ĐT Việt Nam thẳng tiến Bangkok chuẩn bị cho trận chung kết lượt đi AFF Cup 2008

12h30 giờ Singapore hôm nay (11h30 giờ Việt Nam), thầy trò HLV Calisto đã chia tay đảo quốc Sư Tử và hành quân sang Bangkok để chuẩn bị cho trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2008 gặp ĐT Thái Lan, diễn ra vào ngày 24/12 tới.

22/12/2008 00:00:00

12h30 giờ Singapore hôm nay (11h30 giờ Việt Nam), thầy trò HLV Calisto đã chia tay đảo quốc Sư Tử và hành quân sang Bangkok để chuẩn bị cho trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2008 gặp ĐT Thái Lan, diễn ra vào ngày 24/12 tới.

Các tuyển thủ chuẩn bị hành trang tại sân bay Changi (Singapore) Ảnh: VFF

 

Dư âm của chiến thắng của chiến thắng tuyệt vời ngay tại sân của ĐT Singapore thể hiện rõ trên nét mặt hứng khởi của các tuyển thủ. Thầy trò HLV Calisto cười nói vui vẻ trong lúc làm thủ tục check in tại sân bay Changi như thể họ đang chuẩn bị cho một chuyến du lịch. Không chịu áp lực, không hề tỏ ra lo lắng cho trận đấu tới, các tuyển thủ đều thể hiện sự thoải mái và phong thái tự tin, cho dù họ sẽ phải đối đầu với chủ nhà Thái Lan – đối thủ được đánh giá cao hơn rất nhiều.

 

Tiền đạo Công Vinh giơ 2 ngón tay hình chữ V biểu thị cho chiến thắng, nói giọng chắc nịch: “Giờ thì chính Thái Lan mới phải e ngại Việt Nam. Họ đang đứng trước áp lực lớn dù được chơi tại sân nhà bởi họ hiểu rằng nếu không giành chiến thắng họ sẽ gặp rất nhiều rủi ro khi thi đấu trận về tại Mỹ Đình. Chúng tôi quyết sẽ không để họ chiếm được lợi thế. Với riêng cá nhân Vinh, Vinh sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Vinh tin rằng đội tuyển sẽ có bàn thắng trên đất Thái, còn ai ghi bàn, điều đó không quan trọng”.

Công Vinh rất tự tin về cơ hội ăn bàn của ĐT Việt Nam – Ảnh: VFF

 

Trong khi đó, khi được hỏi về cảm xúc của mình sau bàn thắng vào lưới Singapore tối qua, tiền đạo Quang Hải nói: “Tất nhiên là em rất vui mừng khi ghi được bàn thắng góp phần đưa đội tuyển vào chung kết. Đó là một cảm xúc rất khó tả và đến tận bây giờ em vẫn còn cảm thấy lâng lâng. Tuy nhiên, em nghĩ rằng người lập công lớn phải là Công Vinh, anh ấy đã có pha xử lý đầy nỗ lực trước khi thực hiện đường chuyền bóng thuận lợi để bất cứ tiền đạo nào ở vị trí của em đều có thể dễ dàng ghi bàn. Nếu được thầy Calisto tin tưởng cho ra sân trong trận đấu tới, em sẽ cố gắng tiếp tục làm bàn”.

 

Sau khi đặt chân đến Bangkok, ĐT Việt Nam đóng quân tại khách sạn Radison và ngay buổi chiều cùng ngày, toàn đội đã có buổi tập nhẹ để duy trì cảm giác với bóng. Kết thúc buổi tập, thầy trò HLV Calisto được xả hơi thư giãn và tắm thuỷ lực để hồi phục thể lực. Theo kế hoạch, chiều mai (23/12), ĐT sẽ có buổi tập làm quen với mặt sân Rajamangala- địa điểm thi đấu trận chung kết lượt đi giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan.

 

Dưới đây là một số hình ảnh ĐT Việt Nam tại sân bay Changi (Singapore) trước giờ lên đường sang đất nước chùa Vàng.

Đội trưởng Minh Phương với nụ cười tươi rói khi bước xuống xe – Ảnh:VFF

TTK Trần Quốc Tuấn (phải) trao đổi công việc cùng HLV Calisto trong khi chờ làm thủ tục check in – Ảnh: VFF

Thủ thành Hồng Sơn cũng tranh thủ làm “phó nháy” cho các đồng đội – Ảnh: VFF

Cùng thầy “Tô” chiêm ngưỡng lại tác phẩm – Ảnh: VFF

HLV Calisto rất gần gũi và hoà đồng cùng các học trò của mình, đó cũng chính là một trong những bí quyết để tạo nên sức mạnh cho ĐT Việt Nam – Ảnh: VFF

Sự tự tin và hứng khởi trước giờ lên đường sang Bangkok của lãnh đạo VFF và các thành viên đội tuyển – Ảnh: VFF