ĐTQG nữ: Tết xa nhà⬦

Trong khi các cầu thủ bóng đá nam đang vui vẻ đón tết cùng gia đình thì các đồng nghiệp nữ ở đội tuyển quốc gia vẫn miệt mài trên sân tập để chuẩn bị cho vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008 sẽ diễn ra…

Trong khi các cầu thủ bóng đá nam đang vui vẻ đón tết cùng gia đình thì các đồng nghiệp nữ ở đội tuyển quốc gia vẫn miệt mài trên sân tập để chuẩn bị cho vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008 sẽ diễn ra tại Thái Lan vào các ngày mùng 3 tết (gặp Thái Lan), mùng 5 (gặp Singapore), mùng 7 (gặp Maldives).

Buổi tập cuối cùng của đội tuyển nữ trước khi lên đường tràn ngập tiếng cười. Ảnh TTO

Trung tâm thể thao Thành Long ngày thường vốn tấp nập người ở 4 khách sạn, 5 nhà hàng, 5 sân bóng đá và 6 sân tennis thì sáng 16-2 (tức 29 tháng chạp), bỗng vắng lặng như tờ. Tất cả đều trở về với gia đình để chuẩn bị rước tổ tiên, ông bà về đón xuân, trừ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

8giờ là buổi tập cuối cùng trong năm cũ âm lịch, nhưng 10 phút trước giờ tập, 20 cầu thủ, 2 bác sĩ cùng 4 thành viên trong Ban huấn luyện đã tề tựu trên sân với trang phục nghiêm túc.

Thay cho việc phổ biến giáo án tập luyện, HLV trưởng Thái Tuấn chợt nói cùng các học trò:⬝Hôm nay, chúng ta chỉ tập 90 phút với các bài vận động quen thuộc. Sau đó, các cầu thủ ở TP.HCM được phép về đón ông bà cùng gia đình. Riêng các bạn còn lại, em nào muốn đi tham quan phố phường và đường hoa Nguyễn Huệ thì đăng ký để thầy bố trí xe đưa đi⬝.

Thay cho lời đáp là những cái lắc đầu từ chối rồi đồng thanh nói: ⬝Vui gì mà đi dạo hả thầy? Ra phố, gặp cảnh người xe tấp nập, tay trong tay dạo phố của người dân càng làm chúng em buồn thêm. Thôi thì ở nhà và tránh xa chỗ đông người cho đỡ tủi thân, đỡ buồn⬦⬝.

Nói thì vậy, song bước vào sân cỏ, nỗi buồn không có tết và xa gia đình bay đi chóng vánh để nhường chỗ cho những lời chọc ghẹo với đồng đội, với thầy. Trưởng đoàn bóng đá nữ Việt Nam – ông Trương Hải Tùng – cho biết:⬝Lần đầu tiên các tuyển thủ nữ phải ăn tết xa nhà, quả là điều hết sức khó xử cho VFF lẫn Ban huấn luyện.

Nhưng biết sao được khi chúng tôi phải thi hành nhiệm vụ vì bóng đá nước nhà. Ban huấn luyện đã làm hết cách để động viên tinh thần các em để giúp họ nguôi ngoai nỗi buồn. Cầu thủ nam còn chưa chắc đã cầm lòng được khi đón giao thừa xa nhà, huống hồ chi là cầu thủ nữ vốn rất mềm lòng và⬦mau nước mắt⬝.

Chiều 28 tháng chạp, hai phó chủ tịch VFF (Lê Hùng Dũng, Dương Vũ Lâm) cùng nhiều quan chức khác đã đến gặp mặt, dùng cơm tối và sinh hoạt tập thể cùng toàn đội. Mỗi thành viên đội tuyển nữ được VFF lì xì 2 triệu đồng cùng lời hứa – sẽ được thưởng 100 triệu đồng – nếu giành được một trong hai vé của bảng đấu này để lọt vào vòng II.

HLV phó Thúy Nga (tiền vệ cánh phải lừng danh một thời của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam) khẽ nói:⬝Nói cho nhà báo biết nhé, yếu lòng là bản chất của nữ giới, nhưng trước những lời động viên chân thành của VFF, không một ai rơi lệ đâu nhé. Nhưng khi về phòng riêng, tôi không biết điều gì sẽ xảy ra. Nước mắt tuôn rơi trên gối là chuyện thường tình mà⬦⬝.

Không chỉ đón tết xa nhà, bác sĩ Trần Thị Trinh còn phải nén tình riêng để theo chân cùng đội tuyển chỉ ba tháng sau ngày lên xe hoa. Ánh mắt của bác sĩ Phạm Thị Thủy luôn dõi về nơi xa. Chị làm sao an lòng được khi cậu con trai đầu lòng chưa tròn 2 năm tuổi, không biết bố con ở nhà đón tết ra sao khi vắng bóng mẹ, bóng người vợ hiền.

Trung vệ Ánh Tuyết (Hà Tây) trêu chọc hai bác sĩ rằng:⬝Các chị ơi, vui lên đi, em cùng phải xa chồng chứ có riêng gì bác sĩ đâu⬝. Hóa ra cô trung vệ thép này cũng vừa lên xe hoa được 2 tháng. Và đây cũng là cái tết đầu tiên Ánh Tuyết không phải⬦làm dâu.

Sau khi đá xong vòng bảng ở Thái Lan, sáng mùng 8 tết (24-2-2007) toàn đội sẽ giải tán trong vòng ba tuần. Kẻ về phương Nam, người ngược ra phía Bắc, nhưng có lẽ người buồn nhất không ai khác ngoài Trưởng đoàn Trương Hải Tùng. Anh sẽ đi cùng đội tuyển sang Thái Lan, ngày mùng 8 tết mới về lại Hà Nội.

Nhưng, 24 giờ trước đó, bà xã Tùng – Nguyễn Thanh Hà – đã lên đường sang Ấn Độ trong vai trò giám sát trận đấu do FIFA chỉ định để làm nhiệm vụ trận Ấn Độ – Hàn Quốc! Phải đến rằm tháng giêng, SNgưu lang chức nữ⬝ mới hội ngộ cùng nhau ở đất Hà Thành. Khi ấy, có còn tết không nhỉ? Trương Hải Tùng chợt nói vui cùng TTO như vậy khi cùng nhau theo dõi buổi tập của đội vào sáng 29 tháng chạp trên sân Thành Long.

Đúng ngọ ngày mùng 1 tết âm lịch, trong khi mọi nguời dân Việt đang dập dìu đón xuân mới thì đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ khởi hành sang Thái Lan. HLV Thái Tuấn cho biết:⬝Trận đầu với Thái Lan sẽ là trận cầu quan trọng nhất. Thắng, chúng ta sẽ sớm giành vé đầu tiên vào vòng II vì Singapore và Maldives chưa phải là đối thủ ngang tầm. Hy vọng rằng thầy rò chúng tôi sẽ không làm người hâm mộ ở quê nhà thất vọng trong ngày đầu xuân⬦⬝.

(Theo TTO)

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM