HLV Calisto: “Chúng tôi vẫn còn 90 phút nữa ở trận lượt về”

Bước vào phòng họp báo ngay sau trận đấu, HLV Calisto không hề mỉm cười mà trông ông vẫn rất trầm tư, bởi đây mới là lượt đi, ĐTVN vẫn còn cách chiếc Cúp Vô địch trận lượt về.

24/12/2008 00:00:00

Bước vào phòng họp báo ngay sau trận đấu, HLV Calisto không hề mỉm cười mà trông ông vẫn rất trầm tư, bởi đây mới là lượt đi, ĐTVN vẫn còn cách chiếc Cúp Vô địch trận lượt về.

HLV Calisto (phải) tại buổi họp báo sau trận đấu

 

Đánh giá tổng quan về trận đấu nghẹt thở này, ông nói: “ĐTVN đã có một trận đấu khó khăn và chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Thái Lan vô cùng vô cùng quan trọng. Hôm nay tôi cũng như các cầu thủ Việt Nam và hàng triệu người hâm mộ đang rất hạnh phúc, bởi ĐTVN đã có một chiến thắng trước đội tuyển Thái Lan rất mạnh. Tuy nhiên, chiến thắng này mới chỉ là 90 phút và chúng tôi còn 1 trận đấu nữa trên sân Mỹ Đình – Hà Nội. Các cầu thủ của chúng tôi cần phải tiếp tục tập trung để hoàn thành sự kỳ vọng của người hâm mộ. Chúng tôi chỉ coi chiến thắng này là một lợi thế cho trận lượt về và chưa thể coi là chiến thắng!”.

 

Trước câu hỏi của phóng viên Thái Lan rằng ông có bí quyết gì giúp ĐTVN giành chiến thắng, vì ở Phuket Việt Nam đã thua 0-2, HLV Calisto cho rằng ở Phuket mặt sân không tốt, khiến ĐTVN không phát huy được lối đá sở trường. Về bí quyết, ông bật mí: “Đó là chính niềm tin. Niềm tin đã giúp ĐTVN thi đấu tốt không chỉ hôm nay mà trước đó là trận bán kết với Singapore. Chính niềm tin và tinh thần thoải mái đã tạo nên chiến thắng! Tôi rất tự hào về các học trò của mình. Đó là những người luôn khát khao chiến thắng, luôn tự hào về màu cờ sắc áo của Tổ quốc! Tất cả những điều đó đã tạo nên sức mạnh cho chúng tôi”.

 

Về câu hỏi, trước trận ông có nghĩ ĐTVN sẽ giành chiến thắng trước Thái Lan, HLV Calisto nói: “Bóng đá là môn thể thao đẹp và không ai có thể nói trước điều gì. Khi một đội bóng có khát khao chiến thắng thì điều đó sẽ giúp cho họ mạnh hơn và sẽ chiến thắng!”.

 

Trước khi rời phòng họp báo, HLV Calisto cũng không quên nhắc lại: “Chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu tốt từng trận!”.

HLV Peter Reid (giữa) tại cuộc họp báo sau trận đấu

HLV Peter Reid (Thái Lan):

 

“Chúng tôi đã chơi tốt trong 10 phút đầu tiên, nhưng cuối cùng lại không may mắn. Bàn thắng bị việt vị tôi không bình luận vì đó là quyết định của trọng tài, chúng ta có nhắc lại cũng không thể giải quyết được gì.

 

Trận đấu hôm nay khác trận vòng bảng ở Phuket (Thái Lan thắng Việt Nam 2-0) vì chúng tôi không có Suchao. Nếu có Suchao thì lối chơi của đội Thái Lan hôm nay đã khác. Tuy nhiên, ở Hà Nội chúng tôi sẽ lại có cầu thủ này và tôi nghĩ trận đấu đó sẽ khác hôm nay”.

Nguồn: PV VFF (truyền về từ Bangkok)