Đồng hành cùng ĐTVN tại AFF Suzuki Cup 2016: Hãy xứng đáng là niềm kiêu hãnh của dân tộc

Sau sự cố tiêu cực của một vài tuyển thủ trong đội tuyển quốc gia cách đây khá lâu, một bộ phận người hâm mộ lại tỏ ra ngờ vực, không tin tưởng vào bóng đá nam; quay sang ủng hộ những đội bóng ở các giải vô địch quốc gia danh tiếng của thế giới. Khá đông phóng viên, khách nước ngoài tỏ ra ngạc nhiên khi người hâm mộ nước nhà lại quay lưng với bóng đá Việt Nam. Nhưng theo tôi đó chỉ là quan điểm của một bộ phận nhỏ, không phải tất cả cổ động viên Việt Nam.

Ảnh sưu tầm (Internet)

Năm 2016 có thể xem là bước ngoặt của bóng đá Việt Nam khi đội tuyển Futsal Việt Nam lần đâu tiên có mặt trong vòng chung kết thế giới tại Colombia. Thành công của U19 quốc gia khi sang năm dự giải U20 thế giới; đội tuyển nữ U19 Việt Nam cũng sẽ có mặt tại vòng chung kết giải châu Á. Sự “mát tay” của HLV Hữu Thắng trong việc dẫn dắt đội tuyển quốc gia thời gian qua gặt hái những thành công nhất đinh, lấy lại tình cảm của người hâm mộ và lời khen tặng của giới truyền thông trong và ngoài nước…

Phải thừa nhận rằng chưa bao giờ xã hội quan tâm đến bóng đá nước nhà nhiều như hiện nay. Rất nhiều người hâm mộ đã thuộc lòng và “phát sướng” với những pha đi bóng, ghi bàn của lứa cầu thủ trẻ như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Đức Chinh, Trần Thành, Hà Minh Dĩ… Ngoài ra, người hâm mộ cũng hy vọng những cựu binh như Công Vinh, Thành Lương, Văn Quyết… tiếp tục tỏa sáng trong kỳ AFF 2016 này để tiếp tục mang vinh quang về cho Tổ quốc. Bất cứ ai là người Việt Nam cũng có quyền hy vọng và tin tưởng đội nhà gặt hái những thành công trong thời điểm chuyển giao thế hệ.

Là người hâm mộ chân chính, chúng ta đến sân không chỉ để thưởng thức những trận đấu hay, cầu thủ có dịp phô diễn kỷ thuật cá nhân mà còn thể hiện văn hóa của nước nhà với bạn bè thế giới qua việc cổ vũ đội nhà. Thật cảm động biết bao có những cổ động viên Việt Nam không ngại đường sá xa xôi, mua vé vào sân vận động ở Myanmar bằng con đường không chính thức để âm thầm cổ vũ đội nhà. Ngồi giữa những cổ động viên Myanmar cay cú khi đội nhà thua, họ chẳng dám biểu lộ sự phấn khích vì sợ sẽ bị trả đũa. Có lẽ khi hay tin này, nhiều cầu thủ Việt Nam sẽ xúc động và xem đây là động lực để thi đấu tốt hơn trong các trận tới để không phụ lòng những cổ động viên “thầm lặng” này.

Đâu chỉ cổ động viên trong nước, nhớ lại trận Việt Nam – Thái Lan tại Mỹ Đình trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018 hồi năm ngoái, nhiều người hâm mộ nước ngoài mặc áo đỏ sao vàng cổ vũ nhiệt tình cho đội tuyển Việt Nam. Họ hô vang hai tiếng “ Việt Nam, Việt Nam” như chính đang ủng hộ đội tuyển quốc gia của mình. Đặc biệt, những người Việt đang sinh sống và làm việc tại Myanmar vẫn không bỏ qua cơ hội quý báo này để đến sân ủng hộ cho đội tuyển nước nhà. Khi đội tuyển Việt Nam sang đây thi đấu, những người con Việt Nam xa quê hương đều cảm thấy rất vui, hào hứng và cổ vũ hết mình. Mỗi khi chứng kiến lễ cử hành quốc ca, quốc thiều, họ cảm giác hạnh phúc, tự hào lại trào dâng. Tinh thần mà họ dành cho các đội tuyển đã trở thành cây cầu nối liền mạch tình cảm giữa Tổ quốc với những người con xa xứ.

Người nước ngoài ca ngợi, ủng hộ. Người Việt xa xứ luôn cháy hết mình vì đội tuyển. Bước đầu các anh đã đem lại niềm tin lớn cho người hâm mộ bóng đá nước nhà. Giờ đây, chúng ta – những công dân Việt Nam – không thể đứng ngoài mà hãy sát cánh cùng đội tuyển  quốc gia để các tuyển thủ đủ quyết tâm, nghị lực và tinh thần chiến đấu quả cảm đi đến trận chung kết. Đội bóng hãy tiến lên! Phía trước các bạn là tương lai, phía sau các bạn là niềm kiêu hãnh của một dân tộc!

TÁC GIẢ: LÊ QUANG HUY

ĐỊA CHỈ:  THỊ XÃ CAI LẬY, TIỀN GIANG)

>>>THỂ LỆ CUỘC THI “ĐỒNG HÀNH CÙNG ĐTVN TẠI AFF SUZUKI CUP 2016”