Gian nan CĐV Việt Nam đến Phuket

22 giờ đêm qua (5/12), 8 cổ động viên Việt Nam đầu tiên đã chân đến Phuket để cùng sát cánh với ĐTVN. Dù mệt mỏi sau chặng hành trình dài nhưng chiều nay tất cả đã đội mưa đến sân Surakul để tiếp sức cho các cầu thủ…

06/12/2008 00:00:00

22 giờ đêm qua (5/12), 8 cổ động viên Việt Nam đầu tiên đã chân đến Phuket để cùng sát cánh với ĐTVN. Dù mệt mỏi sau chặng hành trình dài nhưng chiều nay tất cả đã đội mưa đến sân Surakul để tiếp sức cho các cầu thủ…

 

Để kịp có mặt tại Phuket cổ động cho các tuyển thủ Việt Nam, các cổ động viên đã phải trải qua hành trình vô cùng vất vả. Do kế hoạch thi đấu của BTC giải thay đổi từ Bangkok về Phuket nên lịch trình đi của các CĐV cũng buộc phải thay đổi theo. Không chỉ vậy, số lượng CĐV cũng rút bớt do chi phí bị đội lên quá cao.

 

Không may mắn như các phóng viên, nhóm 8 CĐV (Hải Phòng, Hà Nội và TP.HCM) không thể mua được vé máy bay, nên phải chuyển sang đi đường bộ với hành trình dài gần 2.000 cây số. Nếu không phải là những CĐV nhiệt thành với bóng đá Việt Nam nói chung, ĐTQG nói riêng thì khó có thể thuyết phục họ chấp nhận gian khổ như vậy.

Các cổ động viên Việt Nam trên khán đài SVĐ Surakul

 

Anh Văn Trần Hoàn (Cổ động viên Hải Phòng) cho biết: “Chúng tôi xuất phát từ TP.HCM sang Capuchia, rồi từ Campuchia chúng tôi lại thuê xe đi Bangkok. Từ Bangkok chúng tôi đáp chuyến bay đi Phuket. Hành trình của chúng tôi đi từ tối thứ 4 và đến đây hôm nay là tối thứ 6 (5/12)”.

 

Rất may cho các CĐV vì khi sang đến Bangkok thì chuyến bay nội địa đi Phuket lại hoạt động bình thường nên họ đỡ phải di chuyển gần 1.000 km bằng ôtô. Các CĐV này đến từ Hà Nội, Hải Phòng và HCM, đặc biệt trong số này có “chủ lực” Mạnh béo – người luôn đồng hành theo đội tuyển ở các giải quốc tế ở Việt Nam và nước ngoài.

 

Anh Trần Văn Hồng (Cổ động viên TP.HCM) thì tiết lộ kinh phi cho từng thành viên trong đoàn đang tăng lên chóng mặt, vì hoá ra “đi đường bộ còn tốn hơn cả đi máy bay vì trên đường đi phát sinh rất là nhiều thứ”. Tuy nhiên do muốn sang sớm để ủng hộ cho đội tuyển nên tất cả xác định không tính toán đến kinh tế. Tuy không nói ra, nhưng theo tìm hiểu của các phóng viên, chi phí cho từng thành viên trong đoàn đã lên đến 900 USD/người, trong khi nếu đi theo lịch trình cũ chỉ tốn khoảng 400 USD/người.

“Quản ca” Mạnh béo. Ảnh An Nhơn (VNE)

 

Không có được sự cỗ vụ cuồng nhiệt của hàng vạn cổ động viên như tại Mỹ Đình đó là mối lo lớn nhất của người cổ động viên quen thuộc của đội tuyển. Nhưng với chiếc loa, vật bất li thân, anh Mạnh tin tưởng rằng mình cùng các cổ động viên sẽ đem lại sự động viên tinh thần rất lớn cho các cầu thủ. “Quản ca” này tiết lộ, càng ít người thì phải càng bốc lửa để tiếp sức cho đội tuyển. Ở Mỹ Đình hô 1 thì ở đây phải hô 5-10, đến bao giờ không còn hơi sức nữa. Phải hô từ đầu đến cuối.

 

* Cho đến cuối giờ chiều nay (6/12), nhóm cổ động viên thứ 2 (10 người) do nghệ sỹ Đức Trung làm trưởng đoàn đã đến Phuket sau khi bay từ Hà Nội sang. 

Nguồn: PV VFF (truyền từ Phuket)