Đối thoại với Thủ tướng Đức về bóng đá

Angela Merkel, Nữ Thủ tướng đầu tiên của nước Đức muốn điều hành một cường quốc bóng đá chắc chắn cũng phải có ít nhiều hiểu biết về môn thể thao vua. Bà Thủ tướng vừa có cuôc đối thoại với tờ Bild về bóng đá và VCK World Cup…

05/06/2006 00:00:00

Angela Merkel, Nữ Thủ tướng đầu tiên của nước Đức muốn điều hành một cường quốc bóng đá chắc chắn cũng phải có ít nhiều hiểu biết về môn thể thao vua. Bà Thủ tướng vừa có cuôc đối thoại với tờ Bild về bóng đá và VCK World Cup 2006.

Tôi từng đến quán rượu xem EURO 96

– Sau khi một Quý Bà đã “”xô”” một Quý Ông ra khỏi chiếc ghế Thủ tướng Đức, liệu cánh mày râu có bị đe dọa bởi một tương lai mà phái đẹp sẽ trở thành những chuyên gia bóng đá xuất sắc hơn?

– Trong bóng đá, phụ nữ Đức tuyệt đối đứng đầu thế giới. Tôi nghĩ: cánh đàn ông chưa chắc dám mơ đến điều đó.

Bà Mekel (giữa)

– Theo chúng tôi được biết, Bà hiểu biết rất nhiều về bóng đá, giờ chỉ còn thiếu việc Bà sẽ giải thích cho chúng tôi luật việt vị⬦

– Tôi phải làm điều đó thực à? Sáng nay, khi đánh răng, tôi đã nghĩ đến điều này, rằng anh sẽ hỏi tôi điều gì đó tương tự.

– Bà sẽ trả lời chứ?

– Tôi nghĩ rằng, nếu tôi là một Ông Thủ tướng thì sẽ không có câu hỏi này. Nhưng tôi cũng biết là không ít cánh mày râu chưa chắc đã tỏ tường.

– Bà đã “”đọc”” được ý chúng tôi, nhưng luật việt vị vẫn chưa thấy đâu⬦

– Được thôi, tôi sẽ vẽ sơ đồ lên một tờ giấy và gửi lời chào thân ái đến các độc giải của Bild. (Bà Thủ tướng vẽ và đưa ra lập luận rất chính xác)

– Tuyệt vời. Chúng tôi ngờ ngợ rằng mối quan tâm đến bóng đá của Bà có phần nào là ngoại giao. Bởi hiểu biết về bóng đá sẽ mang đến cho Thủ tướng nhiều điều tốt đẹp trong năm bóng đá ở Đức⬦

– Tôi cũng không lạm dụng quá hiểu biết của mình. Chắc chắn tôi không phải là chuyên gia. ~ Bundesliga tôi cố gắng giữ một cái nhìn bao quát. Nhưng giải VĐTG và châu u thì tôi theo dõi kỹ hơn.

– Bà ngồi nhà xem đá bóng với một túi bỏng ngô?

– Tôi thích xem đá bóng ở chỗ đông người. Tại Euro 1996, tôi là Bộ trưởng Bộ Môi trường và thường đến các quán rượu ở Bonn để xem bóng đá.

Tôi thích sự hồi hộp đến phút chót

– Chồng Bà có quan tâm đến bóng đá không?

– Ồ, anh ấy không nhiệt tình như tôi. Chúng tôi không có tivi ở nhà nghỉ cuối tuần. Tại VCK World Cup 2002, tôi đã phải tìm chỗ để xem bóng đá trong làng.

Chơi bóng đá với lũ trẻ

– Thế ông ấy sẽ ngồi với Bà để theo dõi trận chung kết World Cup 2006 chứ?

– Chắc chắn là sẽ xem ở sân vận động hoặc ở nhà.

– Điều gì cuốn hút Bà trong bóng đá?

– Tôi thích sự hồi hộp đến phút chót. Điều này cũng cuốn hút tôi trên chính trường. Sự bền bỉ và thể lực không chỉ quan trọng đối với các cầu thủ bóng đá mà cả đối với các chính khách. Luôn có những cơ hội mới mở ra để chúng ta tận dụng. Ngoài ra, thông qua bóng đá, chúng ta có thể biết được nhiều tính cách của một con người. Và chúng ta có thể chiến thắng với những đội hình khác nhau: kỹ thuật hoàn hảo có thể thất bại vì quá đam mê trái bóng nhưng cũng có thể thành công vì biết sử dụng kỹ thuật một cách hiệu quả.

– Có trận bóng đá nào mà Bà không thể quên được không?

– Tôi nghĩ đến trận chung kết World Cup 2002. Bởi không ai nghĩ đến việc chúng ta vào tận trận chung kết để gặp Brazil. Điều này nên được lặp lại trong mùa Hè này.

– Bà nghĩ gì khi thủ môn Oliver Kahn để lọt lưới?

– Tôi lấy làm tiếc vì Oliver Kahn. Bởi anh ấy đã làm được rất nhiều cho đội tuyển, cứu những bàn thua trông thấy. Tất nhiên, Kahn có thể bắt được quả bóng đá nhưng đã để xảy ra sự việc đáng tiếc (bóng bật ra). Trong những khoảnh khắc đó, chúng ta cần có tâm lý vững vàng để tiếp tục thi đấu.

Có thể theo đuổi chính trị đến già, nhưng không thể chơi bóng lâu

– Một chính khách như Bà lại kiếm tiền ít hơn hẳn những ngôi sao sân cỏ. Ví như Michael Ballack có thu nhập gấp 20 lần. Bà có thấy sự công bằng?

– Bạn có thể theo đuổi chính trị đến già nhưng không thể chơi bóng lâu như vậy. Nói thực là nếu chúng tôi muốn kiếm tiền thì một chính khách nên chuyển sang làm kinh tế. Ai đã quyết định làm chính trị là phải xác định không phải vì tiền. Tôi chỉ thấy bất công đối với một số môn thể thao khác. Các VĐV điền kinh chẳng hạn, họ tập luyện khổ cực không kém các cầu thủ bóng đá nhưng phải hân hoan khi thù lao từ hoạt động thể thao có thể cho một chương trình đào tạo.

Với thủ môn Oliver Kahn

– Vậy thì mức lương tiền triệu euro hiện nay có phải là nguy cơ cho bóng đá?

– Một mối nguy hiểm là ngày nay chỉ có một số lượng nhỏ CLB ở châu u đủ sức trả lương bậc triệu. Rốt cục thì số lượng khán giả quyết định mức lương của các cầu thủ. Bởi qua số lượng này chính là thu nhập quảng cáo, truyền hình và các khoản khác.

– HLV đội tuyển Đức Jürgen Klinsmann thường trò chuyện với người tiền nhiệm của Bà về bóng đá. Bà có thể nghĩ đến việc anh ta tìm Bà để xin ý kiến?

– Tôi không có vấn đề về việc anh ta đã ủng hỗ cho cựu Thủ tướng trong chiến dịch tranh cử. Và tôi thậm chí còn thấy anh ấy rất tuyệt khi vẫn đứng về phía Schroeder sau khi bầu cử thất bại.

– Đội tuyển của chúng ta sẽ dành vị trí nào tại VCK World Cup 2006?

– Tôi chỉ biết rằng, trong những thời điểm quyết định, chúng ta phải có thể lực tuyệt đối. Điều này đúng trong chính trị cũng như bóng đá.

– Bà có dự kiến đặt cược vào sự thành công của đội nhà?

– Không. Tôi chỉ đánh cược khi có thể trực tiếp can thiệp.

– Cuối cùng, chắc chắn độc giả sẽ quan tâm một điều khác nữa: nếu đội tuyển Đức chiến thắng, Bà sẽ như Cựu Thủ tướng, vào phòng thay đồ của cầu thủ để chúc mừng?

– Ồ, tôi sẽ đi vào đó chứ. Nhưng ở một thời điểm hợp lý hơn. Và kể cả khi chúng ta dành ngôi vị á quân.

(Theo thethaoVTC)