhóm phòng ngự tập đánh đầu cản phá các pha tạt bóng từ biên trong khi đó nhóm tấn công thực hiện những bài phối hợp tấn công trung lộ và tấn công biên.
Đội bóng đá nữ Việt Nam đến Adelaide

Tin VCK giải VĐ bóng đá nữ châu Á 2006 được tổ chức ở Adelaide, Nam ac đã làm nức lòng các SV VN đang du học ở đây. Sau nhận được tin chính thức từ Đại sứ quán, Hội SV VN tại Nam ac (VISA) đã bắt đầu tiến hành các công việc để chuẩn bị cho việc chào đón đoàn vận động viên và cổ động cho các trận đấu sắp tới

Nhận được tin đội bóng đá nữ VN sẽ đến Adelaide vào trưa chủ nhật (16/7), hơn 40 SV đã hăm hở đến sân bay để đón đoàn, cờ quạt băng rôn rộn ràng làm đỏ một góc sân bay Adelaide. Tiếc rằng đây là thông tin nhầm lẫn và các bạn đã phải chờ mất 2 tiếng để xác định lại rằng đoàn xuất phát ngày 16 và sẽ đến đây vào ngày 17 (thứ Hai). Tuy nhiên, mọi người đều vui vẻ vì những giây phút ⬦mừng hụt vừa trải qua và lại sẵn sàng cho ngày mai.
12 giờ trưa 17/7 (giờ ac), đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam gồm 27 người đã đến sân bay Adelaide. Đại sứ Nguyễn Thanh Tân và Bí thư thứ nhất Nguyễn Văn Nhật cũng đi cùng khi đoàn transit tại Sydney. 
Đại sứ cùng đoàn thể thao và Hội SV đã có cuộc gặp mặt khoảng 15 phút tại sân bay trước khi đoàn về khách sạn Hilton Adelaide. Thay mặt ĐSQ VN tại Canberra, Đại sứ Nguyễn Thanh Tân đã tặng đoàn thể thao 500 dollars ac với lời chúc Việt Nam sẽ sát cánh cùng các chị em. Bí thư thứ nhất Nguyễn Văn Nhật cũng tặng Hội SVVN VISA 10 lá cờ tổ quốc lớn và mong muốn các SV VN sẽ cố gắng ủng hộ nhiệt tình cho đội bóng đá nữ trong các trận đấu tới.

(Theo VNN)

ĐT nữ chính thức lên đường tham dự Cúp bóng đá nữ châu Á 2006
Chiều nay (16/7), 20 tuyển thủ nữ QG dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Trần Ngọc Thái Tuấn cùng Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm đã chính thức rời Thủ đô Hà Nội sang Australia tham dự Cúp bóng đá nữ châu Á 2006

Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn và Phó trưởng phòng tạo nguồn nhân lực – Bóng đá nữ – Futsal – Bóng đá phong trào Trương Hải Tùng đã ra sân Nội Bài để tiền chân và động viên đội tuyển trước giờ G.
Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn tin tưởng rằng bằng tất cả nỗ lực của mình, các cô gái Việt Nam sẽ để lại dấu ấn đẹp trong cuộc tranh tài với các đội bóng hàng đầu châu lục. Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn đặc biệt nhấn mạnh đến tầm quan trọng của trận đấu đầu tiên gặp đối thủ cực mạnh là Nhật Bản và khích lệ các tuyển thủ tự tin vào khả năng của mình để có thể tạo bất ngờ trong trận đầu ra quân.

Ngay sau khi được tin cha của tuyển thủ Nguyễn Thị Minh Nguyệt qua đời ngày 14/7 vừa qua, LĐBĐVN đã gửi lời chia buồn và động viên tới tuyển thủ Nguyễn Thị Minh Nguyệt và gia đình. Thay mặt LĐBĐVN, Phó trưởng phòng các ĐTQG & Đào tạo trẻ Nguyễn Trọng Giáp, Phó trưởng phòng tạo nguồn nhân lực – Bóng đá nữ – Futsal – Bóng đá phong trào Trương Hải Tùng cùng toàn thể các thành viên đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã đến viếng người đã khuất và động viên Minh Nguyệt gắng sức vượt qua nỗi đau để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn và Phó trưởng phòng tạo nguồn nhân lực – Bóng đá nữ – Futsal – Bóng đá phong trào Trương Hải Tùng cũng dành những lời động viên đặc biệt đến tuyển thủ Nguyễn Thị Minh Nguyệt (Hà Tây), người đã nén nỗi đau, nỗi mất mát vô bờ khi người cha vừa mới qua đời hôm thứ sáu vừa qua, gạt nước mắt lên đường làm nhiệm vụ quốc gia. Thay mặt lãnh đạo LĐBĐVN, Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn chúc Minh Nguyệt  Schân cứng đá mềm⬝ và cùng các đồng đội thi đấu thật tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra để không phụ tấm lòng của người hâm mộ.

Do chuyến bay bị trễ nên phải đến 18h (thay vì 17h00 như kế hoạch), toàn đội mới có thể khởi hành. Theo lịch trình, đội sẽ đến Sydney vào lúc 11h00 trưa mai (giờ địa phương) sau đó mới tiếp tục hành trình tới Adelaide, nơi diễn ra VCK Cúp bóng đá nữ châu Á. Một hành trình di chuyển khá vất cả đối với các tuyển thủ.
Ngày 19/7, bảng A sẽ chính thức khởi tranh với các cặp đấu: Trung Quốc – Đài Loan và Nhật Bản – Việt Nam.
Hôm nay, bảng B đã diễn ra lượt trận đầu tiên. Australia làm ngất ngây khán giả nhà khi vượt qua Hàn Quốc với tỷ số đậm 4-0 trong khi đó Myanmar bất ngờ thúc thủ với tỷ số 1-2 trước Thái Lan.

Sau chuyến rèn thể lực tại Cẩm Phả, Quảng Ninh, hiện tại đội tuyển nữ Quốc gia đang tiếp tục đóng quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam rèn kỹ chiến thuật và chuẩn bị cho các trận đấu giao hữu.

Tin mới
Hôm qua (10/10), ĐTQG nữ đã tập trung tại Trung tâm HLTTQG 1 Nhổn (Hà Nội) để chuẩn bị tham dự ASIAD 15 tại Doha (Qatar) cuối năm nay. Danh sách triệu tập gồm 24 cầu thủ và HLV trưởng vẫn là ông Trần Ngọc Thái Tuấn.

<!–

    –>

    LĐBĐ châu Á (AFC) đã chia bảng vòng sơ loại môn bóng đá nữ Olympic Bắc Kinh 2008. Tham dự gồm 14 đội, được chia làm 3 bảng

    <!–

      –>

      LĐBĐ châu Á (AFC) đã chính thức chia bảng và công bố thời gian tổ chức vòng loại giải bóng đá nữ U19 châu Á 2007.

      <!–

        –>

        20 h tối nay, ĐT nữ Việt Nam đã đặt chân trở lại sân bay Nội Bài sau những trận đấu đầy nỗ lực tại Cúp bóng đá nữ châu Á 2006.

        <!–

          –>

          Một lần nữa, ĐTVN vượt qua ĐT Đài Loan (lần trước là tại giải Vô địch nữ ĐNA 2006) và đây được coi là điều rất đáng mừng.

          <!–

            –>

            Sau thất bại 0-5 trước Nhật Bản trong trận đầu ra quân, chiều nay ĐT nữ tiếp tục trắng tay trước một Sđàn chị⬝ khác của bóng đá nữ châu lục là Trung Quốc.

            <!–

              –>

              Sau hai trận toàn thắng, Australia vươn lên dẫn đầu bảng B

              <!–

                –>

                Cuộc hành trình dài gần 17 tiếng đồng hồ, trong đó có 12 tiếng ngồi máy bay đã khiến các tuyển thủ tỏ ra khá mệt mỏi và cảm giác thiếu ngủ cũng làm các thành viên đội tuyển gần như…

                <!–

                  –>

                  Sáng 17/7, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã đến Adelaide (Australia) để tham dự giải VĐ bóng đá nữ châu Á. Đội đã nhận được sự đón tiếp nồng nhiệt của Hội Du học sinh VN bang Nam ac VISA và một…

                  <!–

                    –>

                    Chiều nay (16/7), 20 tuyển thủ nữ QG dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Trần Ngọc Thái Tuấn cùng Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm đã chính thức rời Thủ đô Hà Nội sang Australia tham dự Cúp bóng đá nữ châu…

                    <!–

                      –>

                             56  57   58  59  60     

                      Tin xem nhiều

                      Từ nhà Đinh Thị Duyên xuống Hà Nội xa tới 500 km. Cô phải chèo thuyền, đi xe máy, bắt ô tô hơn 1 ngày đường để xuống tập trung với đội tuyển. Hành trình của cô gái nhút nhát gập ghềnh là thế, nhưng nó cũng là điển hình cho những gian truân mà bóng đá Sơn La đã và đang trải qua, vì giấc mơ đổi đời trên bản đồ bóng đá Việt.

                      Lần đầu tiên bóng đá nữ Việt Nam lọt vào bán kết một kỳ ASIAD và chỉ hơn 2 tháng sau khi quay lại huấn luyện, HLV Mai Đức Chung đã tạo nên sức sống mới cho lối chơi của đội tuyển.

                      Hôm nay (6/6), tại trụ sở LĐBĐVN, Tổng thư ký Lê Hoài Anh đã có buổi làm việc và cùng với HLV Trần Vân Phát tiến hành các thủ tục thanh lý hợp đồng giữa hai bên.

                      Ngay sau cuộc họp toàn đội, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã bắt tay ngay vào chiến dịch chuẩn bị cho vòng loại giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2018 khi xỏ giầy ra sân tập ngay trong buổi chiều nay (1/3) tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

                      Vào lúc 23h (Việt Nam) hôm qua (26/3), đội tuyển nữ Việt Nam đã có trận đấu giao hữu đầu tiên trong chuyến tập huấn tại Đức với CLB nữ Bayern Munich tại sân bóng thuộc trường đào tạo bóng đá Allianz (CLB Bayern).

                      Nguyên HLV trưởng ĐTQG Toshiya Miura đã ra sân bay Haneda Tokyo để đón ĐT nữ Việt Nam sang Nhật Bản tập huấn, chuẩn bị cho Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2019.

                      ® Ghi rõ nguồn vff.org.vn khi bạn phát hành lại thông tin từ từ website này.

                      Liên hệ với chúng tôi: Trưởng ban biên tập: Nguyễn Thu Hà. Phó ban biên tập: Hà Nhật Đoàn.

                      Các trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới, VFF không chịu trách nhiệm nội dung các trang này.

                      Địa chỉ: Đường Lê Quang Đạo – Phường Phú Đô – Q. Nam Từ Liêm – TP. Hà Nội. Điện thoại: +84.4.22425998 Fax: +84.4.38233119.

                      © Bản quyền thuộc về Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Số giấy phép: 184/GP-BC, cấp ngày: 06/10/2005

                      Coppyright@2005-2015 Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam
                      Phát triển bởi: Thiết kế website

                      function refrClock()

                      {

                      var d=new Date();

                      var s=d.getSeconds();

                      var m=d.getMinutes();

                      var h=d.getHours();

                      var day=d.getDay();

                      var date=d.getDate();

                      var month=d.getMonth();

                      var year=d.getFullYear();

                      var days=new Array(“Chủ nhật”,”Thứ hai”,”Thứ 3″,”Thứ 4″,”Thứ 5″,”Thứ 6″,”Thứ 7″);

                      var months=new Array(“1″,”2″,”3″,”4″,”5″,”6″,”7″,”8″,”9″,”10″,”11″,”12”);

                      var am_pm;

                      if (s<10) {s="0" + s}

                      if (m12) {h-=12;AM_PM = “PM”}

                      else {AM_PM=”AM”}

                      if (h<10) {h="0" + h}

                      document.getElementById("clock").innerHTML=days[day] + ", Ngày " + date + "/" +months[month] + "/" + year;

                      setTimeout("refrClock()",1000);

                      }

                      refrClock();

                      NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM