Đội tuyển nữ chuẩn bị vòng sơ loại Olympic Bắc Kinh 2008: "Xuân này ăn tết… xa nhà"

Trung tâm TDTT Thành Long trong những ngày cận tết trông vắng người và buồn hẳn. Mọi người hối hả làm nốt công việc của mình để về nhà sum họp gia đình và đưa Ông Táo về trời

Trung tâm TDTT Thành Long trong những ngày cận tết trông vắng người và buồn hẳn. Mọi người hối hả làm nốt công việc của mình để về nhà sum họp gia đình và đưa Ông Táo về trời (23/12 AL).

Thật cảm động khi thầy trò đội tuyển nữ Việt Nam vẫn miệt mài luyện tập. Không khí dường như chùng hẳn xuống khi chúng tôi đến tiếp xúc với HLV trưởng Trần Ngọc Thái Tuấn để viết bài về những cô gái ăn tết xa nhà.

HLV Thái Tuấn và các trợ lý của mình

Họ đang vui đùa chuẩn bị cho một buổi tập bỗng những gương mặt ấy trở nên đăm chiêu… Từ nay tập căng cho đến 29/12 AL để sáng Mồng 1 tháng Giêng lên đường sang Bangkok dự vòng sơ loại Olympic Bắc Kinh.

Tôi sợ mình không vỗ về nổi!

Đầu buổi tập chúng tôi đến trò chuyện với HLV Thái Tuấn, đang trò chuyện vui vẻ khi các cô gái vàng đang xỏ giày, xỏ vớ( chuẩn bị một buổi tập), chúng tôi chủ động lái câu chuyện sang việc các cô gái ăn tết xa nhà có nhớ không?

… Huấn luyện viên Thái Tuấn liền ra hiệu “đừng nhắc chuyện này. Các cháu nghe tủi thân đấy. Tôi ngại mình không vỗ về nổi”. Thái Tuấn hẹn chúng tôi sau buổi tập sẽ trò chuyện.

Thế là chúng tôi đứng quan sát buổi tập.

Đào Thị Miện, cô gái có khuôn mặt khả ái đến từ Hà Tây vẫn rất hồn nhiên và hay pha trò khi đồng đội chuẩn bị ra sân. Cô lấy từng quả bóng ném vào người từng đồng đội rồi reo cười như để pha trò cho chúng tôi làm vài… pô ảnh.

Hôm chúng tôi đến cô gái vàng Văn Thị Thanh đang bị bệnh cháy rạ nên phải mặc đồ kín (quần dài, áo dài tay) đá tập. Tưởng như bệnh khiến cô yếu sức. Thế như ngược lại cô tiền vệ này vẫn tả xung hữu đột, rồi thường bất ngờ tung những cú sút xa rất uy lực và mạnh.

Tiền đạo Đoàn Kim Chi thuộc lớp đàn chị, nên trên sân khi những đồng đội đàn em muốn Kim Chi chuyền bóng đều í ới Schị…chị⬝. Theo quan sát của chúng tôi thì tất cả đều gọi kim Chi bằng chị.

HLV Thái Tuấn cho biết: “Lúc này còn đỡ đấy, vài ngày nữa đội HP.HN(đang tập trung ở đây để đá Siêu Cúp Quốc gia với Gạch Đồng Tâm chiều ngày 10/2 dương lịch-NV) đi về sẽ buồn hết biết.

Tôi sợ sau khi đưa Ông Táo về trời ở đây còn mỗi thầy trò chúng tôi, các cháu lại nhớ nhà khóc rủ rỉ thì khổ lắm. Tôi đã bắt đầu Scứng rắn⬝ với các cháu.

Tôi nóiSchúng ta coi như mình đi lính vậy, ăn tết xa nhà là chuyện thường. Tôi đã phải dẫn chứng ra những vận động viên 14,15 tuổi đi sang Trung Quốc đào tạo bốn, năm năm liền có về nhà ăn tết đâu. Chúng ta vì nhiệm vụ quốc gia thì phải tự hào chứ⬝.

HLV Thái Tuấn bắt đầu cứng rắn trong những ngày qua để các học trò Squên đi⬝ chuyện lần đầu tiên ăn tết xa. Nói thế nhưng ông cũng không hình dung ra được sẽ như thế nào vào những ngày cận tết độ 27, 28, 29 tháng Chạp âm lịch. ~ Thành Long sẽ đìu hiu lắm. Lúc đó coi chừng Scả đám⬝ ôm nhau khóc.

Ngay cả khi chúng tôi hỏi HLV Tuấn “thế những ngày này hoặc vài ngày tới chị và các cháu có lên thăm anh không?” (gia đình anh ở An Giang).

Được thầy “thưởng” cho những lon Bò húc sau buổi tập.

Ông cho biết: STôi có cậu con trai đang học tại TP.HCM, hôm nào mẹ nó lên đón sẽ ghé thăm. Làm thể thao thì phải hy sinh thôi chứ biết sao được. Hơn nữa năm nay vòng loại Olympic Bắc Kinh trúng vào dịp tết Nguyên đán. Không chỉ Việt Nam mà các cô gái của Đài Loan cũng thế…⬝.

Nhiệm vụ QG là trên hết!


Các tuyển thủ nữ ở TP.HCM thì không sao. Thỉnh thoảng người thân trong gia đình đến thăm, còn các tuyển thủ ở các tỉnh phía Bắc thì hôm chuyển vào TP.HCM tập luyện đã phải chúc người thân một năm mới vui. Vì sau tết họ mới về.

Cựu Quả bóng Vàng Văn Thị Thanh cho biết: SEm đã bắt đầu nhấm nháp nỗi nhớ nhà rồi ạ. ~ đây bắt đầu vắng các đội chỉ còn mỗi tụi em trong những ngày tới. Trên sân tập thì quên hết chứ sau khi tập xong thì trong đầu vẫn suy nghĩ tí xíu nỗi nhớ nhà. Không biết vài ngày nữa sẽ ra sao!⬝.

Còn cô gái Nguyễn Hải Hoà đến từ Thái Nguyên thì cứng rắn: SDễ gì có dịp ăn tết xa nhà. Em chưa bao giờ ăn tết xa nhà nên bây giờ có cơ hội em xem thử mình có nhớ nhà không mà nghe nhiều người nói đến thế⬝.


Còn Bùi Thị Tuyết đến từ đội Than Cửa Ông phân tích: “Có lẽ vài ngày nữa ở đây sẽ rất buồn. Nhưng tụi em đã xác định làm nhiệm vụ quốc gia thì hãy quên đi chuyện nhỏ ấy thôi chứ biết làm sao được⬝.

Các cô gái TPHCM thì dường như không quan tâm chuyện ăn tết xa nhà vì người thân thường đến thăm. Tiền đạo Đoàn Kim Chi nói: SLâu lâu ăn tết xa nhà cũng vui chứ có sao đâu. Tết đến không có người thân bên cạnh thì cũng buồn buồn tí xíu thôi, nhưng rồi cũng qua⬝.


Theo huấn luyện viên Thái Tuấn, ngày 28/12 AL, đại diện LĐBĐ VN sẽ đến Thành Long để có buổi Tất nhiên với đội nhằm động viên và thăm hỏi các nữ cầu thủ để chuẩn bị sáng Mồng 1 Tết toàn đội bay sang Bangkok.

Theo VNN

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM