ĐT nữ Việt Nam trở về trong vòng tay người hâm mộ

Chiều 16/5, Đội tuyển nữ Việt Nam với 11 thành viên ở khu vực phía Nam đã trở về trong nụ cười rạng ngời. Tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), “những cô gái vàng” của chúng ta được người hâm mộ cũng như giới truyền thông chào đón rất trang trọng.


C
huyến bay mang mã sVN921 chở 11 thành viên của Đội tuyển nữ Việt Nam khu vực phía Nam, từ Phnôm Pênh đã đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất lúc 15h00. Sau thời gian làm thủ tục cũng như nhận hành lý, trợ Đoàn Thị Kim Chi cùng những học trò của mình như Huỳnh Như, Bích Thuỳ, Chương Thị Kiều, Thuỳ Trang, Thu Thảo, Trần Thị Thu, Kim Thanh đã xuất hiện trong tiếng reo của các CĐV cũng như các phóng viên tại sân bay.

Nếu các thành viên sinh sống tại TP.HCM khu vực lân cận được đón về CLB trước khi trở về gia đình thì Huỳnh Như được cha mẹ, cùng gia đình vượt gần 140km từ huyện Châu Thành (Trà Vinh) lên Sài Gòn rước con gái rượu về nhà. Tại sân bay, các tuyển thủ của chúng ta nhận được rất nhiều vòng nguyệt quế những hoa tươithắm, cùng những lời chúc mừng lập kỷ lục khi lần thứ 4 liên tiếp giành chức địch SEA Games.

Huỳnh Như trả lời báo chí. Ảnh Đức Nguyễn

Bao giờ cũng vậy, đi đâu làm thì luôn thấy dâng trào hạnh phúc khi được người hâm mộ dang rộng vòng tay đón tiếp. nhân Huỳnh Như luôn muốn làm tất cả để người dân Việt Nam được vui. Đây niềm vui chung cho tất cả chứ không chỉ riêng Đội tuyển nữ Việt Nam. Trước mắt chúng tôi sẽ tận hưởng niềm vui chiến thắng tại SEA Games sau đó tập trung toàn lực cho VCK World Cup 2023, đội trưởng Huỳnh Như chia sẻ.

Các cầu thủ được chào đón tại sân bay. Ảnh Đức Nguyễn

Không giấu được niềm vui, Thuỳ Trang cũng bày tỏ sự hạnh phúc khi được các CĐV đón tiếp trân trọng. Thật sự xúc độngkhi được người hâm mộ cổ từ Campuchia về đếntận sân bay. Đời cầu thnhư vậy chẳng còn sung sướng hơn, tiền vệ của CLB TP.HCM bày tỏ.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM