ĐT nữ Việt Nam: Ấm áp ngày về

Chiến thắng nào rồi cũng qua đi, niềm vui nào rồi cũng lắng lại nhưng có một điều chắc chắn rằng, chúng ta đã chiến đấu và chiến thắng, trong tương lai, bóng đá nữ Việt Nam sẽ còn có thêm nhiều niềm…

21h40 tối 6/12, cùng hơn 400 VĐV, quan chức của Đoàn TTVN, ĐT nữ Việt Nam đã trở về tổ quốc trên chuyến chuyên cơ đặc biệt mang số hiệu VN 5690.

    ĐT nữ Việt Nam trong vòng tay người      hâm mộ. Ảnh: Thethaovietnamnet


Ra đón Đoàn TTVN cùng ĐT nữ có Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBTDTT Nguyễn Danh Thái cùng lãnh đạo các phòng ban chức năng UBTDTT, về phía LĐBĐ Việt Nam, Tổng Thư ký Trần Quốc Tuấn, các Phó TTK Nguyên Hạnh, Đỗ Văn Ninh, cùng đông đảo cán bộ, chuyên viên LĐBĐ VN cũng có mặt tại sân bay Nội Bài đón đoàn quân chiến thắng trở về. Đặc biệt, sự có mặt của hàng trăm CĐV cùng nhân viên của các ngân hàng (AGRIBANK, BIDV) khiến sảnh B sân bay Nội Bài trở nên ấm áp lạ thường giữa đêm đông Hà Nọi rét buốt.

Trong Sđại quân⬝ của Đoàn TTVN trở về từ Philippines thì ĐT nữ chính là tâm điểm chú ý và nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các CĐV. Đón ĐT nữ ngay tại sảnh B sân bay Nội Bài là những bó hoa tươi thắm, những ánh trang kim rực rõ từ hơn 40 nam thanh nữ tú của Ngân hang đầu tư & phát triển Việt Nam (BIDV) cùng các cán bộ, chuyên viên LĐBĐVN.

Vừa bước ra khỏi khu cách ly, ĐT nữ lập tức nhận được sự quan tâm của đông đảo báo giới và người hâm mộ. Giữa rừng hoa, giữa rừng cơ tổ quốc, những lời chúc mừng, những cái bắt tay đầy nồng ấm thay cho lời nói như một sự tri ân với những gì mà các Scô gái Vàng⬝ đã làm được tại SEA Games 23.

Trong vòng cây của báo giới và người hâm mộ, HLV trưởng ĐT nũ, ông Mai Đức Chung xúc động nói: SĐT nữ Việt Nam đã khẳng định được khả năng của mình, việc giành HCV ngay trên đất khách đã chứng tỏ đẳng cấp của bóng đá nữ Việt Nam và các đối thủ phải khâm phục thành tích này của chúng ta. Trở về Nội Bài, được nhận sự quan tâm của đông đảo báo chí cũng như người hâm mộ, chúng toi thật tự hào bởi mình đã làm được điều mà các CĐV mong mỏi. Tôi xin cám ơn các cầu thủ của mình, họ đã thi đấu bằng tinh thần tuyệt với nhất, xin cám ơn sự quan tâm của UBTDTT, LĐBĐ VN và các CĐV, chắc chắn đây sẽ là cột mốc khẳng định sự lớn mạnh của bóng đá nữ Việt Nam và chúng tôi sẽ tiếp tục tiến về phía trước⬝.

Đội trưởng Kim Chi với vòng nguyệt quế trên người, ngập giữa rừng hoa và những lời chúc tụng đã nói lên cảm nghĩ của mình: STrời Hà Nội thật lạnh nhưng tôi cũng như các đồng đội cảm thấy thật ấm áp bởi sự quan tâm của người hâm mộ. Tự hào và hạnh phúc là những gì mà tôi và các đồng đội cảm nhận được lúc này. Chắc chắn ĐT nữ Việt Nam sẽ tiếp tục mang lại nhiều niềm vui hơn nữa trong tương lai⬦⬝

Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục, các tuyển thủ nữ đã lên xe của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển với sự hộ tống của 2 xe cảnh sát cùng 20 chiếc đầu xe của CLB Mô tô Hà Nội trở về khách sạn của BIDV trên phố Hàng Tre.

Đêm đông Hà Nội rét se sắt, cái lạnh đã xuống đến 10 độ C, nhưng sự khắc nghiệt của thời tiết có là gì khi niềm tự hào, khát vọng chiến thắng cháy bỏng đã trở thành sự thật. Chiến thắng nào rồi cũng qua đi, niềm vui nào rồi cũng lắng lại nhưng có một điều chắc chắn rằng, chúng ta đã chiến đấu và chiến thắng, trong tương lai, bóng đá nữ Việt Nam sẽ còn có thêm nhiều niềm vui mới đó là suy nghĩ của tất cả những ai có mặt trong ngày về đầy tự hào của ĐT nữ Việt Nam.

(VFF)

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM