Ghi chép từ Shah Alam: Sắc đỏ lấn át 8 vạn khán giả nhà!

Điều kỳ diệu đã diễn ra ở “chảo lửa” Shah Alam khi các CĐV Việt Nam mới là những “diễn viên chính”, được tận hưởng niềm vui chiến thắng. Hình ảnh hạnh phúc, những tiếng hô vang “Việt Nam! Việt Nam!” của 4.000 CĐV áo đỏ tương phản hoàn toàn với tình cảnh của gần 8 vạn khán giả chủ nhà ra lắc đầu ngao ngán rời sân trong cơn mưa tầm tã…

08/12/2014 05:24:55
Chỉ hơn 4000 CĐV Việt Nam nhưng cổ vũ chuyên nghiệp và tưng bừng át tiếng hơn 8 vạn CĐV Malaysia

 

TUYỆT VỜI CĐV VIỆT NAM!
Hơn 2 tiếng đồng hồ trước khi diễn ra trận đấu Malaysia – Việt Nam diễn ra, mọi ngả đường dẫn về sân Shah Alam đã nêm chặt những dòng người. Trong số hàng vạn khán giả đổ về SVĐ có sức chứa lên đến 8 vạn chỗ ngồi này có rất đông các CĐV Việt Nam vốn vừa sang đến Malaysia hoặc đang học tập, làm việc tại nước bạn. Xa nhà triền miên nên khi gặp những người đồng hương đến từ Việt Nam, họ không ai bảo ai và cứ thế vừa đi vào sân vừa hát vang, đầy vẻ tự hào về quê hương. Gặp Nguyễn Mạnh Tú (Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc) cùng nhóm hơn 20 người Việt Nam đang tiến vào sân với nụ cười thường trực trên môi, anh chia sẻ rằng mình mới sang Malaysia làm việc được 3 tháng và khi nghe tin ĐT Việt Nam sang sân Shah Alam thi đấu anh đã trích 1/3 số lương của mình để di chuyển từ Kuala Lumpur đến sân để cổ vũ cho đội nhà. 
 
“Tiền lương công nhân của em chỉ được 600 RM/tháng (gần 4,5 triệu VNĐ) nhưng nghĩ đến việc ĐT Việt Nam thi đấu mà ít khán giả thì em không đành, thế là bỏ ra 200 RM (gần 1,5 triệu VNĐ) để thuê taxi và mua vé vào sân”, Mạnh Tú bộc bạch. Những dòng người áo đỏ cứ thế tiến vào sân và khi trận đấu bắt đầu thì ngay cả CĐV Malaysia cũng ngạc nhiên khi thấy có hơn 4.000 khán giả Việt Nam ngồi ở khán đài A sân Shah Alam. 
 
Dù đến sân khách xem bóng đá nhưng các CĐV Việt Nam đã để lại hình ảnh rất đẹp bằng cách cổ vũ đầy văn minh nhưng không kém phần khí thế. “Việt Nam, Việt Nam vô địch, Việt Nam, Việt Nam…”, những âm thanh vang dội cứ thế xướng lên và góp phần không nhỏ giúp các cầu thủ áo đỏ ở dưới sân thêm tự tin và phấn khích để có trận ngược dòng tuyệt vời.
 
THẮP LỬA TRONG MƯA
Có đến sân Shah Alam mới biết sự ồn ào và bầu không khí vô cùng cuồng nhiệt của 8 vạn khán giả nơi đây. Các CĐV Malaysia liên tục gầm vang tạo nên những âm thanh hỗn tạp và nếu là người yếu tim thì khó có thể đứng vững trên sân. Chứng kiến cảnh đó, rất nhiều người đã lo lắng cho tâm lý thi đấu của các cầu thủ Việt Nam. Tuy nhiên, các chàng trai áo đỏ đã không hề cô đơn khi ngay lập tức các CĐV Việt Nam đồng thanh hô vang: “Việt Nam cố lên, Việt Nam chiến thắng”. Đặc biệt khi trận đấu gần trôi về cuối trận, ở sân Shah Alam xuất hiện cơn mưa rào nặng hạt. Không bỏ rơi các cầu thủ, các CĐV vẫn đứng đó hát vang trong niềm kiêu hãnh và liên tục gọi tên từng cầu thủ để tiếp lửa cho các chàng trai tuyệt vời của bóng đá Việt Nam. 
 
 
Trời càng mưa, tiếng cổ vũ của các CĐV Việt Nam càng rầm rầm át cả tiếng mưa và nó đã lấn át hoàn toàn âm thanh của hàng vạn khán giả chủ nhà. Quá tự hào và tuyệt vời, ĐT Việt Nam và các CĐV đội khách đã khiến đội chủ nhà “tắt điện” hoàn toàn để ra về với những nụ cười đầy hạnh phúc. Trong sự xúc động dâng trào, tiền đạo Lê Công Vinh chia sẻ: “Xin cám ơn tất cả NHM Việt Nam đã luôn bên chúng tôi. Chiến thắng hôm nay có sự chung sức của tất cả NHM nước nhà”.
Nguồn: bongdaplus.vn