Đồng hành cùng ĐTVN tại AFF Suzuki Cup 2016: Viết cho Đội tuyển tôi yêu!

Chào đội tuyển Việt Nam. Em, một cô gái miền Tây 22 tuổi, chẳng biết điều gì đã giúp em có dũng khí để viết ra những dòng tâm sự này,chắc là vì, em đã luôn hy vong rằng: những dòng này có thể, chỉ là mong ước có thể gửi đến các Anh – các chàng trai áo đỏ, đến HLV và BHL của chúng ta. Và, cơ hội ấy hôm nay đã đến rồi.

Ảnh: BTC cuộc thi

À, thực sự đây cũng chẳng phải lần đầu tiên em viết về đội tuyển, em vẫn thường viết về các anh trong quyển nhật kí của mình sau những lần đồng hành cùng các anh qua những trận đấu.

Các anh không biết đâu, nơi em ở không gần SVĐ Thống Nhất để có thể theo dõi các anh mỗi khi các anh về TPHCM thi đấu. SVĐ QG Mỹ Đình lại càng là nơi quá xa so với bước chân của em. Em chỉ có thể theo dõi các anh trên ti vi thôi. Thế nhưng, cuối cùng, em cũng đã được gặp tận mắt Đội tuyển yêu quý của mình, các anh đã về Cần Thơ thi đấu trận giao hữu cuối cùng trong chiến dịch chuẩn bị cho AFF cup 2016. Cuối cùng, em đã có thể gặp được một HLV Hữu Thắng dũng cảm, đầy nhiệt huyết và rất đỗi thân thiện ngoài đời, các chàng trai áo đỏ của Việt Nam luôn nở nụ cười trên môi mỗi khi người hâm mộ kêu tên mặc dù trước mắt là cả quãng đường đầy chông gai, thử thách. Là sự thật chứ chẳng phải trong mơ, là từ khi em đến với niềm đam mê bóng đá, cuối cùng đã được gặp thần tượng của mình, các tình yêu của mình, ở tuổi 22.

Hôm ấy, các anh có thấy SVĐ Cần Thơ không còn một chỗ trống chứ ạ, các anh có vui không?

Em thì rất tự hào, tự hào vì mọi người đến sân chỉ để thấy được Đội tuyển của mình bằng da bằng thịt. Em rất vui vì vẫn còn đó hàng triệu người yêu bóng đá, yêu đội tuyển, cùng với em. Em biết, các anh luôn mong muốn được thấy hình ảnh CĐV vây kín khán đài mỗi khi đội tuyển thi đấu. Các anh hãy mang quả bóng AFF cup 2016 về Mỹ Đình, hãy để quả bóng ấy được lăn trên sân Mỹ Đình trong các trận bán kết và chung kết của AFF cup 2016 sau khi vòng bảng AFF ở Myanmar kết thúc. Càng tuyệt vời hơn nếu chiếc cup AFF 2016 đến và ở lại với chúng ta.

Em rất nhớ AFF cup 2008, năm mà Việt Nam lần đầu tiên lên ngôi vương trong khu vực Đông Nam Á, đó cũng là năm mà trái bóng bắt đầu xuất hiện trong tuổi thanh xuân của em. Nhưng các anh có biết điều gì đã nhuốm lên ngọn lửa cháy bỏng với quả bóng trong em không? Chính là tinh thần chiến đấu, luôn khao khát chiến thắng của các cầu thủ năm ấy. Chính hình ảnh ấy đã làm em yêu quí và trân trọng biết nhường nào chiến công mà Đội tuyển mang lại. Từ lúc đó, trong tim em, Đội tuyển Việt Nam – cái tên mà không ai hay bất cứ điều gì có thể chạm đến. Năm tháng đã đi qua, thế hệ cầu thủ ấy cũng đã không còn có thể cùng nhau tiếp tục phát huy tinh thần thép ấy. Bây giờ, là các Anh, thế hệ trẻ tài năng và các Anh đủ sức làm điều đó.

Người hâm mộ thật sự chưa bao giờ quay lưng với đội tuyển. Họ phê phán, chỉ trích khi các anh thua trận, nhưng các anh hãy nhớ là, có yêu mới có ghét, họ thật sự chỉ muốn thấy một đội tuyển luôn mạnh mẽ, kiên cường và ngày càng thi đấu trưởng thành, chững chạc hơn. Và đương nhiên, luôn mong muốn các anh mang vinh quang về cho Tổ Quốc.

Đội tuyển Futsal của chúng ta đã lập đươc kì tích, lần đầu tiên góp mặt ở một kì World Cup. Các cầu thủ U19 của chúng ta cũng đã tiếp nối sự kiện ấy mà nổ lực giành được tấm vé tham dự World cup dành cho lứa U20. Chúng ta đã làm nên điều không tưởng, và sẽ là một năm trọn vẹn hơn, nếu như chúng ta có thêm được chiếc cup vàng AFF 2016.

Chiếc áo của Việt Nam rất đẹp, lá cờ của Việt Nam càng tuyệt vời hơn,vì thế, mang trên mình chiếc áo màu đỏ ấy, các anh hãy thi đấu làm sao để có thể mang về niềm vinh dự cho Tổ Quốc. Thế nhưng, đừng xem điều đó là gánh nặng!

Em mong muốn sẽ được thấy hình ảnh một HLV Hữu Thắng truyền lửa cho cả đội tuyển một cách mạnh mẽ nhất! Hãy là đầu tàu thật vững chắc để lái con thuyền Đội tuyển Việt Nam đến bến bờ chiến thắng. Người hâm mộ nước nhà luôn sát cánh cùng HLV và đội tuyển.

Các anh xứng đáng để em và người hâm mộ đặt niềm tin. Đội tuyển Việt Nam, các anh hãy chiến đấu hết mình! Hãy lặp lại những giọt nước mắt chiến thắng!

TÁC GIẢ: VÕ NGỌC DIỄM

ĐỊA CHỈ: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ – ĐƯỜNG 3/2 – Q.NINH KIỀU – TP CẦN THƠ

>>>THỂ LỆ CUỘC THI “ĐỒNG HÀNH CÙNG ĐTVN TẠI AFF SUZUKI CUP 2016”