Gordon Banks – "người gác đền" tin cậy nhất thế giới (kỳ 1)

Trong thời gian 10 năm thi đấu, Gordon Banks không chỉ là một thủ môn cừ khôi của đội tuyển Anh mà còn là một trong số "những người gác đền" giỏi nhất trên thế giới. Có thể, đó là một thủ môn xuất sắc nhất mà người ta từng thấy…

Trong thời gian 10 năm thi đấu, Gordon Banks không chỉ là một thủ môn cừ khôi của đội tuyển Anh mà còn là một trong số “những người gác đền” giỏi nhất trên thế giới. Có thể, đó là một thủ môn xuất sắc nhất mà người ta từng thấy…

Gordon Banks trong màu áo đội tuyển Anh, Ảnh VTV

Có một điều đáng ngạc nhiên, Gordon Banks, khi còn trẻ, đã từng bị câu lạc bộ Romarsh Welfare của giải Yorkshire League cho nghỉ thi đấu sau chỉ hai trận vì thành tích Svào lưới nhặt bóng tới MƯÒI LM lần⬝!

 
Dù đã từng chơi bóng trong đội hình trẻ Sheffield Boys, nhưng Banks lại chưa từng nghĩ tới việc sẽ chơi bóng trong cả cuộc đời khi ông rời ghế trường học. Như ông từng nói về bản thân: “Tôi được mọi người nhớ tới vì sự Snhanh nhẩu⬝ của mình mà số lần tôi vào lưới nhặt bóng nhiều hơn số lần tôi cản bóng.”
 
Thay vào đó, ông đã trở thành bạn của những thợ lò, nhặt, đóng gói và vận chuyển than, và sau đó làm một thợ xây học việc.
 
Thực tế ông bắt đầu chơi bóng trở lại hoàn toàn là do một sự tình cờ. Ông tới xem một trận đấu của một đội nghiệp dư ở địa phương, Millspaugh, trong một buổi chiều ngày thứ bẩy, và ông nhận được đề nghị giúp đỡ đội bóng vì thủ môn của đội khi đó vẫn chưa tới. Nếu cầu thủ đó không bất ngờ mất tích, thì đội tuyển Anh đã có một thủ môn khác trấn giữ khung thành khi họ chiến thắng danh hiệu vô địch World Cup.
 
Trong thời gian 1 năm, Banks tới chơi bóng tại Romarsh một câu lạc bộ ở giải quốc gia có khả năng cạnh tranh hơn. Trận đấu đầu tiên, họ thua tới 12-2 và trận tiếp theo họ thất bại 3-1. Romarsh sa thải ông, và ông trở lại Millspaugh với một tâm trạng chán nản.
 
Những bàn thua như thế là quá nhiều đối với một thủ môn – người sau này đã trở thành một SBanks⬝ của nước Anh, người ta ví ông một người bảo vệ khung thành San toàn⬝ như két tiền trong Ngân hàng nước Anh! (bank” trong tiếng Anh có nghĩa là Ngân hàng).
 
Banks, sinh năm 1933 tại Sheffield, cũng đã không có nhiều thời gian để gậm nhấm nỗi thất vọng của mình. Ông được một người chuyên săn tìm cầu thủ đến từ Chesterfield để mắt tới, và ông đã gia nhập đội bóng hạng 3 của thành phố, hợp đồng như một cầu thủ chuyên nghiệp bán thời gian trong năm 1955 với mức lương 2 bảng một trận.
 
Trong năm tiếp theo, câu lạc bộ Chesterfield đã vào tới trận chung kết FA Cup giải trẻ, một giải đấu có uy tín lúc đó. Đó là trận chung kêt với Manchester United, những cậu bé của Busby . Bobby Charlton cũng có mặt trong đội hình của United khi Banks và những cầu thủ trẻ của Chesterfield bị đánh bại với tỷ số 4-3 trước sự cổ vũ của 32.000 khán giả trên sân vận động Old Trafford.
 
Sự nghiệp cầu thủ của ông bị gián đoạn hai năm vì ông phải thực hiện nghĩa vụ quân sự, ông đã bị điều chuyển tới nước Đức hai năm trong đơn vị Thông tin Hoàng gia. Và đó chính là nơi ông gặp người vợ của mình, Ursula. Sau khi giải ngũ, Banks trở lại thi đấu toàn bộ thời gian cho câu lạc bộ Chesterfield, với mức lương 17 bảng một tuần, và ông đã chơi tổng cộng 23 trận ở giải League trước khi gia nhập câu lạc bộ Leicester City năm 1959 với hợp đồng chuyển nhượng trị giá 7.000 bảng Anh. 
 
Đội bóng Leicester đã vào tới trận chung kết FA Cup ở mùa giải thứ hai ông chơi bóng ở đây, năm 1961. Nhưng cuối cùng họ đã chịu thất bại trước đối thủ mạnh Spurs của thủ lĩnh Danny Blanchflower. Đội bóng Spurs không chỉ đoạt Cup vô địch mà họ còn đoạt một cú đúp năm đó.
 
Đội bóng của Banks còn gặp nhiều thất vọng hơn ở mùa giải năm 1963 khi Leicester có cơ hội trở lại sân Wembley một lần nữa, và lần đó họ bị đối thủ Manchester United đánh bại. Tuy nhiên danh hiệu lớn đầu tiên ở cấp câu lạc bộ của thủ môn Banks cũng không còn quá xa nữa vì câu lạc bộ Leicester đã đoạt League Cup ở mùa giải tiếp theo.
 
Tới lúc này, thủ môn Banks đã có mặt trong đội hình đội tuyển quốc gia Anh. Đó là một sự khởi đầu đầy khó khăn. Trận đấu đầu tiên của thủ môn này trong màu áo đội tuyển quốc gia là trận gặp đội tuyển Scotland trên sân Wembley hồi tháng 4 năm 1963 đó cũng là trận đấu thứ hai của Alf Ramsey trong vai trò huấn luyện viên trưởng đội tuyển Anh. Trận đấu đầu tiên dưới sự dẫn dắt của HLV Ramsey, những chú sư tử Anh đã bị đội tuyển Pháp hạ gục tới 5-2 tại Paris và thủ môn Ron Springett của Sheffield Wednesday đã Smang lại cơ hội⬝ cho  Banks.
 
Đó là trận đấu đầu tiên được tổ chức dưới mái vòm mới của sân vận động Wembley và đã có nhiều dư luận chỉ trích sự ra vào của thủ môn mới. Cầu thủ Jim Baxter của đội tuyển Scotland đã ghi hai bàn thắng trong trận đấu đó, với một bàn ghi từ chấm phạt đền, và kết quả là đội tuyển Anh đã để thua 2-1
 
Trận đấu quốc tế tiếp theo, tiếp đội tuyển Brazil trên sân Wembley, diễn ra chỉ vài tuần sau đó, cũng diễn ra không mấy dễ dàng với những người Anh. Nhưng đội chủ nhà đã thi đấu tốt và cầm chân đội đương kim vô địch Thế giới bằng kết quả hoà 1-1, nhưng thủ môn Banks bị huấn luyện viên quở trách nặng nề… (Còn nữa) 
 
(theo vtv.vn)