ĐT bóng đá nữ và những giờ thư giãn trước trận CK

Hoàn thành nhiệm vụ vào chung kết, chiều qua (1-12), đội tuyển nữ đã được thưởng một chuyến đi shopping, đây cũng là phương pháp nhằm giúp toàn đội thư giãn để vào trận cuối cùng…

Hoàn thành nhiệm vụ vào chung kết, chiều qua (1-12), đội tuyển nữ đã được thưởng một chuyến đi shopping, đây cũng là phương pháp nhằm giúp toàn đội thư giãn để vào trận cuối cùng của BHL. Phóng viên Website đã theo chân các nữ tuyển thủ và ghi lại những hình ảnh sinh động này để chuyển tới bạn đọc.


Mặc dù 14h30, tất cả mới phải có mặt tại sảnh khách sạn Marikina để tập trung lên xe ôtô bắt đầu đi siêu thị mua sắm, nhưng từ 14h trên tầng 2 của khách sạn đã náo nhiệt bởi tiếng gọi nhau của các nữ tuyển thủ. Tuy nhiên, cũng phải 15h35 toàn đội mới có mặt tại sảnh.

Judy, hướng dẫn viên của ĐTVN đang kiểm tra quân số trước khi lên ôtô

Sau khi có thông báo của các nhân viên an ninh, trợ lý Thái Tuấn lại chạy ngược lên phòng mang thẻ VĐV xuống đưa cho các nữ tuyển thủ. Phát thẻ cho các VĐV, HLV Thái Tuấn dặn dò nhớ đeo để còn biết mà tìm nhau và các nhân viên an ninh của BTC còn biết đường tìm chúng ta, nếu chẳng may bị lạc. Rất nghiêm túc, các thành viên trong đội đã đeo thẻ với tinh thần đề phòng.

Bác tài ơi đi thôi, không khó chịu quá

Sau khi tất cả lên xe ôtô, trợ lý HLV Thái Tuấn một lần nữa lại điểm danh quân số, nhưng lần này bỗng thừa ra 2 người. Ai vậy? Hóa ra là ngoài phóng viên của Website VFF còn có phóng viên của Thể thao Ngày nay và Tạp chí Ủy ban TDTT. Trong lúc chờ đội tuyển nữ điểm danh, xa đã nổ máy khiến một số cảm thấy oải vì mùi xe… 14h40, xe chuyển bánh thẳng tiến thành phố Cubao và đích đến là siêu thị GateWay. 15h15, xe đến nơi, tất cả hồ hởi xuống xe và tràn đầy hy vọng mua được nhiều quà về cho người thân và bạn bè…

Dép và giày thể thao luôn thu hút sự quan tâm của các nữ tuyển thủ

Quầy hàng đầu tiên mà cả đội “đổ bộ” vào là quầy dày, dép hiệu Olympic. Sau khi xem lướt các mặt hàng và giá cả, một số dành sự quan tâm đến xăng đan, số khác thì xem áo phông thể thao.

Kim Chi đang hỏi ý kiến đồng đội về chiếc áo cô vừa chọn

Mê đồ thể thao, nhưng các nữ tuyển thủ cũng không quên đi xem các món đồ trang sức. Bùi Thị Tuyết đã bị các mặt hàng dây chuyền, nhẫn và lắc (đồ mỹ ký) lôi cuốn…

Bùi Thị Tuyết (trắng) phấn khởi với chiếc lắc vừa mua

Sau 2 giờ đi siêu thị, toàn đội nữ ra xe ôtô về khách sạn nghỉ ngơi.

X.Hà (Manila)

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM