Đồng hành cùng ĐTVN tại AFF Suzuki Cup 2016: Cám ơn "Hoàng bò"!

Gặp đối thủ có lối chơi khó chịu và thể lực hơn hẳn là đội Malaysia, đội tuyển bóng đá Việt Nam đã rất vất vả thi đấu trong điều kiện nắng nóng dễ làm hao tổn thể lực các học trò của HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Ảnh minh họa (bongdaplus)

Đó cũng là lý do tại sao vị HLV trẻ xứ Nghệ sắp xếp cho tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng có lối đá càn lướt, không ngại va chạm và thể lực sung mãn đá ngay từ đầu trận. Và biệt danh Hoàng “bò” quả thật xứng với anh-cầu thủ đa năng có thể đá được nhiều vị trí trên sân và rất…lì lợm. Từ thời HLV Miura chuyên chú trọng về thể lực và đá phòng ngự phản công thì Hoàng “bò” luôn là lựa chọn ưu tiên của ông thầy người Nhật Bản này.

Một lần nữa tài cầm quân của HLV Hữu Thắng đã cho khán giả thấy sự sắc bén, nhạy cảm và bố trí đội hình hợp lý trong mọi vị trí. Đặc biệt trong hiệp 2 của trận thắng 1-0 trước Malaysia nói trên. Một chiến thắng đưa tuyển Việt Nam vào Bán Kết AFF Cup 2016. Đồng thời tạo đà hưng phấn và cởi bỏ áp lực tâm lý trước đối thủ có lối đá thiên về sức mạnh và thường cho VN nếm mùi thất bại trong các giải gần đây. Và người góp công lớn cho chiến thắng sít sao chỉ một bàn thắng không ai khác hơn là…Hoàng “bò” sau hai pha bóng hỏng ăn thật đáng tiếc. Thú vị ở chỗ bàn thắng được ghi khá bất ngờ sau nỗ lực cá nhân của Hoàng “bò” trong vòng vây dày đặc của các hậu vệ Malaysia. Anh lại ghi bàn bằng chân trái, cái chân không phải là chân thuận của mình. Bóng đi chéo góc, len qua hàng loạt khe chân của các cầu thủ đối phương và vào góc hẹp làm ngỡ ngàng mọi người. Bàn thắng vừa bất ngờ lại vừa thú vị. Thú vị ở chỗ khi khán giả trông chờ Hoàng “bò” ghi bàn thắng trong tư thế thuận lợi, ăn bàn mười mươi sau hai pha chuyền bóng của Xuân Trường và Công Vinh thì anh lại bỏ lỡ thật đáng tiếc. Rồi bỗng dưng anh lại đột ngột ghi bàn trong tư thế khó khăn không ai nghĩ nó sẽ thành bàn. Thế mà bằng ý chí và bản lĩnh mạnh mẽ như một “chú bò” bị trúng thương, Hoàng “bò” vùng lên mãnh liệt loại hàng loạt đối thủ và cho người Mã nếm mùi thảm bại chỉ một bàn thắng duy nhất.

Tuyển VN và khán giả phải cám ơn Hoàng “bò” khi anh là nhân vật góp công lớn đưa VN sớm vào Bán Kết. Qua đó trận gặp Campuchia chúng ta thảnh thơi và thoải mái hơn khi HLV Hữu Thắng tung các cầu thủ dự bị vào để các trụ cột dưỡng sức cho trận đấu sinh tử tại Bán Kết. Biết đâu nếu đá gắn bó, quyết liệt và thận trọng trong mọi đường bóng, thì tuyển VN tiếp tục vượt qua các đối thủ quen mặt như Indonesia hay Singapore trước khi gặp đối thủ truyền kiếp Thái Lan tại Chung Kết AFF Suzuki Cup 2016. Điều này sẽ tạo hấp dẫn và hào hùng cho lịch sử bóng đá VN chúng ta tại giải đấu năm nay. Chúng ta không muốn gặp Thái Lan tại Bán Kết… Nếu chẳng may xảy ra, mong rằng toàn đội sẽ vững tinh thần và tự tin thi đấu. Hãy đá mạnh mẽ, ý chí và bản lĩnh như Hoàng “bò” nếu gặp Thái Lan. Chiến thắng đó mới ngọt ngào và hào hùng như cú sút của số 8 VN. Nó vừa quyết đoán và không cam chịu, đầu hàng số phận để vươn lên quật ngã kẻ thù một cách ngoạn mục.

TÁC GIẢ: NGUYỄN HOÀNG THẢO

ĐỊA CHỈ: PHƯỜNG 19 – QUẬN BÌNH THẠNH – TP HCM)

>>>THỂ LỆ CUỘC THI “ĐỒNG HÀNH CÙNG ĐTVN TẠI AFF SUZUKI CUP 2016”