Cựu tuyển thủ Bernd Holzenbein: Có Beckenbauer, World Cup 2006 chắc chắn thành công

"Nếu tuyển Đức vào đến chung kết, ông mong đội chủ nhà sẽ gặp ai?". Ông đã hóm hỉnh: "Tôi mong đó là Thụy Sĩ. Nhưng dĩ nhiên chuyện đó là không có thực rồi!".

09/05/2006 00:00:00

Holzenbein chỉ chịu trả lời mỗi câu hỏi: “Nếu tuyển Đức vào đến chung kết, ông mong đội chủ nhà sẽ gặp ai?”. Ông đã hóm hỉnh: “Tôi mong đó là Thụy Sĩ. Nhưng dĩ nhiên chuyện đó là không có thực rồi!”.

Bernd Holzenbein (hàng thứ nhất, thứ hai từ trái sang) trong buổi làm việc với đoàn nhà báo quốc tế – Ảnh Thanh Niên

Lịch hẹn làm việc là 15h chiều, thế nhưng đến 15h15 vẫn chưa thấy Bernd Holzenbein xuất hiện, cả đoàn đã lo sẽ nhận được một lời xin lỗi như trường hợp phát ngôn viên của CLB Hertha BSC ở Berlin hồi tuần trước. Thế rồi, cửa phòng họp bật mở, Bernd Holzenbein, cựu tuyển thủ quốc gia, Đại sứ bóng đá của FIFA World Cup 2006 tại Frankfurt đã xuất hiện.


Trong chiếc áo thun màu rượu chát, ngoài khoác áo veste đen, trông Holzenbein trẻ hơn tuổi 60 của ông nhiều. Ông xin lỗi vì đã đến trễ, và khi nghe lý do vì sao ông không thể giữ đúng giờ như thói quen nổi tiếng của người Đức, cả phòng đã không thể nhịn được cười. “Sáng nay, tôi cùng một số đồng đội trong đội hình vô địch World Cup 1974 làm người mẫu cho tạp chí… Playboy. Các bạn cũng biết rồi đó, các tay phó nhòm luôn muốn có được những tấm ảnh đẹp nhất nên thời gian chụp kéo khá dài, thậm chí họ còn theo tôi ra tận sân bay Berlin”. Thấy cả phòng cười to hơn, như chợt nhớ, Holzenbein lập tức “nói lại cho rõ”: “Dĩ nhiên là chúng tôi chụp ảnh với đầy đủ áo quần đấy nhé!”.

Khi biết tôi là phóng viên của Báo Thanh Niên từ Việt Nam sang, ông Holzenbein nói ngay: “Tôi đã sang Việt Nam một lần rồi đấy, cách nay gần 5 năm… Đất nước bạn đẹp lắm!”. Chưa kịp “lên mặt” trước ánh mắt ghen tị của các bạn đồng nghiệp chung đoàn, ông cựu tiền đạo của tuyển Đức đã phán tiếp: “Trận giao hữu ở Hà Nội lần đó, đội lão tướng chúng tôi thắng đội lão tướng Việt Nam 10-1 đấy nhé!”. Cả phòng lại một lần nữa bật cười, át cả tiếng đính chính của tôi: “Nếu tôi nhớ không lầm, lão tướng Việt Nam chỉ thua 1-8 thôi mà!”.

Danh sách Đại sứ bóng đá của World Cup 2006

Michael Preetz (Berlin), Stefan Reuter (Dortmund), Bernd Holzenbein và Jurgen Grabowski (Frankfurt), Olaf Thon (Gelsenkirchen), Uwe Seeler (Hamburg), Hans Siemensmeyer (Hannover), Horst Eckel (Kaiserslautern), Wolfgang Overath (Koln), René Muller (Leipzig), Gerd Muller (Munich), Andreas Kopke (Nurnberg), Guido Buchwald (Stuttgart). Riêng Oliver Bierhoff, Jurgen Klinsmann và Karl-Heinz Rummenigge là Đại sứ bóng đá World Cup 2006, đại diện cho Đức trên quốc tế.

Không khí trở nên thoải mái hơn, và khi chúng tôi đề cập đến không khí quá yên ắng của nước Đức khi mà World Cup đang đến rất gần, Bernd Holzenbein nói chắc như đinh đóng cột: “Với Franz Beckenbauer làm Chủ tịch Ủy ban tổ chức, tôi tin chắc World Cup sẽ thành công tốt đẹp, không có chuyện gì là không thể thực hiện được cả”. Holzenbein trở nên sôi nổi, thậm chí có phần sùng bái khi nói về người đồng đội cũ của mình: “Beckenbauer là người có thể mở được mọi cánh cửa. Các bạn hẳn đều biết phong cách thi đấu quyết đoán mà vẫn thanh lịch của ông ấy. Beckenbauer đã giữ được ưu điểm đó khi trở thành HLV, và cả cho đến bây giờ, khi đảm nhận trọng trách Chủ tịch Ủy ban tổ chức World Cup 2006. Dường như ông ấy làm mọi việc với sự say mê cao độ, và sự nhiệt tình của ông ấy đã truyền sang các cộng sự, tác động tích cực đến mọi người. Beckenbauer dường như chẳng bao giờ biết mệt mỏi, lúc nào trên môi cũng nở nụ cười, và luôn sẵn lòng đáp ứng những yêu cầu của người hâm mộ… Tôi thần tượng cách ứng xử của ông ấy”.

Ngừng một chút, Holzenbein đặt câu hỏi với chúng tôi: “Các bạn có biết vì sao Frankfurt lại có đến hai đại sứ bóng đá không, Juergen Grabowski và tôi?”. Chúng tôi còn đang ngơ ngác thì Holzenbein đã lên tiếng với một chút ngượng nghịu: “Tôi và Grabowski vốn như mặt trăng mặt trời. Tôi cũng chẳng nhớ được nguyên nhân vì đâu nữa, nhưng chúng tôi rất hiếm khi nói chuyện với nhau, thậm chí luôn tìm cách tránh mặt nhau. Thế rồi hồi đầu năm 2003, nhân có buổi họp của các đại sứ bóng đá, Beckenbauer đã kéo chúng tôi lại ngay tại sân bay, hai tay kéo chúng tôi lại… cụng đầu với nhau. Nhờ Beckenbauer, chúng tôi xóa bỏ rào chắn, cùng nhau vận động cho công tác chuẩn bị World Cup 2006 tại Frankfurt này. Grabowski dù sao cũng là đàn anh của tôi. Ông ấy có đến 44 lần khoác áo đội tuyển, còn tôi chỉ có 40 lần đại diện cho quốc gia”.

Tuy nhiên, vị đại sứ bóng đá của Frankfurt này lại lảng tránh những câu hỏi sâu về chuyên môn như triển vọng của tuyển Đức tại World Cup 2006, so sánh đội hình năm nay với đội hình năm 1974. Holzenbein chỉ chịu trả lời mỗi câu hỏi: “Nếu tuyển Đức vào đến chung kết, ông mong đội chủ nhà sẽ gặp ai?”. Ông đã hóm hỉnh: “Tôi mong đó là Thụy Sĩ. Nhưng dĩ nhiên chuyện đó là không có thực rồi!”.

(Theo Thanh niên)