Cúp Truyền hình Bình Dương 2005 (ngày 6/11): Hai đội V.League toàn thắng

GĐT.LA và Đà Nẵng đã chứng tỏ sức mạnh của mình khi cùng giành chiến thắng tại trận mở màn Cúp Truyền hình Bình Dương – Number One 2005.

15g30, GĐT.LA Hyundai Mipo 3-2:  Khởi đầu ấn tượng của ĐKVĐ

Ngay từ đầu trận đấu, các cầu thủ Hàn Quốc đã mở nhiều đợt tấn công dồn dập bên phần sân GĐT.LA. Các đường tấn công nhanh và đa dạng của Hyundai Mipo đã luôn làm hàng phòng ngự GĐT.LA rơi vào thế bị động và gây nhiều vất vả cho thủ môn Santos. Trong suốt gần nửa thời gian của hiệp đầu, bóng luôn tập trung bên phần sân của đội ĐKVĐ V-League và đến phút 22, Hyundai Mipo đã xé toang mành lưới của thủ môn Santos từ pha đá phạt trực tiếp đẹp mắt của Woo Choo Young (14).

Carlos Rodrigues (16) được đồng đội chúc mừng sau bàn gỡ hòa cho GĐT.LA.

Bàn thắng trên cũng đánh dấu bước ngoặt của trận đấu khi GĐT.LA dâng cao đội hình tấn công, ăn miếng trả miếng với đối phương, tạo nên một thế trận khá sôi nổi. Bộ ba Carlos, Antonio và Tshamala bắt đầu phát huy khả năng của mình với các pha phối hợp và hoán đổi vị trí linh hoạt trước vòng 16m50 của Hyundai Mipo.

Phút 33, Kim Jong Young (16, Hyundai Mipo) khống chế bóng không tốt, Carlos (16, GĐT.LA) đoạt bóng và thực hiện ngay cú sút căng ở gần vạch ngang vòng 16m50, bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. 4 phút sau, một pha tấn công ở biên phải, Nguyễn Nhân (2) thực hiện đường chuyền vừa tầm cho Carlos bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Yang Ji Won, san bằng tỷ số 1-1.

Sang hiệp hai, thế trận khác hẳn so với hiệp đầu khi các cầu thủ GĐT.LA đã giành lại quyền chủ động trên sân và đến phút 52, ĐKVĐ V-League đã vượt lên dẫn trước. Từ một pha tấn công trung lộ, Carlos chuyền cắt ngang để Minh Phương băng nhanh vào sút cận thành, nâng tỷ số 2-1. Chưa kịp trấn tĩnh sau bàn thua thứ hai, Hyundai Mipo đón thêm bàn thua nữa chỉ 3 phút sau đó.

Một pha tuôn bóng nhanh ở biên phải, Tshamala chuyền bổng vào trung lộ, thủ môn Yang Ji Won phóng người đấm bóng giải vây và trên đà băng xuống ở tư thế trống trải, Thanh Trúc (19) nâng tỷ số 3-1 cho GĐT.LA từ cú sút xa ở cự ly khoảng 20m. Không chỉ tận dụng tốt các cơ hội có được, Gạch còn vượt trội các cầu thủ Hyundai Mipo về thể lực nên việc áp đặt thế trận là điều không bất ngờ.

Sau bàn thắng thứ 3, GĐT.LA chủ động đá chậm lại để bảo toàn tỷ số. Hyundai Mipo tạo được một số cơ hội nhưng chỉ có một lần thành công ở phút 85 do công Park Hee Wan (7) sau pha phối hợp trung lộ.

17g30, Đà Nẵng Điện Lực Thái Lan 3-1: Thắng lợi thuyết phục của á quân V-League

Không cần phải thăm dò, hai đội đã vào cuộc khá nhanh và Đà Nẵng sớm giành thế chủ động. Hàng loạt pha bóng nguy hiểm đã được tạo ra trong vòng 16m50 của Điện lực Thái Lan, trong đó tốc độ và sự càn lướt của Nuro (8, ĐN) đã luôn gây vất vả cho hàng phòng ngự đối phương. Tiếc nhất là cú đánh đầu bật cột dọc của Nuro vào phút thứ 8.

Tấn công mãi nhưng không ghi được bàn thắng, Đà Nẵng bất ngờ bị thủng lưới trước ở phút thứ 14. Rattapol (4, ĐLTL) phá được bẫy việt vị và hạ thủ môn Văn Hạnh từ cú sút cận thành. Bàn thua sớm như kích thích tinh thần của các cầu thủ Đà Nẵng và những đợt tấn công của họ ngày càng gia tăng. Đến phút 29, từ pha phối hợp đá phạt góc, Huỳnh Đức đã đưa trận đấu trở về vạch xuất phát với cú sút trong vòng 16m50, tỷ số 1-1.

Lê Huỳnh Đức (10, ĐN) tung cú sút trước sự cản phá của hậu vệ Chanon Wongaree (5, ĐLTL).

Sang hiệp 2, Điện lực Thái Lan lần lượt rút hai cầu thủ cùng tên Victor người Ghana rời sân để thay thế bằng các cầu thủ trong nước, đáng chú ý là chân sút Sakesan (9) đã được tung vào nhằm cải thiện hàng tấn công. Điện lực Thái Lan khởi đầu hiệp hai khởi sắc hơn nhưng ít có cơ hội xuyên thủng hàng phòng ngự Đà Nẵng. Phút 72, có bóng trong tư thế trống trải ở gần khu vực 16m50, Hồng Minh (17, ĐN) thực hiện cú sút xa kỹ thuật qua tay thủ môn Wirat nâng tỷ số 2-1.
Sau khi dẫn tỷ số, Đà Nẵng càng tự tin và tiếp tục tạo sức ép bên phần sân đối phương.

Achilefu được HLV Lê Đình Chính đưa vào sân từ giữa hiệp hai nhằm tiếp tục duy trì áp lực trên hàng tấn công. Sự thay đổi trên đã thành công khi Achilefu đã ghi tên mình ở bàn thắng thứ 3 cho Đà Nẵng sau cú sút vô lê cận thành từ đường chuyền từ biên phải của Quang Tuấn (18).

(Theo SGGP TT)
 

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA