Đồng hành cùng ĐTVN tại AFF Suzuki Cup 2016: Công Vinh cho lần cuối với tuyển Việt Nam

Trong trận đấu Bán kết lượt đi với Indonesia tại AFF Suzuki Cup 2016 trên sân nhà đối phương, khi Quế Ngọc Hải phạm lỗi trong vòng cấm địa đội nhà, tạo điều kiện cho đối phương nâng tỉ số lên 2-1, ống kính truyền hình cho khán giả thấy hình ảnh đội trưởng Lê Công Vinh vô cùng tức giận chỉ vào đầu mình như ngầm bảo với trung vệ đàn em phải chơi bóng tỉnh táo và khôn ngoan hơn nữa.

Ở vào cái tuổi 31 bên kia sườn dốc đời cầu thủ, khán giả yêu chuộng đội tuyển Việt Nam và tài năng của CV9 đều mong muốn một chiến thắng cho đội nhà trong trận Chung kết cuối cùng, nâng cao chiếc Cúp vô địch như món quà chia tay trung phong lừng danh của tuyển Việt Nam, người vốn rất có duyên với các kỳ AFF Cup. Khi Văn Quyết đánh đầu trong tư thế thuận lợi trước khung thành thủ môn Indonesia nhưng bóng lại đi trượt ra ngoài, nhiều khán giả tiếc nuối cơ hội bỏ qua để gỡ hoà 2-2 cho đội tuyển Việt Nam. Có người tiếc rẻ giá mà bóng đến cái đầu của Công Vinh thì hay biết mấy. Anh được cho là cầu thủ giỏi chơi đầu bậc nhất trong các thế hệ cầu thủ Việt Nam trước đây. Và dĩ nhiên không khán giả yêu bóng đá Việt Nam nào quên được cú đánh đầu ngược độc đáo của Công Vinh làm tung lưới Thái Lan trong trận Chung kết lượt về ngay trên thánh địa Mỹ Đình năm 2008 để đem về cho Việt Nam chức Vô địch quý giá cách đây 8 năm. Một niềm tự hào, một cảm xúc lâng lâng của hàng triệu con tim yêu bóng đá Việt Nam vỡ oà hạnh phúc khi ngay trên sân nhà, các “cầu thủ vàng” đã cống hiến cho khán giả nhà “trận đấu vàng” để đoạt tấm huy chương vàng có giá trị về công sức và tính cống hiến của tập thể cầu thủ ưu tú. Nó càng gây ấn tượng hơn khi chúng ta hạ gục được kình địch khó vượt qua như Thái Lan trong những lần đụng độ trước đây.

Khán giả yêu mến tuyển Việt Nam nói chung và yêu quý Công Vinh nói riêng đều mong chờ một chiến thắng nữa có dấu ấn của người cầu thủ cần cù, khiêm tốn và rất mực thân thiện với khán giả như Công Vinh. Những hoạt động từ thiện của vợ chồng anh cũng đủ nói lên đức tính nhân ái, giàu lòng hảo tâm của CV9 bên ngoài sân cỏ. Mong anh luôn xứng đáng làm một thủ lĩnh mẫu mực để dìu dắt đàn em lứa gà son của bầu Đức như Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn hay Thanh Trung…sẽ vượt qua thử thách rất cay nghiệt trên sân Mỹ Đình trận lượt về.

Chúng ta đang bất lợi về mặt tỉ số khi thua người Indo 1-2. Nhưng hãy tái hiện hào khí của năm 2008 sau cú đánh đầu hiểm hóc và may mắn của Công Vinh. Hãy còn hằng triệu trái tim Việt Nam yêu bóng đá nước nhà đồng hành và cổ vũ cho các tuyển thủ. Và người truyền nguồn cảm hứng thi đấu mạnh mẽ lên cái đầu và đôi chân của các tuyển thủ không ai khác hơn là….Công Vinh.

Tác giả: Nguyễn Hoàng Thảo

(42 Huỳnh Tịnh Của P.19 Q.Bình Thạnh TP.HCM)

>>>THỂ LỆ CUỘC THI “ĐỒNG HÀNH CÙNG ĐTVN TẠI AFF SUZUKI CUP 2016”