Đồng hành cùng ĐTVN tại AFF Suzuki Cup 2016: Giá mà tuyển Việt Nam có "little boy" !

Thế là tuyển Việt Nam đã không thực hiện được ý đồ ít nhất có một trận hòa trước đối thủ nhiều duyên nợ là Indonesia tại trận Bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2016 ngay trên sân đối thủ. Dĩ nhiên trong bóng đá thì đội bóng nào mỗi khi ra sân bảo vệ màu cờ sắc áo đều mong muốn thi đấu để giành chiến thắng, không ai có tư tưởng cầm hòa đối thủ, nhất là điều lệ giải đấu như AFF Cup khi vào đến Bán kết, hai đội bóng phải thi đấu cả hai trận lượt đi và về trên mỗi sân nhà của mình. Vì tư tưởng thủ hòa thì xem như mình…"đã thua" đối thủ ít nhất về mặt tinh thần và tâm lý.

Tuy nhiên trước đoàn quân của vị cựu HLV trưởng VN là ông Alfred Riedl, các học trò của HLV Nguyễn Hữu Thắng phải chịu bất lợi về mặt kỹ thuật khi thi đấu trên mặt sân khô cứng của Indonesia. Nhưng xét cho cùng thì đối thủ cũng tương tự như chúng ta thôi. Họ hơn ta nhờ lợi thế sân nhà và nền tảng thể lực dồi dào cùng lối đá áp sát, kềm người chặt chẽ theo kiểu “không để đối thủ chơi bóng” một cách dễ dàng với nhiều khoảng trống lộ ra trước vòng cấm địa của đội nhà. Dù ông thầy xứ Nghệ đã “liệu cơm gắp mắm” khi để tiền vệ thủ giỏi như Hoàng Thịnh bên ngoài sân vì cầu thủ quan trọng này chưa bình phục hẳn chấn thương, và “trung vệ thép” một thời của tuyển VN đã có Thắng “điếc” có khả năng thế vai trọn vẹn, nhưng cuối cùng tuyển VN vẫn…thất bại trước Indonesia 1-2. Cái “gót chân Asin” nơi hàng phòng ngự tuyển VN vẫn chưa được khắc phục, nhất là vị trí chủ chốt của trung vệ Quế Ngọc Hải. Điều mọi người lo sợ đã thành sự thật. Trung vệ số 15 tỏ ra thiếu kinh nghiệm và kém khôn khéo trong cú truy cản lộ liễu cầu thủ Indonesia ngay trong vòng cấm, ở vị trí mép phải khung thành thủ môn Nguyên Mạnh dẫn đến bàn thua chung cuộc 2-1 trên chấm phạt đền. Tình huống phạm lỗi chưa thật sự cần thiết vì đội bạn không gây nguy hiểm nhiều do vị trí góc hẹp, chưa phải trực diện khung thành của VN. Quế Ngọc Hải đã non kinh nghiệm khi đưa chân chùi bóng làm ngã tiền đạo Indonesia trong vòng cấm địa, thay vì anh kềm chặt, áp sát để cầu thủ bạn không rảnh chân chuyền tạt ngang vào cho đồng đội của anh ta. Khán giả VN cảm thấy hối tiếc vì trung vệ số 15 chưa thể hiện là “truyền nhân” của HLV Hữu Thắng trong vai trò thủ lãnh ở hàng phòng ngự, hay anh có lối đá khôn ngoan như trung vệ Đỗ Khải ngày nào.

TÁC GIẢ: NGUYỄN HOÀNG THẢO

ĐỊA CHỈ: QUẬN BÌNH THẠNH – TP HỒ CHÍ MINH

>>>THỂ LỆ CUỘC THI “ĐỒNG HÀNH CÙNG ĐTVN TẠI AFF SUZUKI CUP 2016”