Đồng hành cùng ĐTVN tại AFF Suzuki Cup 2016: Niềm tin chiến thắng

Tôi là một đứa vốn trước kia không mê bóng đá, nếu như không muốn nói là chẳng quan tâm. Ngày trước, tôi vẫn thường giữ cho mình định kiến rằng: 22 con người trên sân chỉ để tranh giành một trái bóng, phải chăng quá vô vị hay sao? Những đâu là lí do mà môn thể thao "vô vị" ấy thu hút nhiều người xem đến như vậy, trong đó có cả ba của tôi.

Tôi còn nhớ lúc bé, ba thường giành chiếc tivi Toshiba cũ kĩ trong nhà để xem bóng đá cùng với mấy chú mấy bác trong xóm, mỗi lần có đội tuyển Việt Nam ra trận. Tôi dù rằng không thích cũng phải xem. Đơn giản vì bóng đá nếu không có cổ vũ, hò hét thì sao người ta lại tôn nó lên làm “môn thể thao vua” cho được.

Tôi vẫn nhớ rõ từng cái tên “nổi đình nổi đám” thời đó như chú Hồng Sơn, chú Huỳnh Đức… Những con người luôn được mọi người nhắc đi nhắc lại như một biểu tượng lúc bấy giờ.

Rồi cứ thế, chính từ những lần bị ba “cướp” tivi để xem bóng đá, từ những lần “chẳng có hoạt hình để coi”. tôi “bén duyên” với bóng đá Việt Nam lúc nào không biết.

Hiếm khi tôi dành 90 phút của mình để xem một trận đấu, tuy nhiên với Đội Tuyển Bóng Đá Việt Nam đó lại là sự đam mê. Năm 2008, có lẻ là năm mà tôi nhớ nhất, kể cả những ai quan tâm đến bóng đá Việt Nam cũng thế. Ba mươi chưa phải là Tết. Đúng thế, lần đầu tiên, bóng đá Việt Nam bước lên đỉnh vinh quang tại AFF Suzuki Cup ở giây phút cuối cùng nhờ bàn thắng đẳng cấp của Công Vinh – Người mà cho đến bây giờ tôi vẫn xem là thần tượng số 1 của mình. Giây phút đó tôi đã khóc, có thể nó xuất phát từ sự hi vọng, niềm tin cả lòng tự hào dân tộc. Tôi còn nhớ sáng hôm sau đó, thời sự Chào Buổi Sáng của VTV1 còn đưa tin cho chiến thắng huy hoàng của Đội Tuyển Bóng Đá Việt Nam đầu tiên khi lên sóng.

Bao năm trôi qua, bao nhiêu thế hệ cầu thủ mới thay thế lớp đàn anh đi trước. Dù có những lúc thắng trầm trong bóng đá, nhưng tôi vẫn luôn dành sự tin tưởng tuyệt đối ở bóng đá Việt Nam. Tôi muốn một lần được khóc nữa, khóc trong chiến thắng, khóc trong sự tự hào.

Một mùa AFF Suzuki Cup nữa lại đến. Dù các anh thất bại trong trận bán kết lượt đi với đội tuyển bóng đá Indonesia, nhưng tôi vẫn tin lượt về tại quê nhà các anh sẽ làm nên điểu kì diệu. Cố lên Việt Nam nhé!

TÁC GIẢ: LÊ VĂN XUÂN

ĐỊA CHỈ: QUẬN BÌNH THẠNH – TP HỒ CHÍ MINH

>>>THỂ LỆ CUỘC THI “ĐỒNG HÀNH CÙNG ĐTVN TẠI AFF SUZUKI CUP 2016”